Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 21/09/2009 lúc 10:24:05(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
trời đã bắt đầu với những cơn gió lạnh rồi. những cơn gió mùa heo may se se lạnh khiến con người ta cảm thấy thật trống trải, bơ vơ. những chiếc là vàng rơi, những cơn gió thổi... và những nỗi buồn da diết.

không biết trong bốn mùa, mùa nào khiến con người ta thấy buồn nhất nhỉ? với tôi, mùa thu là mùa buồn nhất. vì vào mùa thu, là mùa gắn với tôi nhiều kỉ niệm khó quên. mùa thu gắn liền với cái quá khứ, khởi đầu định mệnh của một thằng nhóc nhà quê hóa thân thành thằng công tử bột, khi mà đất đai, ruộng vườn của nhà nó bị thu hồi, quy hoạch, sát nhập vào quận... rồi cũng vào mùa thu, nó bước những bước đầu tiên vào con đường làm đĩ, gay... và rồi cũng vào mùa thu, nó nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với hiv. và còn bao mùa thu khác, trong suốt 22 năm qua... một mùa buồn, với những nỗi buồn tê tái của tạo hóa lẫn của con người.

lại một mùa thu nữa trôi qua, và tôi lại gặm nhấm nỗi buồn của mình. tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có một người, một con người để chia sẻ những nỗi buồn vui của mình trong những năm tháng còn lại, sắp tới... nhưng thật trớ trêu. người đó lại là kẻ... như bao kẻ khác. có tôi rồi nhưng vẫn muốn có thêm. vẫn cái cảm giác khi đó, khi nhận ra là mình chỉ là một thứ công cụ để họ mua vui, xả những nỗi buồn, u uất trong gia đình, công việc... ngoài những chức năng nhiệm vụ đó, mình chẳng là gì trong mắt người ta. người ta vẫn hẹn, vẫn hò, vẫn tìm kiếm những con người khác, trẻ trung, ngon lành hơn mình...

mình có h để làm gì, để bó buộc mình với nỗi bất lực, nỗi cô đơn, nhìn người ta rời bỏ mình như rời bỏ một thứ gì không đáng có. chân thành, trung thực làm chi... mệt mỏi, cô đơn làm sao? liệu còn có ai như mình ko? có h và muốn tinh một cái điểm tựa duy nhất cho mình hay ko?...


lại mưa, những cơn mưa dây rất... mưa nhiều quá.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.