Giáng sinh ấm và những đêm trắng
SGTT
- Mùa Giáng sinh, có những bạn trẻ ở Sài Gòn đang tất bật chuẩn bị
những hoạt động từ thiện với ước vọng mang niềm vui đến cho những người
bất hạnh.
 |
Một người già lang thang đang nhận quà từ một thành viên nhóm Ngàn hạc giấy
|
12
giờ đêm, một góc công viên 23.9 rộn ràng bởi tiếng cười nói của một
nhóm bạn trẻ. Một anh dân phòng thấy lạ ra nhắc nhở nhưng sau khi nghe
giải thích, anh cười xoà bỏ đi. Họ là những thành viên thuộc nhóm tình
nguyện Ngàn hạc giấy đang chuẩn bị hành trình đi phát quà cho người
lang thang khi Giáng sinh sắp về. Sài Gòn bất chợt buông xuống một cơn
mưa nhẹ nhưng không làm chùn bước chân những người trẻ với trái tim
nhiệt thành muốn chia sẻ tình thương cho những người xung quanh. Hai
giờ sáng, cả đoàn chia thành năm nhóm và lên đường. Theo chân một nhóm
đi về phía quận 6, chúng tôi đã thấy được những ánh mắt rưng rưng cảm
động của những người lang thang.
Đêm đông không lạnh
Người
đầu tiên cả nhóm gặp là một bà cụ đang ngồi gục đầu bên hiên một mái
nhà. Bà cụ giật mình ngẩng đầu lên và rất ngạc nhiên khi thấy mấy bạn
trẻ. Một thành viên giải thích mục đích của mình rồi hỏi bà có đói
không và có muốn ăn một tô mì nóng không. Khi bà lão gật đầu, một thành
viên đã lấy bình thuỷ và chế mì. Đón lấy tô mì nóng, mắt bà lão rưng
rưng. Bà cho biết mình quê ở miền Trung, vào đây đi bán vé số. Vì tiếc
tiền thuê nhà trọ nên bà ngủ lang thang ở vỉa hè với mong mỏi dành dụm
được chút tiền để sau này về quê lo hậu sự vì bà không có con cháu thân
thích. Các bạn tặng cho bà một chiếc áo ấm.
Gần
vòng xoay Phú Lâm, một người đàn ông nghẹo đầu ngủ trên xe xích lô,
phía dưới là vợ và đứa con trên manh chiếu. Không muốn đánh thức giấc
ngủ mệt mỏi của những con người lam lũ ấy, các bạn trẻ để quà là áo ấm,
vớ (tất) cho họ rồi tiếp tục hành trình. Sáng mai tỉnh dậy, những con
người này chắc sẽ rất ngạc nhiên với món quà bất ngờ và băn khoăn không
biết trong đêm khuya có người khách tốt bụng nào đã để lại. Sài Gòn
càng gần sáng càng lạnh…
Gần
về sáng, khi đường phố bắt đầu có nhiều người đi lại, số quà cũng đã
phát hết, các bạn trẻ mới trở về. Một đêm thức trắng, mệt mỏi và vất vả
nhưng ai cũng thấy vui. Dương Thị Ngọc Thảo, người phụ trách câu lạc bộ
Ngàn hạc giấy khu vực phía Nam cho biết nhóm chọn thời gian hoạt động
từ 2 – 4 giờ sáng, vì tin rằng lúc này các bạn sẽ gặp những hoàn cảnh
lang thang cùng cực. Viên Minh Quang, một thành viên của nhóm vẫn còn
nhớ như in giọt nước mắt cảm động của người phụ nữ mà bạn gặp bên
đường. Lúc đó gần cuối chặng đường, quà đã phát hết thì các bạn gặp một
người phụ nữ đang ngồi co ro. Các bạn pha cho chị một ly sữa và tặng
chị chai dầu còn sót lại. Người phụ nữ ấy đã khóc.
Mang nụ cười tới những người bất hạnh
 |
Các em trong trung tâm Tam Bình đang hồn nhiên chơi đùa cùng thành viên của diễn đàn Người tôi cưu mang
|
Mang
niềm vui đến cho những trẻ em nghèo và bất hạnh là mục tiêu mà rất
nhiều nhóm từ thiện muốn làm trong mùa Giáng sinh. Chính những trái tim
nhân ái ấy đã làm Giáng sinh trở thành mùa vui, mùa hạnh phúc của những
đứa trẻ thiệt thòi.
“Tiệc
nhỏ cho từng mái ấm” là chương trình mà nhóm diễn đàn Người tôi cưu
mang dành cho các em nhỏ trong mái ấm Tam Bình nhân dịp Giáng sinh. Với
200 chiếc đùi gà chiên cùng với nhiều món ăn, bữa “tiệc nhỏ” ấy đã thực
sự trở thành “đại tiệc” với những em bé trong trung tâm Tam Bình. Trong
buổi chiều đó, gần 300 em của trung tâm Tam Bình 1 và 2 đã thực sự có
một ngày hạnh phúc. Các em bị HIV hôm nay được bế ẵm thật nhiều, nâng
niu thật nhiều, được chơi nhiều trò chơi hơn bao giờ hết. Có lẽ cảm
nhận được tình cảm khác lạ ấy mà các em nhỏ trong trung tâm rất quấn
quýt với các thành viên của diễn đàn Người tôi cưu mang. Bymyside4, một
thành viên của nhóm cho biết: Thường thì con nít rất e dè khi gặp người
lạ, đặc biệt là những em bé mới hai hay ba tuổi nhưng mấy đứa nhỏ ở đây
mới làm quen chút xíu đã bám lấy đòi bồng, đòi chơi với tụi nó rồi.
Nhóm
Những ước mơ xanh với chương trình “Giáng sinh năm xu – ấm áp tình
người” chọn địa điểm là những buôn làng xa xôi. Từ ngày 29.11, nhóm đã
tổ chức ngày hội heo đất với sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ. 2.500
con heo đất đã được phát ra cho các bạn trẻ tô vẽ rồi mang về để bỏ
tiền tiết kiệm. Trước Giáng sinh vài ngày, số heo đất đó được gom lại
và các bạn trong nhóm sẽ dùng số tiền đó để mua quà tặng cho các em nhỏ
ở vùng sâu vùng xa. Đây là năm thứ tư nhóm Những ước mơ xanh thực hiện
chương trình này. Lê Trung Hải, nhóm trưởng cho biết năm nay, đập heo
các bạn gom được hơn 60 triệu đồng và số tiền này sẽ đem đi mua quà
tặng cho trẻ em và các gia đình khó khăn ở những vùng sâu vùng xa của
Lâm Đồng, Dăk Nông và Bình Phước. Nguyễn Thị Như Bảo, một thành viên đã
từng tham gia chương trình nhiều lần tâm sự: “Đi vào các buôn làng xa
xôi rất vất vả, nhiều khi xe không vào được phải đi bộ nhưng cứ nhìn
ánh mắt long lanh của những đứa trẻ còn cởi truồng khi nhận được quà
thì thấy mình đã được trả công một cách xứng đáng”.
bài và ảnh Hà Dịu
Sửa bởi người viết 26/12/2009 lúc 07:20:48(UTC)
| Lý do: Chưa rõ