  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-01-2010(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: dsdagfdsgfdgfd
|
Chào anh chị!
Em vừa mới QHTD với GMD. Em đã cẩn thận không cho phép cô ta Blowjob, chỉ handjob để đạt đủ độ cứng phục vụ cho việc đeo bao. Sau khi QH, em rút cả DV vẫn còn mang BCS ra, mặc quần lót vào nhà vệ sinh(vẫn đeo bao). Em cẩn thận rửa tay bằng xà phòng trước khi đụng vào DV, sau đó rửa toàn bộ DV bằng xà phòng 2 lần. Tất cả quá trình đó diễn ra trong 5-7 phút. Sau đó mặc quần lót vào mà quên mất quần lót có thể dính dịch âm đạo của GMD trên đó (do em đeo cả bao trong quần lót để vào NVS).
Vậy em có nguy cơ bị nhiễm HIV không? Em đang rất lo lắng. Không ngờ rằng mọi việc lại tồi tệ ngoài sức tưởng tượng như vậy. Anh chị tư vấn giúp em.
Xin cám ơn mọi người rất nhiều!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Hehe đã chuẩn bị kỹ rồi .thực hiện các bước an toàn rồi mà cuối cùng cũng không thoát đc rồi lên đây hỏi. Nghe rõ nè KHÔNG CÓ SAO . Thật cực khổ cho thằng em quan hệ sợ mất quần lót |
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
Quan hệ có dùng BCS là an toàn rôì.Bạn không sao đâu |
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-01-2010(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: dsdagfdsgfdgfd
|
Thực tình thì em biết do mình làm bậy nên bị tâm lý dữ dội lắm, chứ nguy cơ thì hầu như không có. Vì em cũng biết virus HIV rất yếu, khi ra môi trường ngoài thì DNA bị gãy, dù nó còn sống thì cũng ko có khả năng lây bệnh(phải không ta?).
Em chưa bao h đi bậy thế này, chỉ là 1 phút yếu lòng, không đủ bản lãnh để vượt qua cám dỗ. Giờ thì thấy hối hận vô cùng. Không hẳn vì mình làm sai, mà mình đã phụ sự tin tưởng của rất nhiều người thân quen.
Chắc sau 6 tuần phải xét nghiệm cho chắc ăn. Em là người trong cuộc, nên không thể nói cứng được. Anh chị cho em lời khuyên.
Xin cám ơn rất nhiều!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
van_gahn đã viết:Thực tình thì em biết do mình làm bậy nên bị tâm lý dữ dội lắm, chứ nguy cơ thì hầu như không có. Vì em cũng biết virus HIV rất yếu, khi ra môi trường ngoài thì DNA bị gãy, dù nó còn sống thì cũng ko có khả năng lây bệnh(phải không ta?).
Em chưa bao h đi bậy thế này, chỉ là 1 phút yếu lòng, không đủ bản lãnh để vượt qua cám dỗ. Giờ thì thấy hối hận vô cùng. Không hẳn vì mình làm sai, mà mình đã phụ sự tin tưởng của rất nhiều người thân quen.
Chắc sau 6 tuần phải xét nghiệm cho chắc ăn. Em là người trong cuộc, nên không thể nói cứng được. Anh chị cho em lời khuyên.
Xin cám ơn rất nhiều!
thật khó tin miệng lưỡi của người đời
nên tránh xa gmd và sống tốt cho bản thân đừng chấm dứt tuổi trẻ của mình đến đây cảm thấy là tuyệt vời rồi
bạn không có sao cả nếu cảm thấy lo lắng stress thì 6 tuần đi làm cái xn kiếm 2 chữ âm tính về giáp vàng rồi treo đầu giường ha |
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-12-2009(UTC) Bài viết: 26
|
Cứ bình tĩnh đi,tôi cũng đang như ông đây,còn 2 ngày nữa đủ 6 tuần để đi xét nghiệm.Một phút yếu lòng rồi lo lắng sợ hãi mất ăn mất ngủ,lợi bất cập hại.Mấy ông đọc bài này ông nào may chưa dính vào GMD thì liệu mà tránh xa ra.Tôi lấy kinh nghiệm người trong cuộc nói cho các ông biết : "QHTD không sướng chút nào cả,chỉ thấy mệt thôi.Thêm nữa QH với GMD thì còn đeo thêm gánh nặng tâm lý vào người,ông nào đợi được đến lúc lấy vợ thì cố gắng,còn không thì cũng tuyệt đối tránh xa GMD ra nhé"
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
|
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-01-2010(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: dsdagfdsgfdgfd
|
Đúng vậy đấy. Thật sự thì người trong cuộc áp lực dữ lắm. Không làm việc được luôn, lúc nào cũng suy nghĩ. Thậm chí không dám hôn người yêu nữa, vì sợ lây nhiễm cho cô ấy thì mình có tội lắm. Hy vọng là lời bác Hugo nói sẽ thành sự thật. Em sẽ cúng 1 con heo và nhất định không bao giờ tái phạm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-12-2009(UTC) Bài viết: 26
|
Trường hợp của ông chắc chắn là không sao đâu,cứ yên tâm đi.Còn hôn người yêu thì cứ hôn đi,hôn nhau kể cả 1 ông H cũng không lây HIV được,trừ khi ông cắn xé môi con người ta và mồm miệng ông cũng máu me be bét thì còn có thể thôi.Yên tâm ăn no ngủ kĩ đi nhé,đừng suy nghĩ lung tung nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC) Bài viết: 21  Đến từ: ha noi
|
Ông này lại thần hồn nát thần tính rồi, lần sau thì chừa nhé. Có mỗi thế đã run như cầy sấy rồi. Hãy tìm hiểu về cơ chế truyền bệnh đi. Còn Ông bảo là mới đi 1 lần thì tôi ko tin, rồi phải đi vài lần nữa ý chớ (Đàn ông khó tránh lắm) tốt nhất phải hiểu kiến thức đã
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.