  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Không biết nên đặt tiêu đề bài viết là “lời khuyên” hay là “tò mò” nữa, bởi nếu viết theo những gì mà tôi cảm nhận, biết, lắng nghe thì có lẽ đây sẽ giống như là một cuộc dạo chơi của một cậu bé lần đầu tiên bước chân vào tìm hiểu cái thế giới của MSM. Ngây ngô? Trong sáng? Hay là gì đi chăng nữa thì với những câu hỏi như:
“Em không hiểu khi hai người con trai ấy ấy thì sẽ như thế nào?”…
Hay lại là:
“Em muốn thử, em muốn biết cái cảm giác đó… có khác gì khi làm với người khác giới hay không?”
Hay là:
“Em cũng chẳng biết hiện giờ mình muốn gì nữa. Em bây giờ cũng có bạn gái, và chúng em cũng thi thoảng có quan hệ với nhau. Nhưng thực sự là sau khi đọc bài viết về gay trên trang 24h.com thì em thấy mình có chút gì đó khác thường. Em thấy thích một người con trai khác. Và em thèm được thử cái cảm giác quan hệ với người đó…”
Và rồi lại ngẩn người phân vân khi được hỏi lại:
“Em muốn gì nếu mình là người đồng tính?”
“Em chẳng biết nữa. Em là người mới, chưa biết gì nên em mới tìm đến anh, hỏi anh, nhờ anh tư vấn giùm em... Anh khuyên em phải làm gì bây giờ? Em có nên bước chân hoàn toàn vào cái thế giới này không? Em sẽ phải làm gì nếu như em là người đồng tính thật hả anh? Em có thể lấy vợ sinh con được không anh?...”
Nếu là tôi, tôi sẽ không thử bước chân vào cái thế giới này. Bởi như câu trả lời của mình mà tôi dành cho cậu:
“Em thử một lần rồi, ắt sẽ có lần thứ hai, mà đã có lần thứ hai ắt sẽ có lần thứ ba và lần thứ n nữa. Nếu em tò mò, và tò mò ở mức vừa phải thì sẽ là điều có lợi. Nhưng nếu em tò mò quá thì sẽ thành có hại đấy. Thế giới của người đồng tính cũng không đẹp như em nghĩ đâu. Nó cũng như những mối quan hệ khác ngoài cuộc sống, cũng có những cung bậc cảm xúc, sắc thái tình cảm khác nhau… Và nhất là nếu em chỉ vì thử mà thành nghiện thì việc sau này em xây dựng gia đình… việc em mơ ước sẽ trở nên rất khó khăn. Bởi lúc đó, em sẽ phải sống trong một cuộc sống không phải là của em nữa, mà là của một người khác nữa. Một con người bình thường, và một con người đồng tính. Em sẽ phải lựa chọn giữa việc nói thật với gia đình, vợ… hay là giấu diếm mọi thứ, tiếp tục sống cuộc sống hai mặt… Em sẽ phải đấu tranh tâm lý, nội tâm rất nhiều… Và rồi còn biết bao nhiêu điều khác nữa…Em có thực sự muốn như vậy không?”
Thế giới MSM nói riêng và thế giới của những người đồng tính nói chung không hẳn là đẹp, mà cũng không hẳn là xấu. Nhưng nếu chỉ vì một chút ngộ nhận, một chút tò mò giống như chàng trai sinh năm 89 này của tôi thì thật không đáng có. Cũng thật may là cậu bé đã biết tìm hiểu, tìm người có thể cho mình một lời khuyên, một người có thể giải thích cho cậu biết những điều hết sức thầm kín, cả cái hay và không hay trong thế giới đồng tính, để cậu có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Bởi:
“Nếu em thực sự là người đồng tính thì cho dù anh có khuyên em thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ là người đồng tính. Nhưng nếu em không phải thì anh mong rằng em đừng thử bước chân vào cái thế giới này làm gì. Đừng để sau này hối lại không kịp.”
Đây cũng như là một lời nhắn nhủ mà tôi dành cho những bạn trẻ nói riêng, và những ai chưa từng biết đến hay đang có ý định thử “dấn thân” vào thế giới của người đồng tính.
|
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.