Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline solohugo  
#1 Đã gửi : 03/03/2010 lúc 04:44:56(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Tôi có phải là kẻ đi 'cướp chồng người'?

(Zing) - Tôi đang đứng giữa ngã ba đường và thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ và một đứa con gái.

Tôi có phải là kẻ đi 'cướp chồng người'?

Ảnh minh họa

Lúc đầu khi mới quen, anh nói là không còn chung sống với vợ nữa, tình cảm cũng đã không còn. Sau 5 tháng quen nhau, bỗng vợ anh điện thoại cho tôi nói là tôi nên chấm dứt với anh. Những tưởng anh đã dứt khoát xong với vợ rồi nên khi nghe xong điều này tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi vô cùng giận và trách anh. Thế là để khẳng định tình cảm với tôi, anh liền về nhà dọn dẹp hết đồ ra ngoài ở. Lúc này thì anh muốn li dị vợ thật sự.

Điều đó khiến tôi thêm tin tưởng anh và càng yêu anh nhiều hơn. Thời gian bên nhau cùng những điều anh làm đã chứng minh rằng anh cũng yêu tôi thật lòng. Tuy nhiên, giờ tôi rất phân vân. Liệu chúng tôi có thể đến đựoc với nhau không, khi mà giờ đây tôi lại là kẻ mang tiếng cướp chồng người khác. Giá mà trước khi quen tôi, anh dứt khoát hẳn với vợ thì bây giờ đâu có chuyện gì xảy ra.

Anh cũng động viên tôi nhiều. Anh bảo vợ chồng anh sống chung trong nhà chỉ vì đứa con, chứ không còn tình cảm gì nữa (tôi đã kiểm chứng điều ấy là đúng), anh còn nói tôi không phải là người phá hoại gia đình anh. Nhưng mà thật sự giờ đây tâm trạng tôi đang rối bời. Chỉ còn một cách là dứt khoát với anh. Liệu tôi có làm được không, vì tôi rất yêu anh. Còn nếu cứ tiếp tục, liệu vợ anh có để tôi yên hay không? Chị ta nói là sẽ không chịu li dị và sẽ chờ đợi anh, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ quay về. Bây giờ tôi phải làm sao?


http://www.zing.vn/news/chia-se/toi-co-phai-la-ke-di-cuop-chong-nguoi/a78521.html
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Quảng cáo
Offline toiiucuocsong  
#2 Đã gửi : 05/03/2010 lúc 02:57:17(UTC)
toiiucuocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2010(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: 486b au co p10 tan binh

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
những người đàn ông như vậy thật đáng lên án,người phụ nữ cần được bảo vệ.người ta thường ví người phụ nữ thứ 3 như kẻ phá hoại hạnh phúc người khác nhưng nếu người chồng chung thủy thì làm gì có mấy chuyện đó

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.