Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#1 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 04:50:28(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết



 
PN - Với ưu thế gọn nhẹ,
dễ cất giấu, có tính sát thương cao, súng điện, roi điện đang trở thành
hàng "hot" của nhiều đối tượng, đặc biệt là những phần tử bất hảo mua để
làm phương tiên gây án hoặc giải quyết các mâu thuẫn. Mặc dù, người sử
dụng bắt buộc phải có giấy phép, nhưng mặt hàng đặc biệt này đang được rao bán tràn lan, công khai trên các mạng internet.

Dễ như mua súng điện

"N.P.
chuyên cung cấp các loại roi điện, súng điện, có các loại nhỏ gọn dành
riêng cho chị em phụ nữ khi đi đêm. Liên hệ số điện thoại 09168180...",
"Tình hình cướp giật gia tăng, hãy sắm cho mình một khẩu súng điện để tự
vệ", "chỉ sau một tiếng tách là đối thủ của bạn sẽ bị co giật, ngất xỉu".
Đó chỉ là vài trong số hàng loạt những lời rao đăng tải công khai trên các trang web có nội dung mua bán, rao vặt.

Lướt qua một
số trang, chúng tôi liên lạc với số điện thoại 012045014... của một
người tên Quân: cần gấp một cây roi điện, phát điện càng mạnh càng tốt.
Qua điện thoại, Quân cho biết, một số loại thị trường đang chuộng là:
JSJ 800 – 1800 kv giá 90 USD, 1w10 - 2600kv giá  1,5 triệu đồng và J95 –
1800 kv giá 90 USD. Thỏa thuận xong giá cả, chúng tôi hẹn gặp tại một
quán cà phê gần ngã ba Cây Trâm – Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Tại
đây, Quân tự giới thiệu là sinh viên hệ cao đẳng của một trường ĐH,
thông qua một nhóm người Hoa ở Q.6 nên buôn mặt hàng được gần một năm.
Theo Quân, hàng này hầu hết được nhập từ Trung Quốc, luôn trong tình
trạng khan hiếm do thị trường tiêu thụ quá mạnh(!?). "Ông không đăng ký
mua ngay là hết đấy! Tôi còn hai cây JSJ 800 và 1w10. Muốn lấy J95
(giống ĐTDĐ N73) thì chờ hai ngày nữa có hàng về". Liếc một vòng xung
quanh, Quân móc trong người ra hai cây roi điện mới cáu để "chào hàng".
Bấm điện "xèn xẹt", Quân quảng cáo: "Cái này gí vào người chừng 15 giây không ngất, không lấy tiền".





J95 giống hệt ĐTDĐ - một trong những loại được tiêu thụ nhanh tại thị trường

Với nhu cầu
cần mua một cây súng điện cho... oách, tôi đề nghị Quân "mối lái" với
người có hàng. Số điện thoại 012122664... của Thịnh được Quân cung cấp.
Chiều 3/4, tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Q.5, TP.HCM), Thịnh chờ chúng tôi
đến với một súng, một roi trong người. Để tránh sự chú ý, Thịnh kéo
chúng tôi vào con hẻm gần nhà sách để xem hàng. Loại súng mà Thịnh đang
chào bán là Linda 818, giá 3,7 triệu đồng, phát điện 80kv. Chưa kịp chê
điện hơi yếu, Thịnh trề môi quảng cáo: "Gí roi điện phải gần 15 giây mới
ngất vì điện còn phải truyền qua da. Súng điện sau khi bắn ghim trực
tiếp vào người. Điện truyền qua máu, đảm bảo bảy giây, nạn nhân không
ngất, đem đầu tui đi chặt". Lấy lý do, súng này phát điện yếu, chúng tôi đặt cọc cho Thịnh 500.000đ, dặn: Khi có khẩu nào mạnh hơn thì alô.




Người đàn ông tên Thịnh cho biết, khẩu súng bắn điện này sau
khi phát điện sẽ làm nạn nhân bất tỉnh trong khoảng 7 giây

Hậu quả khôn lường

Lấy lý do
phòng thân, N.T.H. (SV năm thứ ba, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM)  luôn thủ
một cây roi điện giống gói thuốc lá. Loại này dễ cất giấu nên gần như
lúc nào H. cũng bỏ trong túi quần. H. cho biết: "Có lần cãi lộn với mấy
thằng trong quán cà phê, tui cầm "bảo bối" ra bấm, tụi nó chạy mất dép
luôn". Theo H., một số bạn của H. cũng thủ cây roi điện trong người và
việc dùng roi điện được nhóm của H. coi như là để chứng tỏ bản lĩnh, đồng thời dùng đe dọa đối thủ khi xảy ra mâu thuẫn.

Tại TP.HCM,
các đối tượng cướp tài sản cũng thường xuyên sử dụng súng điện, roi điện
để gây án. Nếu nạn nhân chống cự, chúng sẵn sàng dùng những công cụ này
để gây thương tích. Khoảng hai tháng trước, ngày 6/2/2010, hai đối
tượng Quách Phú Vinh (SN 1983, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN
1989, ngụ Q.8) sau khi thực hiện một vụ cướp tại đường Nơ Trang Long
(Q.Bình Thạnh) thì bị các trinh sát hình sự công an Q.Bình Thạnh phát
hiện truy đuổi. Chúng đã dùng roi điện chống trả quyết liệt để tẩu
thoát. Táo tợn hơn là trường hợp của Huỳnh Văn Phi Khanh (SN 1972, ngụ
Q.8), Khanh đã cầm roi điện xông vào trường ĐH Y Dược TP.HCM, khống chế chị T. cướp máy vi tính xách tay vào sáng 6/2/2010.

Tình hình
các đối tượng phạm pháp sử dụng công cụ hỗ trợ để gây án đang ở mức báo
động. Dù các cơ quan chức năng đã tích cực phát hiện, bắt giữ các đối
tượng mua, bán trái phép những công cụ này nhưng tỷ lệ triệt phá vẫn ít
so với thực tế. Trao đổi với PV Báo Phụ Nữ, thượng tá Nguyễn Văn Dung -
Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13, Công
an TP.HCM) cho biết: việc mua bán trái phép súng, roi điện đem lại lợi
nhuận cao, các đối tượng bán hàng lại kém ý thức tuân thủ pháp luật cộng
với chế tài xử lý việc mua bán trái phép công cụ hỗ trợ chưa đủ sức răn
đe nên rất khó hạn chế việc mua bán. "Tuy nhiên, các đối tượng sử dụng
công cụ hỗ trợ trái phép để  vi phạm pháp luật, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự với hình thức tăng nặng", ông Dung cảnh báo.

Để hạn chế
tình trạng mua bán, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, ông  Dung cho
biết, PC13 đã có kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền,
vận động quần chúng tự giác giao nộp công cụ hỗ trợ; các đơn vị khác
trong ngành  sẽ tích cực phát hiện, triệt phá những đường dây buôn bán
trái phép công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng cần đẩy
mạnh công tác tuần tra chốt chặn tại các tuyến địa bàn trọng điểm giáp
ranh biên giới để hạn chế khả năng tuồn các loại công cụ hỗ trợ này về Việt Nam.

Chí Kiên


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Quảng cáo
Offline Tình_ca  
#2 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 05:47:19(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Nơi được dùng để đựng mũ bảo hiểm của một số thanh niên đang được sử dụng sai mục đích khá nhiều,cái cốp xe.
CSGT và 113 bây giờ ngoài kiểm tra lỗi vi phạm còn kiểm tra cốp xe gắn máy,xe hơi và thu được nhiều thứ rất "lạ" mắt.

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline na74  
#3 Đã gửi : 27/04/2010 lúc 08:35:24(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Những vụ án từ 'hàng nóng' trên mạng

Hàng loạt vụ cướp ở TP HCM thời gian gần đây liên quan
đến roi, súng điện mà bọn tội phạm khai rằng chúng dễ dàng "sắm" được trên thị trường.

Rạng sáng 19/4, anh Lê (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức)
đang bon bon trên chiếc xe máy "cáu cạnh" vừa sắm được để đi làm. Bất
ngờ nhóm thanh niên từ sau vọt lên, kẻ ép xe, kẻ dùng gậy và roi điện
tấn công tới tấp khiến nạn nhân té văng xuống đường. Sau khi đánh anh Lê thêm vài gậy, bọn cướp lấy xe tẩu thoát.

Trước đó, cũng trên địa bàn quận Thủ Đức, chỉ trong
vài ngày đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe máy với chiêu thức tương
tự. Đến công an trình báo, các nạn nhân đều rất hoảng loạn bởi tội phạm
sử dụng roi điện có hình dạng giống như một điện thoại di động phóng ra nguồn điện rất lớn.



Những tên cầm đầu và chiếc roi điện của băng cướp vừa bị triệt phá tại quận Thủ Đức. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngày 23/4 lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Thủ
Đức đã bao vây, khống chế 9 tên cướp này tại một quán nhậu khi chúng
đang chuẩn bị cho một chuyến "ăn hàng" mới, thu giữ một kiếm Nhật, một roi điện và nhiều tang vật khác...

Theo lời khai ban đầu, cầm đầu nhóm tội phạm này là bộ
ba: Lê Thiện Chơn Minh (tự Minh “Voi”, 21 tuổi), Lê Tấn Đạt (tự Hà
“Mu”, 18 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Hoài Bảo (19 tuổi, ngụ Long An).
Hằng ngày, các thành viên của băng hẹn nhau vào mỗi tối, sau khi ăn nhậu , hát karaoke xong sẽ đi cướp.

Khi phát hiện “con mồi” là những người đi xe máy vào
lúc đêm khuya hay rạng sáng, chúng âm thầm bám theo đến đoạn đường vắng.
Khi thời cơ thuận lợi, Đạt ra hiệu cho Minh, Bảo di chuyển lại gần dùng
roi điện tấn công từ phía sau. Nạn nhân té xuống đường, lúc này cả đám
sẽ ập vào đánh hội đồng sau đó cướp xe, tài sản trên người rồi nhanh
chóng tẩu thoát vào bóng đêm. Trong một thời gian ngắn, băng nhóm này đã thực hiện thành công hàng loạt các vụ cướp.

Táo tợn hơn, rạng sáng ngày 6/2, lực lượng cảnh sát
hình sự công an quận Bình Thạnh trên đường tuần tra đã phát hiện, bắt
quả tang Quách Tú Vinh (27 tuổi, ngụ Tân Bình) và Nguyễn Thanh Tuấn (21
tuổi, ngụ quận 8) đang tham gia cướp tài sản của người dân tại khu vực đường Nơ Trang Long.

Sau một chặng đường dài truy đuổi, khi các trinh sát
áp sát 2 tên cướp thì bất ngờ chúng quay đầu, dùng roi điện tấn công.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, các cảnh sát hình sự đã quật ngã, khống chế được bọn cướp, thu giữ chiếc roi điện trên.

Liên quan đến súng điện,
ngày 9/2, Đỗ Văn Thiện (26 tuổi, trú quận Gò Vấp) đã giả làm khách đi
taxi về quận 2. Đến đoạn đường vắng, Thiện móc súng điện ra nhắm vào đầu
tài xế bóp cò. Tuy nhiên, anh tài xế đã may mắn tránh được, sau đó tri
hô và được quần chúng gần đấy hỗ trợ bắt tên cướp, thu giữ khẩu súng điện và 2 hạt nổ, giao công an.

Khai với cơ quan điều
tra, những tên cướp trên thú nhận đã "sắm" roi điện, súng điện... trên mạng với giá từ vài trăm nghìn cho đến hơn 3 triệu đồng một chiếc
.

Chỉ cần gõ từ khóa “bán roi điện” trên trang tìm kiếm,
có thể thấy được hàng trăm mẩu tin rao bán. Trong vai người mua, phóng viên VnExpress.net được một người bán xưng tên Tuấn cho biết,
"hàng" có nhiều loại và có nhiều giá chủ yếu là từ Trung Quốc đưa về.
Lấy lý do xem hàng rồi mới quyết định mua, Tuấn hẹn gặp tại một quán cà
phê trên đường Trương Vĩnh Ký quận Tân Phú (TP HCM). Tại đây, Tuấn nói
để "làm quen" và giữ an toàn cho cả hai bên nên chỉ mang theo một súng điện, còn nhiều "món” khác nếu đồng ý sẽ giao hàng sau.



cvgzxdfd
Khẩu súng điện được Tuấn "chào hàng" với giá hơn 3 triệu đồng nhưng có thể "thương lượng". Ảnh: Quốc Thắng

Sau một hồi trò chuyện, thấy khách có thể tin tưởng
được, Tuấn đưa ra một danh sách hàng loại roi và súng điện như: Model
612 điện áp 1800 kv giá 1,6 triệu đồng; TW 10- 2600 kv giá 1,5 triệu
đồng; JSJ 503- 2000 kv giá 70 USD… và một loại súng điện giá 180 USD,
được giới thiệu bắn hạt nổ phóng 2 điện cực ghim vào người, khoảng vài giây sau là “đối thủ” bất tỉnh.

"Số hàng này do em tuồn từ công ty chuyên cung cấp các
công cụ hỗ trợ ra ngoài, nếu không có giấy phép không tự mua được", Tuấn nói.

Đúng như lời quảng cáo của Tuấn, một cán bộ điều tra
cho biết, với kích thước bằng bao thuốc lá hay chiếc điện thoại di động
nhưng roi và súng điện lại có uy lực cao. Dòng điện cao thế của nó phát
ra có thể gây bất tỉnh cho “đối thủ” chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, đây là “công cụ hỗ trợ” và phải có giấy phép mới được sử dụng.

Trao đổi với VnExpress.net, đại úy Đỗ Hồng
Kỳ, đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Thủ Đức cho biết,
việc mua bán trái phép roi, súng điện đem lại lợi nhuận cao. Người bán
hàng lại kém ý thức tuân thủ pháp luật cộng với chế tài xử lý việc mua
bán trái phép công cụ hỗ trợ chưa đủ sức răn đe (chỉ phạt hành chính từ 500.000 đến 1 triệu đồng) nên rất khó hạn chế.

"Vừa qua lực lượng chức năng cũng bắt được một số
người rao bán roi, súng điện trên mạng. Tuy nhiên hình phạt đối với
những người này chỉ là biện pháp phạt hành chính nên việc mua bán có thể sẽ lập lại", vị đội trưởng nói.

Quốc Thắng - VnExpress


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hay_lac_quan  
#4 Đã gửi : 28/04/2010 lúc 01:17:17(UTC)
hay_lac_quan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-03-2010(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Cõi Thiền

Bây gờ kinh thật, ra đường toàn các thanh niên choi choi 9x đầu xanh đầu đỏ , hơi tý là gây sự.Mấy anh em chúng tôi có khẩu hiểu 11h là về nhà đi ngủ ko đi chơi đêm, sáng 7 h dậy đi học đi làm cho lành
Đừng bao giờ tự đánh mất chính mình.
Offline solohugo  
#5 Đã gửi : 28/04/2010 lúc 01:26:29(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Zing News: Tin tức 24h - Tin nhanh, mới & nóng - Tin tức Việt Nam & thế giới

'Hàng nóng' tự chế và nỗi ám ảnh kinh hoàng ở Tây Nguyên

Không giống việc sử dụng “hàng nóng” như các băng nhóm xã hội đen ở các thành phố lớn, chuyện dùng súng tự chế ở Tây Nguyên có những nét hết sức riêng biệt.

Sống cùng với súng

Cuối tháng 11/2009 vừa qua, ông Phạm Minh Thực - Bí thư chi bộ thôn 9, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã bị Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, tang vật bị thu giữ là 3 khẩu súng tự chế, ông Thực là người phía Bắc vào đây sinh sống, ông rất thực thà, chất phác làm ăn, có khi trong suy nghĩ của ông súng ống chẳng qua là phương tiện sinh sống, mình không biết sử dụng nên mới bị truy tố.

Qua tìm hiểu của chúng tôi là một thực tế ở huyện Đắk Glong có nhiều rừng tự nhiên; trong đó có Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. Ở đây tồn tại một đội ngũ thợ săn chuyên nghiệp dùng súng truy sát thú rừng từng giờ.

Người dân từ lâu đã quen việc mua thịt rừng như mua thịt heo, gà như ở chợ; hành vi vi phạm này, người dân địa phương coi như chuyện thường ngày ở phố huyện. Mặt khác ở các phố huyện heo hút này lại cứ đòi nằng nặc được bổ sung vào Nghị quyết 30a của Chính phủ toàn là người Mông di cư tự do "nhảy dù vào đây", họ ở rải rác, rồi nhúm lại thành 17 điểm dân cư nằm ở trong rừng, mỗi điểm cách nhau cả ngày trèo đồi, lội suối.

Ông Lương Vĩnh Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) khẳng định với chúng tôi: Thợ săn các xã xung quanh vườn không bao giờ thiếu hạt nổ, thuốc súng, đầu chì cho hàng trăm khẩu súng bắn đạn trùm, tầm truy sát rất cao.

Vụ sát hạ 40 con voọc chà vá chân đen - nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng vào Tết Đinh Hợi năm 2007 ở lõi vườn, cho thấy khả năng sát thương hàng loạt của loại súng bắn đạn trùm này. Thợ săn Hoàng Se Quang Seo cùng 4 đối tượng khác đi làm về khi nhìn thấy bãi phân đã xác định được đàn voọc, cả bọn ngồi phục cho đàn voọc tập trung trở về, thế là cả 5 khẩu súng đồng loạt khai hoả, không một con voọc nào thoát được vì súng bắn ra cả trùm đạn bao trùm toàn bộ mục tiêu.

Cũng theo ông Linh, việc săn bắn thú thì có từ thời tổ tiên ta, song người dân tộc bản địa như người M’nông, Ê Đê săn bắt thú bằng cung tên, khi một bộ phận người Mông di cư tới, lúc đó mới xuất hiện việc dùng súng để sát hại thú rừng, sau là loại súng sát thương kinh hoàng hơn là siêu súng bắn đạn trùm.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Khi ông trời chuẩn bị đi ngủ vào tháng 3/2009, Đinh Thanh Bẩy cùng với mẹ là Nguyễn Thị Lộc, chị dâu Hoàng Thị Thuỷ, ở thôn Tây Hà 3, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk ghé vào nhà ông nội Bẩy để lấy cái cuốc, khi thấy cây súng 1,2m hay hay, Bẩy đã lấy súng nhắm thẳng vào đầu chị dâu, rồi bóp cò súng, chị Thuỷ chết ngay tại chỗ.

Cho đến bây giờ, bà Lộc vẫn còn nghẹn ngào cho biết, thà chết vì bệnh tật, hay tai nạn, đằng này lại chết vì trò nghịch tai hại của thằng em. Chuyện gia đình bà Lộc chỉ là một trong 34 vụ tai nạn vì súng tự chế khiến cho 35 người chết, 30 người bị thương ở tỉnh Đắk Lắk trong vòng 10 năm qua, đó là các trường hợp bắn nhầm bạn săn, cưa đầu nổ, nổ mìn đào giếng…

Không chỉ vô ý làm chết người, súng tự chế còn là nỗi ám ảnh cho các lực lượng thi hành công vụ ở Tây Nguyên. Ngày 6/7/2009, Công an xã Ea Tân (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) vây bắt Nông Văn Đức là đối tượng cầu đầu một vụ trả thù tập thể; trong khi Công an đang lấy lời khai tên Đức tại nhà ông Ngô Văn Hoà ở Buôn Đét, xã Ea Tân thì 15 đối tượng kéo đến đòi thả Đức, yêu cầu không đáp ứng, cả bọn liền ném liên tiếp 5 quả mìn vào nhà ông Hoà khiến 4 người bị thương tích nặng, căn nhà ông Hoà tan nát. Tuy nhiên, nạn nhân chủ yếu là lực lượng bảo vệ rừng.

Như ở Đắk Lắk năm 2009 có 10 vụ, nhiều nhất là ở Lâm trường Buôn Ja Vầm (xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk). Cán bộ lâm trường Nguyễn Kim Mưu cho biết: "Đêm ngày 27/5/2009, chúng tôi phát hiện 8 lâm tặc mang theo 3 khẩu súng đang vận chuyển gỗ, Lê Văn Thuật đã chĩa súng vào từng người trong đoàn chúng tôi và đe dọa: Xe em đi chở gỗ là phải về tới nhà em, thằng nào cản đường là ăn đạn. Tưởng Thuật chỉ đe dọa. Không ngờ khi tên Thuật chĩa súng vào tôi thì nó bắn luôn, tôi bị tràn dịch ổ bụng, thủng gan vì 3 viên đạn ghém".



'Hàng nóng' tự chế và nỗi ám ảnh kinh hoàng ở Tây Nguyên

Cán bộ bảo vệ rừng Lâm trường Buôn Ja Vầm bị lâm tặc tấn công trọng thương đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Mới đây kiểm lâm vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã bắt được cả súng ống, chó săn và 2 con voọc bị giết hạ. Lúc đầu, bọn chúng thấy lực lượng Kiểm Lâm lực lượng mỏng, trong khi trang bị chỉ có roi điện, bình xịt hơi cay, nên 2 tên đã vác súng gí kiểm lâm kèm ra tận cửa rừng. Ông Linh cho biết, trong trường hợp này, không có lực lượng hỗ trợ thì thượng sách nhất là rút lui. Hàng năm số lượng súng mới được bổ sung trong cộng đồng cư dân ngày một gia tăng. Trong khi cơ quan Công an thời gian qua mới chỉ phát hiện một số vụ tàng trữ, sử dụng súng, vật liệu nổ; đó chỉ là tảng băng chìm mà thôi. Điều quan trọng nhất là việc chế tạo súng và sử dụng của đồng bào Mông là tập quán đáng lo ngại. Chừng nào họ còn sống ở trong rừng, xa chính quyền thì còn việc chế tạo và sử dụng súng, vật liệu nổ…

Chính vì thế, ông Đàm Quang Trung vừa nhậm chức Chủ tịch huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã khăn gói ra Trung ương xin 20 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho 17 điểm cư dân ở trong rừng, giúp đỡ người dân trong sinh hoạt và sản xuất, kéo người dân gần chính quyền, xa rừng, có như thế mới hạn chế tình trạng tàng trữ, sử dụng súng và vật liệu nổ.

Ở Đắk Lắk, trong 10 năm qua, có 81 vụ dùng vũ khí và vật liệu nổ gây án làm chết 15 người, bị thương 70 người, cơ quan Công an đã khởi tố 36 vụ, 56 đối tượng có liên quan về tàng trữ vũ khí trái phép. Các cấp chính quyền đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 2.092 khẩu súng săn, 669 khẩu súng quân dụng, 79 khẩu súng thể thao, cùng hàng nghìn viên đạn, hàng trăm quả lựu đạn, gần 1 tấn thuốc nổ.

link


Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline chickengold92  
#6 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 11:18:49(UTC)
chickengold92

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 29-04-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: ha noi

xã hội bây giờ nguy hiểm quá nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm nhưng mình cứ phải nhảy vào. Ai có cách nào làm giảm bớt nguy hiểm ko???

Offline Tình_ca  
#7 Đã gửi : 14/09/2010 lúc 11:39:30(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Chém chết người vì mâu thuẫn trong quán bar

VOH - Hôm
13.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ
hình sự đối với Đoàn Chí Hiếu (tức Hiếu "già", 20 tuổi, tạm trú Q.Thủ
Đức) và Trần Văn Hiển (tên gọi khác Cu "mủ", 20 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.




Hiếu (trái ) và Hiển - Ảnh: Đàm Huy


















Theo thông tin ban đầu, khoảng 20
giờ 15 ngày 10.9, Hiếu "già", Hiển cùng Phan Phú Thanh (tên gọi khác Bé Tư, 25
tuổi), Nguyễn Ngọc Đại (27 tuổi), Phan Thanh Tâm (tức Tâm "trệt", 21 tuổi), Lê
Chí Hiếu (tức Hiếu "lùng", 21 tuổi), Lê Bảo Hiền (26 tuổi) và Lê Thị Kim Quyên
(26 tuổi, tất cả đều ngụ Q.Thủ Đức) đến quán Nhạc Trẻ Apolo ở số 136 Nguyễn Văn
Bá, KP4, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức (bên trong thiết kế như quán bar) chơi. Ngoài các
thực khách khác ra, lúc đó bên trong quán cũng có nhóm của anh Phạm Quốc Hùng
(34 tuổi, ngụ Q.9). Trong lúc đi vệ sinh, Hiển và Hùng xảy ra mâu thuẫn. Đến 23
giờ 30 cùng ngày, khi anh Hùng và các bạn ra bãi giữ xe (cách quán Apolo khoảng
20m) để lấy xe thì bất ngờ Hiển cầm mã tấu từ phía sau chém vào lưng anh Hùng.
Nhiều người thấy nên la lên nhưng Hùng không tránh kịp. Hiển vẫn không chịu dừng
tay mà tiếp tục rượt chém anh Hùng trên đường Nguyễn Văn Bá. Anh Hùng chạy ra
đến bãi cỏ (ven xa lộ Hà Nội) nhưng vẫn bị đuổi chém. Lúc đó Đoàn Chí Hiếu cũng
cầm mã tấu cùng Hiển rượt anh Hùng đến tận xa lộ Hà Nội chém anh Hùng nhiều nhát
khiến nạn nhân gục xuống đường và chết ngay sau đó. Gây án xong, 2 hung thủ này quay lại bãi giữ xe lấy xe tẩu thoát.

Khoảng 0 giờ ngày 11.9, nhận được
tin báo của bảo vệ giữ xe quán Apolo, thượng tá Nguyễn Thành Nghiệm, Trưởng công
an Q.Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo cán bộ Đội CSĐT tội
phạm về trật tự xã hội khẩn trương vào cuộc điều tra. Khám nghiệm tử thi, Phòng
Kỹ thuật hình sự xác định nạn nhận chết do bị chấn thương sọ não. Cơ quan CSĐT
đã mời những người đi cùng, kể cả bảo vệ bãi giữ xe lên làm việc nhưng họ đều không biết nhóm thanh niên gây án.

Từ miêu tả của nhân chứng cộng
với hình ảnh do camera của quán Apolo cung cấp (không nhìn rõ mặt), bằng biện
pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 11.9, Công an Q.Thủ Đức đã xác định được nhóm
thanh niên đi cùng với hung thủ và mời lên làm việc và họ khai ra Đoàn Chí Hiếu,
Trần Văn Hiển là người trực tiếp chém nạn nhân. Lập tức, một nhóm trinh sát
xuống nhà mai phục bắt Hiển, Hiếu nhưng chúng đã bỏ trốn. Qua vận động, đến 11
giờ ngày 12.9, Hiển, Hiếu đã đến trụ sở Công an Q.Thủ Đức đầu thú. Tại đây, bọn
chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do Hiển và Hùng đi vệ sinh
có va chạm với nhau, sau đó Hùng chửi và dọa đánh nên khi ra về, chúng đã phục
kích gây án... Mã tấu được bọn chúng để sẵn trong cốp xe, sau khi gây án thì mang vứt ở gần chợ thuộc P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức).

Hiện Công an Q.Thủ Đức đang hoàn
tất hồ sơ vụ việc chuyển giao cho Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thanh niên

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.