Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 25/04/2010 lúc 04:37:00(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
(Dân trí) - Một tháng sau cái chết của chị H., người dân Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy - Quảng Bình) vẫn chưa thôi lưu truyền tin đồn chị H. chết vì AIDS và nhiều đàn ông trong xã có “qua lại” với chị. Các cơ quan hữu trách cần làm rõ tin đồn, trấn an dư luận.
Tin đồn loan nhanh từ xã nghèo miền biển này sang các xã lân cận với nhiều “dị bản” khác nhau, đại ý cho rằng chị H. chết vì nhiễm HIV/AIDS và trước khi phát bệnh, chị đã “quan hệ” với khá nhiều đàn ông trong xã. Về xã Ngư Thủy Bắc trong thời gian này, hầu như không ai không nói đến câu chuyện này kèm những hệ lụy cho những người đang sống.

Có gia đình vì thông tin này nên phát sinh hục hặc, nhiều thanh niên chưa vợ cũng chịu sự nghi kỵ của bạn bè, xóm giềng vì bị “khoanh vùng” có qua lại với chị H.

Để có được thông tin chính thống nhằm giúp người dân có cái nhìn đúng đắn về sự việc, tránh hoang mang trước những thông tin mang tính đồn đoán thiếu căn cứ, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Tiến Bền - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc.

Ông Bền cho biết: chị H. là người ở xã, cách đây 8-9 năm chị H. vào miền Nam, lấy chồng và sinh sống ở miền Nam. Cách đây 4 năm, sau khi chồng mất với biểu hiện nổi hạch trên cơ thể, chị trở về quê sinh sống.

Chính vì chị H. mới 25 tuổi, khá xinh đẹp và sống đơn thân nên có nhiều thông tin đồn thổi quanh các mối quan hệ xã hội của chị. Sau Tết Nguyên đán vừa qua, chị H. đột ngột phát bệnh và chết chỉ trong vòng khoảng một tháng.

Ngay sau khi chị phát bệnh, đã phát sinh những xì xào cho rằng chị H. nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, và trước đó chị có quan hệ tình cảm với khá nhiều người trong thôn.

Chị H. mất, tin đồn này càng lan nhanh, khiến nhiều cặp vợ chồng lục đục, một số đàn ông trong thôn nghi ngờ lẫn nhau.

Theo ông Bền, sau khi chị H. mất xã đã đến trao đổi với gia đình về căn nguyên tin đồn. Chính gia đình nạn nhân cũng rất khổ sở với các tin đồn đó, họ đã đề nghị với xã trấn an bà con và sớm chặn đứng các tin đồn không hay này.

Ông Bền cho biết: “Tới nay, chưa biết được nguyên nhân chị H. chết, xã chỉ được gia đình cho biết đó là bệnh hiểm nghèo, và trước khi chết chị H. có nổi hạch trên người”. Gia đình khẳng định chị H. không bị nhiễm HIV/AIDS.

Mặc dù vậy, tin đồn “nhạy cảm” vẫn chưa dừng lại. Trước thực trạng đó, ông Bền cho biết đã chỉ đạo Trạm y tế xã báo cáo lên ngành y tế huyện để xác minh, làm rõ bệnh tình của chị H. Đồng thời, xã đã báo cáo lên Công an huyện để xác minh, tìm hiểu tin đồn nhằm tránh gây hoang mang trong dân chúng.

Tuy nhiên, đến nay đã một tháng sau cái chết của chị H., đồng nghĩa với việc tin đồn này đã lan truyền gần 2 tháng trời nhưng chưa có động thái xác minh, dập tắt tin đồn của các cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy.

Trong khả năng của mình, chính quyền xã Ngư Thủy Bắc chỉ có thể vận động, trấn an người dân. “MTTQVN xã cùng các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trong xã đã tích cực tuyên truyền, trấn an người dân. Khi thông tin thực hư còn chưa rõ, đề nghị bà con không có phản ứng thái quá”, ông Bền nói.

Ông nói thêm, xã Ngư Thủy Bắc vốn dĩ an bình, người dân chủ yếu làm nghề cá. Trong xã có 650 thanh niên trong độ tuổi lao động, song có tới 500 người đã vào miền Nam làm ăn. Vào các dịp lễ tết, khi số người này về địa phương, tình hình trong xã trở nên phức tạp.

Về sự việc này, chúng tôi đề nghị các cơ quan hữu trách huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cần sớm trấn an nhân dân, làm rõ các tin đồn để ổn định cuộc sống người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của gia đình chị H.

Hồng Kỹ


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Offline Tình_ca  
#2 Đã gửi : 25/04/2010 lúc 04:39:19(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline intel775  
#3 Đã gửi : 26/04/2010 lúc 12:07:32(UTC)
intel775

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 3

Người đã chết nhưng miệng lưỡi thế gian lại không tha, xã hội đúng là xã hội.... sao ko một ai đồng cảm cho người xấu số?

Offline na74  
#4 Đã gửi : 03/05/2010 lúc 11:52:54(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Nghi ngờ, đổ vỡ sau cái chết của cô gái nghi nhiễm HIV

 03/05/2010 13:15

(VTC News) - Ánh mắt xa lánh, thái độ “lạnh nhạt” là những gì mà người dân vùng biển Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dành cho đám trai làng từng ‘liên quan’ đến cô gái tên  N.T.H (SN 1985), người vừa chết vì nghi bị nhiễm HIV. Không những thế, sau cái chết của H, nhiều gia đình, nhiều đôi trai gái yêu nhau đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì vợ nghi chồng, bạn gái nghi ngờ người yêu ‘dính’ HIV vì có “qua lại” với H.

Hoang mang từ đầu thôn… cuối ngõ


Mặc dù đã hơn 1 tháng kể từ khi cô gái trẻ N.T.H (SN 1985) qua đời, nhưng những câu chuyện, vừa thực vừa được thêu dệt, về người phụ nữ này vẫn đang là đề tài nóng bỏng trong tất cả các cuộc nói chuyện của người dân miền biển Ngư Thủy.

Cái chết đột ngột và nhiều nghi vấn nhiễm HIV của H đang làm đau đầu biết bao dân biển vốn hiền lành chất phác. Chỉ cần ai đó trước đây từng qua lại với H, bất kể lý do gì, cũng đều được đưa ra xem xét và bán tán bằng những lời nói, ánh mắt nghi kỵ.

Sự việc bắt đầu rộ lên vào đầu tháng 3/2010, khi đó  H đột ngột đổ bệnh và ra đi để lại một đứa con ở cùng ông bà ngoại. Cùng với cái chết của H, chuỗi ngày sinh sống của cô trở thành dấu chấm hỏi lớn với dân làng. Vì thế, đến tận khi H mất, người dân làng biển mới “ngẩn ngơ” vì không ai biết lúc còn sống H đi đâu, làm gì.



Đã 1 tháng trôi qua sau cái chết của cô gái tên H nhưng con đường vào đội 2 xã Ngư Thủy Bắc rất hoang vắng vì tin đồn


Theo lời một số thanh niên kể lại, H vốn là cô gái có nhan sắc. Cũng như bao người con gái mới lớn, H theo bạn vào Nam xin làm cho một công ty giày da. Thời gian này, H quen và yêu một người đàn ông ở Bình Dương. Hai bên bất ngờ cùng nhau về quê trình diện hai họ. Tưởng rằng khi H lấy chồng, cô sẽ vun vén gây dựng sự nghiệp tại thành phố. Nhưng rồi H lại rơi vào bế tắc, đau khổ khi chồng cô lộ rõ là một kẻ nghiện ngập.

Được một thời gian sau thì chồng H chết. Và sau 8 năm đi làm và lấy chồng trong Nam, H quay trở lại quê hương trong tâm trạng rất buồn chán. H gửi lại con cho bà ngoại chăm sóc, một mình xuống TP.Đồng Hới “tìm việc”. Cứ 1, 2 tuần, H lại bắt xe lên Lệ Thủy thăm con và gửi ít tiền cho bà chăm cháu. Không ai biết H làm gì ở TP.Đồng Hới. Cứ thế H đi làm được một thời gian khá lâu thì trên người nổi hạch, H ở nhà dưỡng bệnh và đã đi khám nhưng không có kết quả, trái lại tình hình sức khỏe H ngày càng yếu hơn.

Rồi bất ngờ H đổ bệnh nặng, không cử động được. Thân hình cô đang to khỏe chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã gầy giơ xương. Lúc này, nhiều người rỉ tai nhau H bị nhiễm HIV nên mới có dấu hiệu như vậy. Tin đồn lan nhanh từ khắp làng trên xóm dưới khiến “nhà nhà” hoang mang. Trong thời gian H bị bệnh, hầu như không có ai đến thăm cô trừ những người thân trong gia đình.

Đỉnh điểm của sự hoang mang này là việc H ra đi rất nhanh chóng sau đó. Những người làng càng khẳng định H bị “dính” HIV từ người chồng nghiện ngập trước đây. Tin đồn ấy khiến cho nhiều người “ăn không ngon, ngủ không yên”, nhất là những trai làng thường “lui tới” thăm hỏi H. Những “đối tượng” này cũng lập tức bị làng xóm “điểm danh” và “phong tỏa” để theo dõi. Hệ lụy kéo theo đó là tình cảnh vợ chồng của họ mâu thuẫn gay gắt. Thậm chí nhiều đôi trai gái đang yêu nhau cũng đang đứng trước nguy cơ tan vỡ vì trước đó, người con trai từng “làm bạn” với H.

Khi được hỏi về chuyện này, anh N (một thanh niên trong làng biển Ngư Thủy Bắc) cho biết, chuyện cô H bị đồn là nghi nhiễm HIV là có thật và đang gây tâm lý bất ổn cho nhiều người. Anh cho hay thậm chí lúc H qua đời, rất nhiều người không dám dự đám tang vì… sợ lây. Còn đội tang lễ thì e dè không ai đi chính anh N phải vận động cả ngày mới đủ một đội khiêm tốn, nhưng họ lại yêu cầu gia đình H mua cho mỗi người 2 bộ bao tay…

Thực chuyện cô gái nhiễm HIV

Theo quan sát của phóng viên VTC News, con đường vào đội 2, xã Ngư Thủy Bắc, (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) những ngày này rất vắng vẻ. Thậm chí những kẻ bị nghi có “quan hệ” với H giờ đây cũng rất khó tiếp xúc vì ai cũng mang tâm lý lo sợ.

Được biết, H về quê chưa lập nhà riêng mà sống chung với mẹ đẻ. Nhà H nằm cuối đội, cách bờ biển chỉ chừng 50 mét. Căn nhà của H càng thêm hoang lạnh sau cái chết của cô và sau rất nhiều tin đồn về hiệu ứng lây nhiễm HIV. Sau khi H mất, gia đình bên chồng của cô ở Bình Phước đã đem cháu bé, con của H, về chăm sóc.

Tìm đến nhà bố mẹ H, ngôi nhà nhỏ khóa cửa im lìm. Hàng xóm cho hay, cả nhà đi biển hơn 1 tuần nay. Sau cái chết của cô con gái và sau những tin đồn thổi, bố mẹ H cũng ít tiếp xúc với mọi người. Vừa lúc đó, một phụ nữ (về sau phóng viên được biết chính là chị gái H) đi đến. Tuy nhiên khi nghe hỏi đến H, người phụ nữ vội vàng xua tay và đi thẳng mà không nói thêm lời nào.

Tiếng ác đồn xa, không chỉ tin H nhiễm HIV xôn xao ở đội 2 mà còn làm ảnh hưởng đến thôn 1 xã Ngư Thủy Bắc, khu vực chợ Cưởi (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Rất nhanh chóng mọi người chuyền tai nhau, truy tìm những ai quen biết H rồi nhận xét, suy đoán. Theo “thống kê” của anh N, những thanh niên bị đưa vào “danh sách đen” gồm 7 người ở đội 2, 2 người ở đội 1, chợ Cưởi có 2 người… tất cả đều có quen biết với H qua mối làm ăn hoặc bạn bè. Theo anh N, có thể còn nhiều “nạn nhân” chưa lộ diện nữa vì “địa bàn” làm ăn của H rất rộng nên khó mà biết được.

Trước những lời dồn thổi gây tâm lý hoang mang trong lòng người dân, chính quyền xã Ngư Thủy Bắc đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Theo nhận định ban đầu, đúng là nhiều người dân nghi H bị nhiễm HIV và có nguy cơ nhiều thanh niên cũng có khả năng “dính” HIV là có thật. Về nguyên nhân cái chết của H, cơ quan chức năng cho biết, H bị bệnh hịch hạch nên đã chết khi bệnh tình quá nặng.

Nhận định đây là một vấn đề không nhỏ và ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn nên các ban ngành đã tích cực vào cuộc để trấn an dư luận và trả lời cho người dân  hiểu nguyên nhân cái chết của H để tránh sự nghi ngờ lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Cụ thể trong những ngày qua, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi xã đã vận động bà con hiểu rõ vấn đề. Qua đây, một số cán bộ cho biết, kiến thức của người dân vùng biển Ngư Thủy về bệnh HIV còn rất hạn chế, thậm chí rất ít người biết những biểu hiện, triệu chứng của căn bệnh này như thế nào.

Theo ông Trần Tiến Bền, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, hiện chính quyền đang cử các đoàn thể trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc vận động những người từng ‘quen biết' với H đi xét nghiệm HIV/AIDS ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS để có câu trả lời chính xác.

Trần Viết Long


Động viên,trấn an và giới thiệu họ đi đến các điểm tư vấn,xét nghiệm thôi.
Các nhóm tự lực và ban ngành,đoàn thể hãy đến tận nơi giúp họ.
Để tìm địa chỉ xét nghiệm tại Quảng Bình...

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#5 Đã gửi : 04/05/2010 lúc 12:14:12(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Tìm được link dưới đây :

Trang thông tin điện tử Tỉnh Quảng Bình
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#6 Đã gửi : 09/06/2010 lúc 03:15:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Chị bán cháo lòng nhiễm HIV cho cả tá đàn ông "yêu"?

08/06/2010 17:36:24

 - Thời gian gần đây, tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh rộ lên tin đồn một phụ nữ bán cháo lòng bị nhiễm HIV vẫn cho hàng tá đàn ông trong xã “yêu”, gây hoang mang và làm đảo lộn cuộc sống của bao gia đình trong xã.

Để tìm hiểu thực hư, ngày 7/6 chúng tôi tìm về xã Cẩm Thành. Nạn nhân của tin đồn trên là chị L.T.D (40 tuổi) trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.



Nhiều gia đình ở xã Cẩm Thành lục đục vì tin đồn

 

Theo tin đồn, chồng mất, chị D mở một quán cháo kiếm sống. Trong thời gian bán cháo, chị D đã qua đêm với rất nhiều đàn ông trong xã và vùng lân cận, thậm chí, còn có cả học sinh THPT. Một lần chị D đi khám phụ khoa và phát hiện mình mắc căn bệnh thế kỷ. Biết chuyện, nhiều người trong xã đã đến trung tâm y tế để xét nghiệm.

Qua tìm hiểu của PV, chị L.T.D (quê Cẩm Yên) lấy chồng về xã Cẩm Thành cách đây khoảng 15 năm. Năm 2004 chồng chị không may bị tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại chị cùng hai con nhỏ. Vì thế chị mở quán cháo lòng gần QL1A để kiếm kế sinh nhai.  Do đặc thù của quán hàng, nhiều người đồn đại chị qua đêm với người này người nọ trong xã để mua vui.

Bà Lý – một người dân trú tại xóm Quan Kho, xã Cẩm Thành cho biết: "Từ khi có tin chị D bị nhiễm HIV, nhiều gia đình trong xã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Hàng quán của người dân chúng tôi hầu như không bán được vì tin đồn thất thiệt".

Cũng theo bà Lý, cơ quan chức năng cần vào cuộc để có biện pháp xử lý những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

Theo ông  Đặng Minh Đề - Trưởng phòng Y tế Dự phòng huyện Cẩm Xuyên: Sau khi nghe thông tin trên chúng tôi đã yêu cầu Trung tâm phòng chống HIV Hà Tĩnh làm việc với chính quyền xã và chị D. Sau khi làm việc, Trung tâm phòng chống HIV tỉnh cho biết: Chuyện chị D bị nhiễm HIV chỉ là tin đồn thất thiệt. Yêu cầu Y tế Dự phòng huyện và chính quyền địa phương thông báo cho quần chúng nhân dân chuyện này.

Ông Nguyễn Huy Ngọ - Trưởng Công an xã Cẩm Thành cũng khẳng định: "Chuyện chị D nhiễm HIV chỉ là tin đồn thất thiệt của một số kẻ nhằm bêu xấu chị D, làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của người dân xã nhà. Do chuyện chỉ mới dừng lại ở đồn đại nên chúng tôi chưa báo cáo lên cấp cao hơn để xử lý."

Chấn Phong
Nguồn:
Tại đây


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.