Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline deyeu67  
#1 Đã gửi : 04/05/2010 lúc 06:32:50(UTC)
deyeu67

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-05-2010(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: 65 tr2n quốc thảo q 3

Trưa nay 2h mình đã quan hệ với GMD (gái mại dâm) ban lầu mình thủ dâm cho cô ấy nhưng tay mình có đeo bao cao su( đã xem hạn sử dụng). sau khi thủ dâm xong mình vào nhà vệ sinh rửa tay bằng xà phòng và đeo bao cao su vào DV (dương vật) của mình. ko biết tại sao chắc là do tâm lý vì đây là lần đầu tiên quan hệ của mình và cũng là lần đầu tiên quan hệ với GMD vì thế có tí hồi hộp và lo lắng nên DV của em ko cương nổi chỉ cương có 1,2 phút gì à và chỉ cọ xát có vài lần thì bị xìu và ko lút vào nữa. sau khi cố gắng dc 1 hồi thì cô ấy bảo thay bao mới thế là em vào nhà vệ sinh tiếp rửa tay bằng xà phòng đeo bao khác vào và cũng ko dc. em đề nghị cô ấy làm cho mình hưng phấn thêm bằng cách sờ vào DV của mình nhưng chỉ sờ phần da ( da em ko bị trầy xước gì cả) ngay dưới đầu khất của DV ko sờ vào quy đầu nhưng vẫ ko xong thế là em thôi em lại vào nhà vệ sinh rửa tay bằng xà phòng tiếp và tắm rửa lại. sau khi tắm xong em kiểm tra xem bao có bị thủng ko ( kiểm tra bằng nước ) và bao ko bị thủng. mấy anh chị cho em hỏi em có khả năng bị nhiễm HIV ko nếu có thì uống thuốc phơi nhiễm và đi khám ở đâu cho em giá cả luôn nhé em ở TPHCM. mong mấy anh chị giúp em sớm sớm vì em lo lắng băng khoăng quá


Sửa bởi quản trị viên 05/05/2010 lúc 02:43:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline trotlo  
#2 Đã gửi : 06/05/2010 lúc 03:00:54(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Ông bạn quan hệ lần đầu mà cẩn thận vậy là tốt rồi,nhưng lần sau đừng đi GMD.
Để dành cho vợ khỏi phải dùng BCS mà tâm lý tốt nữa.Đảm bảo "đầu xuôi đuôi lọt"

Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline hãy_sống_nghe_em  
#3 Đã gửi : 06/05/2010 lúc 06:01:22(UTC)
hãy_sống_nghe_em

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-04-2010(UTC)
Bài viết: 59

Ăcx chưa thấy ai như bác này,Em chỉ biết nói là "khâm phục"
Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
Offline SmileAndLive  
#4 Đã gửi : 07/05/2010 lúc 03:10:07(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
bác này cẩn thận quá. Nhưng để chắc chắn 100% thì lên tránh xa GMD
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline deyeu67  
#5 Đã gửi : 08/05/2010 lúc 05:20:20(UTC)
deyeu67

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-05-2010(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: 65 tr2n quốc thảo q 3

mấy anh ơi em cần câu trả lời chứ ko cần mấy anh khâm phục em. 1 lần em đã sợ tới già rồi.
Offline SmileAndLive  
#6 Đã gửi : 11/05/2010 lúc 03:40:25(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
deyeu67 đã viết:
mấy anh ơi em cần câu trả lời chứ ko cần mấy anh khâm phục em. 1 lần em đã sợ tới già rồi.

Câu trả lời đã có qua lời comment rồi đó Mình khuyên thật lòng sau này bạn không lên như thế nữa nhé. Chăng ai đảm bảo được lúc nào mình cũng tỉnh táo để...không quên sử dụng BCS cả
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline rebirth  
#7 Đã gửi : 11/05/2010 lúc 09:40:19(UTC)
rebirth

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 163

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Hôm nay đi lấy kết quả chị tư vấn cho mình có nói là HIV coi vậy chứ ko quá dễ lây như bạn nghĩ đâu. Chỉ cần bạn cẩn thận đề phòng là được. Theo như bạn kể thì mình đâu thấy đc HIV có thể chui qua được cửa ngõ nào đâu mà bạn sợ ?

Mà mình thấy như vầy, bạn đã ngừa hết mọi tình huống, ko hề có 1 chút sơ suất nài xảy ra như vầy rồi mà còn cảm thấy sợ thì tốt nhất sau này đừng nên quan hệ lung tung nữa.
Offline deyeu67  
#8 Đã gửi : 12/05/2010 lúc 05:19:44(UTC)
deyeu67

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-05-2010(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: 65 tr2n quốc thảo q 3

cho mình hỏi thêm HIV gặp xà phòng có bị chết ko vậy? giả sử như cô GMD ấy có sờ âm hộ và dính chất dịch âm đạo của cô ấy khi cô ấy sờ DV của em mà dưới đầu khất DV nha ngay phần da đó mà phần da đó của em ko bị trầy xước gì cả như vậy có bị dính HIV ko vậy mấy anh.
mà sao mấy hôm nay miệng em lỡ  có tí mệt và bị đau bụng vậy nếu ko bị dính sao có những hiện tượng trên em có nên đi xét nghiệm ko vây mấy anh??
1 lần đi đêm sắp gặp ma mà em ko sợ nữa hay sao còn dám đi nữa. hên bữa đó Dv em ko vào sâu vào âm hộ của cô ấy.

Offline SmileAndLive  
#9 Đã gửi : 12/05/2010 lúc 05:54:41(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
deyeu67 đã viết:
cho mình hỏi thêm HIV gặp xà phòng có bị chết ko vậy? giả sử như cô GMD ấy có sờ âm hộ và dính chất dịch âm đạo của cô ấy khi cô ấy sờ DV của em mà dưới đầu khất DV nha ngay phần da đó mà phần da đó của em ko bị trầy xước gì cả như vậy có bị dính HIV ko vậy mấy anh.
mà sao mấy hôm nay miệng em lỡ  có tí mệt và bị đau bụng vậy nếu ko bị dính sao có những hiện tượng trên em có nên đi xét nghiệm ko vây mấy anh??
1 lần đi đêm sắp gặp ma mà em ko sợ nữa hay sao còn dám đi nữa. hên bữa đó Dv em ko vào sâu vào âm hộ của cô ấy.


Bạn là người cẩn thận. Rất đáng khen. Mình khuyên bạn lên tự tìm hiểu kiến thức H cho mình ở trong room. Khi đó bạn sẽ tự mình trả lời được câu hỏi trên.Còn những gì bạn cần. Mọi ngưòi đã tư vấn cho bạn rồi.

Nếu bạn không thể quên được hãy đợi thời điểm 6-8 tuần kể từ ngày đó đi XN. Một kết quả ÂM TÍNH đang chờ bạn đó
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline rebirth  
#10 Đã gửi : 12/05/2010 lúc 09:22:30(UTC)
rebirth

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 163

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Lở miệng với đau bụng là chuyện thường ở huyện mà cũng đi XN HIV vậy chắc cả vài tỉ người phải đi xét nghiệm hết hả bạn ? Không thấy bạn có nguy cơ vì trên thực tế qua những gì bạn kể thì có cửa ngõ nào để lây nhiễm đâu. Mình thấy giống như bạn tự hù doạ mình vậy ?
Offline Rain man  
#11 Đã gửi : 12/05/2010 lúc 09:34:36(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết

Chào bạn. HIV sống chủ yếu trong môi trường máu và các dịch cơ thể như tinh dịch, dịch âm đạo,... HIV là một vi rút yếu, cho nên ngoài những môi trường này, HIV rất khó tồn tại được. HIV rất dễ bị tiêu diệt trong điều kiện đun trong nước sôi, hấp, sấy hoặc dưới tác động của các hóa chất thông thường như nước javel, cồn, chloramin, chlorine,... Như vậy, con HIV gặp xà phòng thì nó chết thẳng cẳng. 

Có nhiều ý kiến khác nhau mà bạn có thể tham khảo :

http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=21835

http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=124371

http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=136687

http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=45203

http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=29443

...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.