Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 02:36:54(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


Phóng viên Báo Đời sống & Pháp luật tham gia phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Tĩnh: Giải cứu 10 nữ sinh từ "pháo đài son phấn"


Cháu T và 2 phóng viên tham gia cuộc giải cứu

Đang nâng ly chúc nhau trong ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, bỗng chuông điện thoại đổ vang. Đầu dây bên kia là một giọng nói yếu ớt, hốt hoảng của một phụ nữ. Chị cho biết, cháu của chị và 10 nữ sinh khác đang bị nhốt trong một nhà chứa gần khu vực biên giới Việt - Lào. PV báo Đời sống & Pháp luật tại miền Trung lập tức lên đường.

Kỳ 1: Lời kêu cứu bất ngờ qua điện thoại

Người báo tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là chị Hoàng Thị C., trú tại xóm 12, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc thông báo qua điện thoại. Chị C. cho biết, một trong số những nạn nhân đang bị giam giữ là cháu ruột của chị, đã nhắn tin về cầu cứu.

Từ nguồn tin ban đầu

Với một lượng thông tin ban đầu quá ít ỏi khiến chúng tôi khá đau đầu với việc tìm đầu mối. Chị C. chỉ cho biết: Cháu gái chị C. tên là Trần Thị T (SN 1993) vắng nhà từ ngày 18/6 với lý do ra Hà Nội thăm người thân bị ốm. Sáng ngày 21/6, T. sử dụng số máy di động 09831628... liên lạc qua máy chị C. với lời nói ngắn gọn: "Cháu và 10 người nữa đang bị một nhóm người nhốt tại một quán cà phê mại dâm ở sườn núi thuộc huyện Hương Sơn, 4 người đã được đưa đi đâu không rõ, hiện còn lại 7 chị em. Nghe nói, họ sẽ bán bọn cháu ra nước ngoài. Dì (theo cách gọi người miền Trung là cháu gọi những người là chị hoặc em ruột của mẹ - PV) cho người cứu cháu ngay".

Theo chị C., thông tin chỉ có vậy không có thêm bất cứ nội dung gì. Khi chị C. liên lạc lại thì số máy này, có lúc bị tắt, có lúc không có người cầm máy. Tôi và PV Xuân Thành (báo Thanh tra) tức tốc lên huyện Hương Sơn. Trên đường đi, chúng tôi đã liên lạc với nhiều mối quan hệ ở Hương Sơn nhờ hỗ trợ giúp đỡ. Đặc biệt, thông tin quan trọng này được thông báo ngay cho Thượng tá Dương Văn Trường, Trưởng Công an huyện Hương Sơn và Thiếu tá Võ Trọng Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo.

Nhiều mũi nhọn đã được bộ đội biên phòng, công an địa phương chốt chặt và triển khai rà soát. Hầu hết các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê... ở thị trấn Tây Sơn và thị trấn Phố Châu được kiểm tra kỹ nhưng không hề phát hiện ra manh mối nào.

Vào vai cảnh sát hình sự

Người nhà các nạn nhân liên tục gọi điện vào điện thoại của phóng viên khóc lóc, kêu cứu. Tình thế gấp rút, buộc tôi và PV Xuân Thành thống nhất độc lập nhập cuộc điều tra.

Chúng tôi gọi điện vào số máy mà cháu T liên lạc cho chị C nhưng không có người cầm máy. Tôi và Thành thay nhau nhắn tin vào số máy này với nội dung: "Các chú là cảnh sát hình sự đây, cháu liên lạc ngay cho các chú để được giải cứu...". Vẫn không có hồi âm. Tưởng như phương án này vô tác dụng thì đến khoảng 13h30, chúng tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cháu T, cháu chỉ nói ngắn gọn: "Cháu đã trốn được ra ngoài, hiện đang ở sau núi, chuẩn bị đón xe về nhà". Nói đến đó, T tắt máy khiến chúng tôi không thể liên lạc tiếp được.

Nghi ngờ bọn chủ vẫn đang khống chế các cháu nên chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với cháu T bằng phương thức nhắn tin và giả làm cảnh sát hình sự. Mục đích là để uy hiếp bọn chúng. Đến 18h cùng ngày, chúng tôi được chị C. cho biết, cháu T đã được một người lạ chở về nhà nhưng đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần rất nặng. Ngay lập tức, chúng tôi cùng Trung tá Nguyễn Công Hậu, Đại úy Lê Trọng Luận (Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự, Công an Hương Sơn) tức tốc lao xe về xã Sơn Lộc (Can Lộc) để tiếp cận nạn nhân.

Cháu T nhìn chúng tôi đầy sợ hãi. Với kinh nghiệm điều tra án mờ lâu năm, Trung tá Hậu dẫn chúng tôi ra ngoài sân để cháu lấy lại bình tĩnh. Còn đồng nghiệp Thành thì nói nhỏ vào tai tôi: "Chắc chắn T đã bị hiếp và đe dọa nên mới rơi vào trạng thái này". Sau khi ăn nhẹ và được gia đình, người thân động viên, cháu T phục hồi dần nhưng lời kể bị gián đoạn và mâu thuẫn.

T cho biết: Sau khi có tin nhắn vào điện thoại của cháu, cậu Thành và chị Hai (2 đối tượng giữ người) và một số người khác đã bàn cách thả tất cả các cháu ra. Cháu T chỉ nhớ địa điểm giam giữ là một  quán cà phê không rõ tên, phía sau có một ngọn đồi. Bên trong là những căn phòng khép kín, có nhà tắm, công trình phụ được sơn bằng màu trắng và vàng. Phía trước quán có một gốc vải to. Có rất nhiều nạn nhân cùng cảnh ngộ, nhưng T chỉ biết có Hoàng Thị H (SN 1993) là người cùng xã, Giang (Hương Khê), Thảo (TP Hà Tĩnh), Lộc, Ngọc... Tất cả đều đã được giải phóng khỏi địa điểm giam giữ trên nhưng do sợ hãi nên mỗi người đã tháo chạy mỗi nơi. Nhiều câu hỏi khác được mọi người đặt ra nhưng T chỉ lắc đầu vì không thể nhớ nổi.

Các điều tra viên và chúng tôi gác lại những trận bóng đá World Cup, tiếp tục hành trình xác minh các nạn nhân và truy tìm tổ quỷ bí mật...

Xuân Hồng


Kỳ 2: Đột nhập "pháo đài son phấn"

Với những thông tin có được từ cháu T, các cơ quan chức năng đã lần ra tổ quỷ, bắt những tên trong đường dây này và giải cứu cho nhiều cô gái đang bị giam cầm, bắt ép làm nô lệ tình dục. Qua lời khai của các nạn nhân cho thấy, cuộc sống của những nô lệ tình dục trong "pháo đài son phấn" không bút nào tả xiết. Có những cháu còn ở tuổi vị thành niên bị bọn đầu trâu mặt ngựa cầm dao kề cổ bắt tiếp khách hàng chục lần một ngày. Trong suốt những ngày qua, PV báo ĐS&PL đã sát cánh cùng các lực lượng chức năng Hà Tĩnh nhanh chóng phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Mọi diễn biến quá trình phá án, chân dung và thủ đoạn của bọn chủ chứa và lời khai đầy nước mắt của các nạn nhân sẽ được đăng tải đầy đủ trong số báo tới.


Nguồn : http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=3&ID=4626

Quảng cáo
Offline Falling in love  
#2 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 02:38:06(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


Viết tiếp bài: "Giải cứu hàng chục nữ sinh từ pháo đài son phấn" (Kỳ 2)


Đây là “lâu đài son phấn” - nơi nhiều cô gái trẻ đã bị ép phải bán dâm

Đột nhập "pháo đài son phấn"

22h đêm, cháu Trần Thị T. đang thiếp dần vào giấc ngủ vì thấm mệt. Thi thoảng, T. lên cơn co giật, đạp mạnh chân vào tường la hét. Vén nhẹ cổ áo và lưng em, nhiều vết cào xước chưa lành và đang rỉ máu.  Tôi và đồng nghiệp cùng 2 điều tra viên quyết định quay lại Hương Sơn ngay trong đêm để xác định vị trí của "pháo đài son phấn". Trong khi đó, các cán bộ công an huyện Can Lộc tiếp tục ngồi lại nhà T. chờ lấy lời khai...

Đi tìm...gốc vải

Lần theo lời khai nhỏ giọt của cháu T., chúng tôi bắt đầu đi tìm điểm bí ẩn giam cầm các cô gái trẻ. Trung tá Nguyễn Công Hậu và Đại úy Lê Trọng Luận gọi điện xin ý kiến lãnh đạo cho kế hoạch phá án. Một số cán bộ công an huyện phụ trách địa bàn, công an các xã cũng đã được huy động. Còn chúng tôi cũng huy động thêm 2 nhân vật là người địa phương tham gia cùng.

Trở lại với lời kể của cháu T. thì "lâu đài son phấn" nằm dưới chân đồi, có phòng xây biệt lập, trước quán có một gốc vải to... Chúng tôi bắt đầu dùng phương pháp loại trừ. Vì quán dưới chân đồi thì không thể ở thị trấn Phố Châu - huyện Hương Sơn, và thực tế qua xác minh từ nhiều nguồn thì ở thị trấn này cũng không có quán nào có đặc điểm như cháu T. mô tả. Theo nhận định của một người dân đi cùng, quán có gốc vải to có thể là quán có tên là Cà phê Gốc Vải ở xóm 4, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn. Và theo người này thì nơi đây cũng có đồi núi và gần đây có những biểu hiện  mờ ám liên quan đến mua bán dâm trẻ vị thành niên.

Chúng tôi quyết định đột nhập quán cà phê Gốc Vải để làm rõ thực hư. Nếu đúng đây là tổ quỷ, trong đêm tối có thể có nhiều chuyện bất trắc nhưng tình thế vô cùng khẩn cấp, chúng tôi quyết định lên đường.

Trên đường đến quán cà phê Gốc Vải, chúng tôi đề nghị với Đội TTKS 1/8 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp. Thiếu tá Nguyễn Chiến Thắng tháp tùng chúng tôi vào cơ sở bí mật. Chủ quán là một phụ nữ có khuôn mặt dài dữ tợn nhưng thân thể tương đối đầy đặn. Phía trong quán là một thanh niên chừng 25 - 27 tuổi, ánh mắt sắc lạnh, gườm gườm quan sát chúng tôi. Một người dân đi cùng chúng tôi thì thào: gã thanh niên này tên là Nguyễn Thanh Hải, nhân viên trong quán quen gọi là cậu Hải.



Đối tượng Nguyễn Thanh Hải (tức cậu Hải)

Ngồi được một lúc, nhận ra người quen, cậu Hải gọi một người dân đi cùng chúng tôi vào trong nhà dò hỏi. Theo kế hoạch đã vạch sẵn, người dân này nói cho cậu Hải biết: các anh ngồi trong quán là cảnh sát hình sự đang truy tìm một nhóm hoạt động mại dâm, giam giữ người trái pháp luật. Để minh chứng cho lời nói của người dân, Thiếu tá Thắng kéo áo lên, để lộ khẩu súng K59 ở lưng quần. Thần sắc của cậu Hải thay đổi hẳn, hắn lẳng lặng đi ra phía sau quán rồi biến mất. Hai người dân đi cùng chúng tôi cố gọi vào máy di động của cậu Hải nhưng âm thanh nghe được là tò tí te....


Để xác minh thêm, trong khi mọi người vẫn giả vờ ngồi uống cà phê trong quán, một người dân đi cùng chúng tôi lẳng lặng vòng ra phía sau nhà để kiểm tra và phát hiện phía sau quán có một dãy nhà chứa giống như mô tả của cháu T. Với những biểu hiện của chủ quán và qua quan sá hiện trường, chúng tôi khẳng định đó chính là nơi đã giam giữ và ép buộc các nữ sinh làm nô lệ tình dục, nơi đã từng giam giữ cháu T. Chúng tôi quyết định rời quán cà phê Cây Vải để tiếp tục xác minh những tình tiết liên quan. 

Xót xa lời kể của nạn nhân

Trở về đến thị trấn Phố Châu trời đã khuya, chúng tôi dừng xe ngủ bên đường. Rạng sáng ngày 22/6/2010, chúng tôi đã chuyển tải nhanh tất cả thông tin thu thập được cho Thượng tá Dương Văn Trường và Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự công an Hương Sơn. Chở Thiếu tá Thắng về bản doanh Đội 1/8, chúng tôi tức tốc về lại xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) để tiếp tục khai thác thêm những thông tin từ cháu T.

Cháu T. cho biết, từ lúc về nhà đến nay sở dĩ cháu tiết lộ thông tin nhỏ giọt và chưa đầy đủ là vì quá sợ hãi khi nhớ lại những ngày bị đoạ đày trong "lâu đài phấn son". Nhưng đêm qua (tức đêm 21/6) có một số người gọi điện, nhắn tin dọa giết cả gia đình cháu nên sáng nay cháu quyết định khai hết cho công an và phóng viên. Cùng ghi lại lời kể với chúng tôi còn có các điều tra viên công an huyện Can Lộc và công an xã Sơn Lộc. Cháu T. bắt đầu kể tỉ mỉ và rành rọt: Ngày 14/6/2010, có một người bạn tên là Hoàng Thị H. (SN 1993) gọi điện rủ T. lên Hương Sơn chơi. Chơi ở Hương Sơn được 2 ngày thì cháu T. về nhà ông bà ngoại ở Sơn Lộc. Đến ngày 18/6 có một người xưng là cậu Hải xuống nhà đón T. lên Hương Sơn chơi với Hoàng Thị H. Trên đường đi, cậu Hải dụ T. vào nhà nghỉ Ngàn Phố (thị trấn Phố Châu) nhưng T. không chịu. Sau đó, cậu Hải chở T. lên quán cà phê Gốc Vải ở xóm 4, xã Sơn Lĩnh  giao cho Nguyễn Thị Hòa (SN 1972). Hòa là chủ quán đồng thời là chị ruột của Hải.

Đến quán này chưa lâu, mặc dù còn non nớt  nhưng T nhanh chóng nhận ra quán cà phê này thực chất là một điểm mại dâm trá hình. Thấy nguy hiểm, cháu T. đòi về nhà nhưng Hòa không cho. Hòa yêu cầu T. phải trả lại 700.000 đồng tiền công Hòa đưa cho cậu Hải chở T. lên và 1.000.000 đồng tiền thuốc chữa trị cho cậu Hải với lý do: cậu Hải bị ốm do phải đi chở T. về đây!!!. Sau đó, Hòa nhốt cháu T. vào một căn phòng xây biệt lập ở phía sau quán cùng 3 thiếu nữ khác khác là: H, G, T. Đêm đến có khách là những cô gái này bị Hòa bắt tiếp khách, ai chống cự sẽ bị cậu Hải đánh, bóp cổ, dọa giết...



Chủ quán cà phê Gốc Vải Nguyễn Thị Hòa tại cơ quan điều tra

Cháu T. tâm sự: "Ngày đầu cháu không chịu tiếp khách đã bị cậu Hải bóp cổ, kề dao vào cổ dọa giết nên cháu phải vào phòng nhắm mắt cho họ làm nhục mình. T. cho biết, chỉ trong 3 ngày, cháu đã phải tiếp gần 10 lượt khách!. Tiền thì chị Hai (tên thường gọi của chủ quán Nguyễn Thị Hòa - PV) thu chứ không ai được phép hỏi khách.


Sở dĩ cháu T. và nhóm bạn thoát được ra ngoài là nhờ những tin nhắn của các phóng viên. T. kể: "Điện thoại của mọi người do cậu Hải giữ nên khi các chú nhắn tin vào máy, đọc được nội dung có công an đang truy tìm nên chúng đã bàn bạc với nhau tìm cách thả mọi người về. Nhưng sợ dọc đường các cháu đến cơ quan công an tố cáo nên chúng đã nhờ các bảo kê áp tải các cháu ra khỏi địa bàn. Trên đường đi, chúng dọa nếu báo công an sẽ giết cả nhà".

Lời thú tội muộn màng

Đang ngồi ghi lời kể của cháu T. ở Can Lộc, bỗng có một người bạn gọi vào máy của tôi với nội dung: "Anh ạ, thằng Hải (tức cậu Hải nó biết sai rồi, nó muốn gặp anh để được tự thú". Tôi hẹn 2 người ở một quán cà phê gần trụ sở công an huyện Hương Sơn và tức tốc đến điểm hẹn. Cậu Hải mắt sâu, gầy và thái độ nhẹ nhàng hơn ngày hôm trước, khi giáp mặt chúng tôi ở quán cà phê Cây Vải. Hải cho biết,  do nhận thức pháp luật không đúng, thấy việc kinh doanh mại dâm có lợi nhuận cao nên đã lao vào. Nay thông qua các anh em báo chí muốn đến cơ quan điều tra thú tội để được khoan hồng. Tôi đồng ý, đưa Hải vào Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự công an Hương Sơn gặp các điều tra viên.

Lúc đầu, tại cơ quan điều tra, Hải chỉ khai nhận việc buôn bán, môi giới mại dâm trẻ vị thành niên nhưng chưa chịu thừa nhận việc giam giữ đánh đập các nạn nhân. Đến cuối giờ chiều ngày 22/6, lệnh triệu tập khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hòa cũng đã được tiến hành. Hai đối tượng này đã khai nhận nhiều hành vi phạm tội, một danh sách dài về những đối tượng khách mua dâm cũng được Hòa và Hải liệt kê, cung cấp cho cơ quan điều tra. Trong số đó có những đại gia, dân làng chơi, dân buôn gỗ và không ít cán bộ địa phương...

Trong lúc các điều tra viên tiến hành xét hỏi, thu thập thông tin phục vụ cho công tác tố tụng thì tôi và đồng nghiệp tiếp tục hành trình đi tìm các nạn nhân khác như: H, Ng, G, Th... Có những em đã trở về sum họp với gia đình, có em thì mặc cảm bỏ ra Hà Nội, có em vì bị đe dọa nên sợ liên lụy đến pháp luật đã bỏ trốn vào tận Quảng Bình. Nhưng với quyết tâm của người làm báo, chúng tôi đã thông qua nhiều kênh thông tin, đưa được các em trở về. Không những vậy, chính các em đã đứng ra tố cáo những kẻ đã ép các em phải bán mình.

Xuân Hồng




> Kỳ 1: Lời kêu cứu bất ngờ qua điện thoại


Kỳ 3: Cay nghiệt phận nô lệ tình dục

Hầu hết những nạn nhân mà chúng tôi tiếp xúc đều đang ở độ tuổi vị thành niên. Phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình éo le, không còn người thân bị dụ dỗ vào con đường phạm pháp. Đặc biệt, có một số em đang là học sinh phổ thông đang nghỉ hè, bị lừa đi chơi và bị những đối tượng xấu đưa lên nhốt tại quán cà phê Cây Vải, bắt tiếp khách làng chơi và bị đánh đập tàn nhẫn. Cuộc sống của các em trong những ngày ở "lâu đài son phấn" đầy tủi nhục và xót xa.


Nguồn : http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=3&ID=4682

Offline Falling in love  
#3 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 02:41:34(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


Giải cứu 10 nữ sinh từ "pháo đài son phấn" (Kỳ cuối)

Cay nghiệt phận nô lệ tình dục

Hầu hết những nạn nhân bị đưa vào "pháo đài son phấn" đều có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Có em đến bây giờ vẫn không biết bố mình là ai, tên là gì vì chưa bao giờ được mẹ nhắc đến. Bố của L đã chết trong một trận đâm chém giang hồ khi em mới tròn 2 tuổi. Còn bố H thì đã vào tù vì tội buôn bán ma túy ngay từ khi mới sinh ra. Trong khi đó, Tr chỉ biết sống với ông bà ngoại từ thuở nhỏ. Nghe đâu bố mẹ bỏ nhau lâu lắm rồi...

Sau gần một tuần điều tra, vụ án môi giới, mua bán dâm trẻ vị thành niên đang dần khép lại. Một danh sách dài những kẻ mua dâm trẻ em đã được triệu tập. Khi được hỏi, họ đều thành khẩn khai nhận hành vi mua dâm của mình. Trong số đó có những kẻ thừa nhận đã nhiều lần mua vui trên thể xác của các em. Nhân vật Trường "Lao ái" khi ngồi đối diện với các điều tra viên vẫn thản nhiên: "Chơi được là chịu được, có gì mà phải chối tội. Em đi với nó 2 lần, lần nào em cũng nhớ cả". Còn Nghĩa "pê đê" thì mạnh dạn: "Lần đầu thì 250 ngàn, lần sau là 150 ngàn. Tiền thì chúng tôi đưa cho chủ cầm từ đầu. Vào phòng chỉ bảo tụi nó (các nạn nhân - PV) cởi đồ ra tắm và... thôi".

  



Bỏ qua những lời khai nhận của những gã mua dâm, chúng tôi quay sang trò chuyện với các cháu: Tr, H, L... Tuy sinh cùng năm 1993 nhưng H có vẻ nhanh nhẹn và chững chạc hơn các em khác. H kể: “Khi em sinh ra đã không thấy bố đâu. Mẹ em bảo, bố em đang phải ngồi tù vì làm việc bậy. Khi em 13 tuổi, bố vẫn còn ở trong tù. Em đã bỏ học và theo các bạn. Năm 15 tuổi, em đã yêu một người tên là Thắng ở xã Hà Linh (Hương Khê). Anh ấy là một tay cờ bạc bịp, nay đây mai đó, đi đâu cũng đưa em đi theo. Rồi một hôm anh ấy chở em vào một quán cà phê, bảo em ở lại đây chờ anh đi Lào về rồi qua đón. Nhưng 2 ngày sau, bà chủ cho em biết anh đã bán em cho quán này với giá 2 triệu đồng. Từ đó, em trở thành nô lệ tình dục cho khách làng chơi. Sau một thời gian em trốn được ra ngoài và gặp lại anh Thắng. Chúng em lại tiếp tục chung sống bên nhau cho đến một ngày anh ấy đưa em đến quán cà phê Gốc Vải”. Kể đến đây, H bật khóc nức nở: "Chính em đã hại cái Tr. ở đây buồn và cô độc quá nên em đã gọi điện rủ nó lên chơi với em. Nào ngờ nó lại phải chung số phận đau khổ và tủi nhục như em".


Kể với chúng tôi, Tr có vẻ rụt rè, lảng tránh chuyện gia đình. Nhưng qua điều tra chúng tôi được biết, chị M, mẹ Tr sau khi sinh con đã gửi lại cháu cho ông bà ngoại. Chị ra tận Thanh Hóa lấy một người chồng kém chị 4 tuổi và lập nghiệp luôn ngoài đó. Tr lớn lên cùng ông bà ngoại và một người dì tên là C. Cuộc sống mò cua bắt ốc, chân lấm tay bùn đã khiến Tr nuôi trong mình ảo mộng làm giàu. Khi nghe H đề nghị lên Hương Sơn chơi rồi bán cà phê lương tháng 5 đến 7 triệu đồng, Tr đã đồng ý. Nghe H kể, Hoà (chị Hai chủ quán cà phê Gốc Vải) đã sai cậu Hải xuống tận nhà đón Tr. Cũng từ đó, Tr trở thành nô lệ tình dục của 2 chị em Hải và Hoà.



                    Bản tường trình đầy nước mắt của cháu T

L là con của một người đàn ông từng được bọn đâm thuê chém mướn phong là đại ca ở miền sơn cước Hương Sơn. Bố của L từng bị bọn giang hồ chém đến 45 nhát trước khi gác kiếm. L bị bọn lâu la của chính bố mình cho "nếm mùi đời" khi ở tuổi 15. Trong số những người quan hệ với L có cả những đại gia đã có gia đình ở tại thị trấn Phố Châu. Thậm chí, người đàn ông ấy còn hứa sẽ bỏ vợ con để kết hôn với L vào một ngày sớm nhất!?


G là nhân vật cuối cùng chúng tôi được tiếp xúc. G hạnh phúc hơn L, N, H, Tr, Th vì vẫn còn bố mẹ và gia đình. Nhưng bất hạnh đến với em kể từ ngày bị một kẻ lừa gạt, quan hệ tình dục khi tuổi đời còn rất nhỏ. Mặc cảm với người thân, bạn bè G đã bỏ đi lang thang và bị đẩy vào tổ quỷ. Đến ngày được giải thoát, em vẫn chưa biết phải đi đâu, về đâu.

Ngoài những nạn nhân chúng tôi nêu ở trên vẫn còn nhiều người chúng tôi chưa có cơ hội tiếp xúc. Các em cho biết, quán cà phê Gốc Vải đã tồn tại hơn 4 năm và các cháu có lẽ là lớp cuối cùng trong quán này. Được biết, Cơ quan điều tra Công an Hương Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thị Hoà về tội tổ chức môi giới bán dâm trẻ vị thành niên. Số đối tượng bị khởi tố về tội mua dâm trẻ vị thành niên đến nay vẫn chưa thống kê hết nhưng ít nhất có 5 đối tượng bị triệu tập và 2 đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Xuân Hồng


Nguồn : http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4730&lang=vn&zone=3&zoneparent=0


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.