Một chút băn khoăn, chia sẽ nỗi niềm và cũng cần anh em tư vấn !
Minh là 1 du học sinh tại Mỹ,bang Cali ( ở thành phố Irvine gần Little Saigon ).Mình đi du học cũng đã 3 năm rồi.Nói ở đây mình ko phải có ý khoe khoang gì, mình qua đây cũng phải vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày mà thôi.
Câu chuyện của mình cách đây cũng 3 năm,sau khi phỏng vấn đậu,được cấp visa,trước khi đi du học,cũng họp mặt các nhóm bạn bè để chia tay chia chân,nói lời tạm biệt để đi học xa.Do tiền vé máy bay rất mắc,nên khi đi thì chừng nào mình học xong mới về,chứ ko được về thăm gia đình mỗi hè như một số bạn du học sinh có hoàn cảnh khá hơn.Khi họp mặt cũng có chén ra chén vào,cũng say,cũng vui,nhưng khi đi về,còn lại vài thằng thì,thằng bạn đề nghị đi massage.Sau đó chuyện gì tới đã tới.Cái phần con trong mình đã chiến thắng được phần người,lý trí ko đủ tỉnh táo để nói ko quan hệ với gái mại dâm,nhưng cũng chỉ còn 1 chút tỉnh táo để để nghị đeo condom khi quan hệ.Nhưng sau khi quan hệ thì mình ko hề kiểm tra lại condom có bị lủng hay ko ?condom có còn hạn sủ dụng hay ko ? sau khi về,mình lo lắng suốt ngày đêm,và cảm thấy vô cùng hối hận,lỡ mình bị HIV thì sao ?
Khi qua tới Mỹ,cuộc sống tất bật hơn,thời gian trôi nhanh hơn.Mình vừa học vừa làm,bận túi bụi,nên từ từ cũng nguôi ngoai đi nỗi lo sợ về HIV căn bệnh thế kỷ cũng nguôi ngoai dần.Cho đến tuần trước,mình được nghỉ hè cộng với được nghỉ làm vài ngày,thế là cùng đám bạn làm chung kéo nhau đi San fransisco chơi.Mục đích là đi du lịch xả stress sao thời gian dài học hành căng thẳng và đi làm mệt nhọc.Ở xứ người,có 1 thân 1 mình,bạn bè cũng có,nhưng ko như VN mình,ai cũng bận với việc của mình.Nên cảm giác cô đơn,trống trãi,thiếu thốn luôn hiện diện trong tâm trí.Và lân này sau 3 năm kiềm chế,mình đã lại mắc 1 sai lầm thêm 1 lần nữa.Tụi bạn làm chung,sau 1 chầu ăn uống no say,lại nổi hứng,nhu cầu sinh lý tăng cao.Lại muốn xem thử con gái mỹ trắng nó như thế nào ! Thế là đã kêu mỗi thằng 1 em hooker (GMD Mỹ ). Đàn ông mà, thấy vậy,mình lại ko kềm chế được,lại để phần con nó lấn át phần người,để nhu cầu sinh lý che mất lý trí.Nhưng dù sao ,mình cũng yêu cầu cô ta dùng condom cho mình.Nhưng cô ta có sử dụng chất bôi trơn gì đó mình ko biết,cho vào condom sau đó cô ta mặc condom vào thằng nhỏ của mình.Sau đó cô ta blow job ( quan hệ bằng miệng mà mình có đeo condom ) một hồi ( lưỡi cô ta đó bấm 1 cái hột tròn bằng kim loại,dân chơi bên này nó thix thế ).Sau đó thì mình đã quan hệ với cô ta ( trước khi quan hệ,cô ta đã bôi chất bôi trơn vào âm hộ cô ta khá nhiều ) được chừng 10-15 phút gì đó,vì lúc đó nỗi sợ lại dâng lên,nên cũng chả còn cảm giác gì thế là mình ko quan hệ nữa.Sau đó thì mình có kiểm tra lại condom bằng cách đỏ nước vào xem nước có bị xịt ra ko ? nhưng ko có ? nhưng mình lại quên kiểm tra là condom có bị rỉ nước ra ko ?Lên trên forum đọc thấy anh em nói là khi quan hệ đeo condom àm dùng chất bôi trơn thì công dụng ngăn ngừa bệnh lây lan qua quan hệ tình dục đặc biệt là HIV sẽ giảm đi rất rất nhiều và lưỡi cô ta có bấm giống như bông tai,ko biết có chảy máu hay ko ?.Do đó mình rất là lo sợ.Mặt khác khi hôn ngực cô ta,em có nút mạnh thì hình như có mùi sữa.Mình đọc trên diễn đàn,HIV cũng lây qua đường sữa.DO đó mình lại càng thêm lo lắng vô cùng.tâm trí mình giờ rất hỗn loạn và lo lắng, chuyện cũ lẫn chuyện mới.Bên này dù minh đã ở được 3 năm,nhưng cũng ko rành hết mọi việc.Giờ có muốn đi xet nghiệm HIV cũng ko biết đi đâu.Kiếm trên internet thấy 1 chỗ mà nhìn giá tiền là mình thấy mình ko có khả năng.Bên này ko như VN,nếu ko có bảo hiểm y tế thì mọi thứ cái gì cũng rất mắc.Mà việc đi xét nghiệm HIV càng khó khăn và ngại ngùng.
Mình cũng thuộc loại sinh hoạt tương đối bình thường,chỉ đi học đi làm,1tuần 3 ngày ra công viên chạy bộ,ko đi club hay nhậu nhẹt gì chỉ lâu lâu thì mới lai rai vài chai bia với bạn bè .Nhưng đôi khi dù có lối sống bình thường,nhưng mình cũng ko tránh được những phút sai lầm,ko làm chủ được mình.Để dẫn tới những hành động ko đúng.Mình đã 2 lần làm sai,chì mong sao cho tai qua nạn khỏi mà thôi.Từ nay sẽ ko dám nữa.



Nay mình chỉ mong các anh em,bạn bè trên forum có thể tư vấn chia sẻ dùm mình.Mình đọc thấy nếu muốn biết chắc ăn thì phải đợi 13 tuần mới đi xét nghiệm.mà mình ko biết là xét nghiệm loại gì ? tên của xét nghiệm ?Nếu anh em có ai ở Cali gần Orange county thì làm ơn chỉ giúp dùm chỗ nào xét nghiệmHIV nếu free thì càng tốt.Mình xem online thì có bán các loại test tại nhà,ko biết nó có tốt ko ? Độ chính xác cao ko ?Trường hợp của mình guy cơ có cao không ?Mong được sự chia sẻ và giúp đỡ của anh em.