Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buon_thien_thu  
#1 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 09:04:19(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết



Bi kịch hai con tống tiền bố mẹ
“Bị hại” bị bắt cóc, đồng thời là đối tượng Nguyễn Thị Hằng Nga.

Bi kịch hai con tống tiền bố mẹ

Thứ Bẩy, ngày 07/08/2010, 14:10
(24h) - Vụ án hy hữu trên xảy ra tại địa bàn trung tâm của TP Việt Trì (Phú Thọ). Thật xót xa khi đối tượng dựng lên màn kịch "bắt cóc" tống tiền đó là hai chị em ruột trong một gia đình và người bị tống tiền lại chính là bố, mẹ chúng.

 



Màn kịch được hai cô bé mặt còn "búng ra sữa" dàn dựng và diễn xuất một cách rất hoàn hảo đã bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ lật tẩy. Chiều 6/8, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Hà Minh Tân, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ (PC 45) cho biết hiện cơ quan CSĐT đang củng cố tài liệu, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng trong vụ án.

Chuông đồng hồ điểm 9 tiếng, báo hiệu đã 21h, ông Nguyễn Văn Tuyến đứng ngồi không yên. Bình thường vào giờ này con gái ông là Nguyễn Thị Hằng Nga, 15 tuổi đã ở nhà… Một tiếng tít điện thoại, ông Tuyến vội cầm máy vì nghĩ rằng Nga nhắn tin về. Ông Tuyến rụng rời chân tay, không tin vào mắt mình khi đọc đoạn tin nhắn: "Con gái ông đang ở chỗ tôi, ông không được báo Công an và cũng không được để ai biết, chuẩn bị 30 triệu đồng". Đối tượng bắt cóc, tống tiền còn nhấn mạnh: "Càng ít người biết thì con ông càng được an toàn. Tôi chỉ cần tiền thôi, ông đừng làm gì ngu ngốc, tôi lúc nào cũng theo dõi gia đình ông. Cho ông một ngày để chuẩn bị, thứ hai tôi gọi lại".

Suốt đêm hôm đó, ông Tuyến và gia đình trằn trọc không ngủ vì lo nghĩ cho sự an nguy của cô con gái nhỏ. Gia cảnh ông vô cùng khó khăn, vợ chồng ông phải nuôi 7 đứa con, đến việc chạy ăn hàng ngày còn chật vật, nói gì đến khoản tiền 30 triệu đồng. Bàn đi tính lại, cuối cùng ông biết chỉ còn nơi duy nhất cậy nhờ là đến Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ cầu cứu.

Sáng 2/8, ông Tuyến hớt hải đến trụ sở Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ trình báo. Thượng tá Hà Minh Tân, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhận tin các mũi công tác của đơn vị đã triển khai lực lượng rà soát, đồng thời lấy lời khai của những người có mối quan hệ với cháu Nga…

Trong khi các biện pháp phá án đang được triển khai thì tổ công tác do Thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó trưởng Phòng PC 45 chỉ huy có thông tin của nạn nhân Nga điện thoại về cho gia đình nói là đang ở huyện Phù Ninh (Phú Thọ), yêu cầu gia đình lên đón. Đến 20h cùng ngày, tổ công tác của Phòng PC 45 đã tìm thấy Nga ở gần một xây xăng trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Không có biểu hiện của việc lo sợ, lời khai báo của Nga có vẻ như đã được sắp xếp một cách bài bản đã khiến các trinh sát Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ đặt nhiều nghi vấn. Kết hợp nhiều biện pháp, vừa mềm mỏng giáo dục vừa răn đe và gợi mở, đến 3h sáng 3/8, Nga đã khai nhận sự thật về vụ bắt cóc: Sáng 1/8, chị gái của Nga là Nguyễn Hồng Anh, 17 tuổi, trú tại địa chỉ trên do không có tiền chơi lô đề đã bàn với Nga tống tiền bố mẹ đẻ. Nga đã đồng ý với "đề nghị" của chị gái, đồng thời bàn bạc lên một kế hoạch chi tiết và cụ thể cho vụ bắt cóc.

Theo đó, chiều 1/8, Nga đi đóng học sau đó vào một quán Internet ở lại đó, không về nhà. Còn Hồng Anh sẽ thực hiện việc nhắn tin tống tiền. Từ lời khai trên, ngay trong đêm, Hồng Anh đã được triệu tập đến trụ sở để làm rõ. Mặc dù cô em gái đã khai nhận toàn bộ hành vi dàn dựng màn bắt cóc, tống tiền nhưng phải đến 6h sáng cùng ngày, Hồng Anh mới chịu thừa nhận hành vi do mình gây ra.

Thì ra, khi thấy gia đình trình báo Công an, Hồng Anh lo sợ sự việc bị bại lộ nên đã bí mật tìm ra quán nét nói với Nga rằng không được về nhà mà phải đi đến một địa bàn thật xa để mọi người nghĩ rằng đã bị bắt cóc. Sau đó, cả hai mang bán chiếc xe đạp là phương tiện đi học hàng ngày để lấy tiền thuê một chuyến xe taxi đến huyện Phù Ninh. Tiếp đó, Nga gọi điện thoại về cho gia đình…

Khi biết Hồng Anh và Nga chính là "tác giả" của màn kịch tống tiền trên, ông Tuyến, bố đẻ của hai cô con gái vô cùng bất ngờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo CAND thì Nga và Hồng Anh đều là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng thay vì chăm chỉ học hành thì Hồng Anh (hiện đang là học sinh lớp 12) lại thường xuyên sa vào các tệ nạn cờ bạc như lô đề…

Vụ tống tiền, bắt cóc được làm sáng tỏ, song các trinh sát Phòng PC 45 vẫn còn day dứt bởi hướng xử lý các vụ "tống tiền" như thế này thật không đơn giản, đặc biệt là các cháu đang ở tuổi cắp sách đến trường. Song trong các vụ án này, cơ quan chức năng phải huy động rất nhiều công sức, tiền của để phá án

bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.