(Dân trí) - Đang tuần tra, công an quận 7 phát hiện chiếc xe Air Blade có biển số giống với chiếc xe mà cơ quan này vừa được người dân trình báo bị đánh cắp. Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện đường dây chuyên tiêu thụ xe gian, làm giả giấy tờ cực lớn.

Bùi Vĩnh Nguyên (trái) và Đỗ Trọng Cảnh - đối tượng trực tiếp ra tay trộm các loại xe tay ga
Tin từ cơ quan CSĐT công an Q.7, TPHCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định bắt giữ băng nhóm 6 đối tượng gồm: Phùng Hải Minh (30 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Bùi Vĩnh Nguyên (26 tuổi), Đỗ Trọng Cảnh (tự Tèo, 23 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Trọng Trí (tự Bộp, 33 tuổi, ngụ Q.7), Lê Minh Trí (tự Cu Tà, 23 tuổi) và Nguyễn Đức Tài (21 tuổi, cùng ngụ TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trong quá trình điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là tên Phùng Hải Minh. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu, thu giữ 13 xe gắn máy các loại, 8 BKS giả, 5 giấy tờ xe gắn máy giả, 6 ĐTDĐ, 2 bộ đoản khóa…
Tang vật vụ án
Được biết, băng “đạo chích” này chuyên trộm các loại xe tay ga. Hai đối tượng Bùi Vĩnh Nguyên và Đỗ Trọng Cảnh là các “nhân vật” chính đi tìm con mồi và tự ra tay trộm cắp. Sau khi trộm được xe, 2 đối tượng này bán lại cho Phùng Hải Minh với giá từ 8 - 10 triệu đồng/xe. Khi đã “hợp thức hóa” các loại giấy tờ, biển số bọn chúng sẽ bán cho người khác với giá từ 17 - 19 triệu đồng.
Ngoài các hành vi trộm cắp chuyên nghiệp, cơ quan điều tra còn xác định đây là một đường dây làm giả giấy tờ xe cực lớn. Băng nhóm này đã trộm và bán hoặc cầm cố hơn 50 xe gắn máy các loại, chủ yếu là xe tay ga.
Hiện vụ án đang được công an quận 7 mở rộng điều tra.
Trung Kiên
Hu hu, chiếc xe của gia đình nhà tui đã 10 ngày qua rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu hết trơn, hết trọi. 
Các anh công an phường 2 TB ới ời ơi, sao lâu... "thấy" quá vậy, huhu...
Cầu Trời khấn Phật, mong các anh ý sớm tìm lại giúp gia đình con, con hứa sẽ... bãi nại cho cái kẻ lừa đảo! Mà dù hắn có cầm cố nơi mô thì gđ con cũng sẽ ráng ki cóp bỏ đồng tiền ra chuộc về, không bắt tội, miễn mau mau "thấy" giùm con là được... 
Thôi, chúc bà con ngủ ngon!