Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buon_thien_thu  
#1 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:02:34(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết


Thảm họa ma túy "nghiền nát" xã nghèo

 - Vài năm trở lại đây, xã Thọ Minh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) được biết đến như một điểm nóng ma tuý khi tỷ lệ người nghiện tăng đột biến. Các con nghiện chủ yếu ở lứa tuổi 16-30, trong đó có nhiều học sinh vì ma tuý mà dở dang đường học.


Đi làm ăn, trở về cùng “bóng ma” ma tuý

Vốn là một vùng quê thuần nông yên bình, năm năm trở lại đây, xã Thọ Minh bỗng nổi lên như một vùng trọng điểm về số lượng người nghiện ma túy khiến người dân hết sức bất an.

Xã Thọ Minh có hơn 4.000 nhân khẩu, nằm rải rác ở 10 thôn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 23%. Từ những năm 2000, người dân xã Thọ Minh đua nhau đi xa làm ăn để thoát nghèo. Rồi họ trở về quê hương, mang theo “bóng ma” ma tuý.
Hầu hết những đối tượng nghiện đều có gia cảnh nghèo, khi trót sa vào con đường nghiện ngập, không có tiền sinh ra trộm cắp, khiến an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp.

Anh Vũ Văn Chính, một con nghiện ma túy, thành thật chia sẻ: “Cũng vì đua bạn đua bè, muốn nếm của lạ mà giờ đây tôi phải chịu hậu quả thế này. Lúc có tiền chơi bời không nghĩ đến chuyện nghiện ngập, đến lúc nghiện hết tiền lại sinh ra trộm cắp. Con người mất giá, bà con hàng xóm khinh bỉ nhục lắm. Mỗi ngày tôi dùng hết 200 ngàn tiền thuốc trong khi đó không làm được việc gì ra tiền cả”.

Ông Vũ Đình Tám, Trưởng Công an xã Thọ Minh, cho biết: “Các đối tượng nghiện hầu hết không làm ra tiền nên thường đi trộm cắp vặt trên địa bàn. Những đối tượng này rất khó tiếp cận, hay lẩn trốn. Nhiều gia đình cũng vì có người nghiện mà ly tán, đồ đạc trong nhà cũng theo đó mà đi. Chúng tôi cũng đã làm nhiều biện pháp, tuyên truyền đến tận các gia đình, kể cả vận động, làm cam kết và dùng cả các biện pháp mạnh để nhằm trấn áp những đối tượng này nhưng xem ra các đối tượng vẫn không chờn”.

Vòng vây ma tuý - HIV/AIDS

Rời xã Thọ Minh, men theo con đường bê tông chúng tôi đến xã Xuân Tín, một cán bộ dẫn đường chỉ tay về phía trước, nơi có hàng chục ngôi mộ nằm lãnh lẽo giới những lùm cây dại mọc um tùm. Đó là nghĩa trang Bái Tền, với 82 ngôi mộ của những người chết vì nhiễm HIV/AIDS nằm tách biệt so với những ngôi mộ khác trong xã.

Lâu nay, người ta biết đến xã Xuân Tín là một vùng quê nổi tiếng của Thanh Hóa có tỷ lệ người nghiện ma túy và nhiễm HIV ở mức đáng báo động. Trước đó, vùng quê yên bình này "nổi danh" cả nước về nghề buôn cao hổ, hàng giả... Nhiều người làm ra tiền rồi ăn chơi, tiêu xài hoang phí, nhiễm các thói hư tật xấu, sa vào con đường ma tuý, mại dâm...

Theo thống kê của chính quyền địa phương, cách đây hơn 10 năm, từ năm 1999, cả xã có tới gần 190 người nghiện ma túy. 82 người trong số đó sau này đã chết vì AIDS, còn hàng chục người khác còn sống cũng đeo trên mình cái an HIV/AIDS, trong đó có 6 trẻ em phải gánh chịu hậu quả từ bố mẹ. Có những gia đình có 5 - 6 người cùng nghiện.

Ông Thái Xuân Hào, trưởng thôn Trại Nu, xã Xuân Tín, cho biết: “Nhiều người đi làm ăn xa, mà chủ yếu là thanh niên, rồi sa vào con đường nghiện ngập và mang bệnh tật về quê. Từ năm 2002 - 2005, năm nào cũng có người chết vì AIDS. Có trường hợp có gia đình có hai con nhỏ cũng chết vì AIDS".

Chúng tôi vào thăm gia đình anh Trần Danh Nở, thôn Trại Nu. Đã năm năm nay, anh Nở sống cảnh gà trống nuôi con. Hơn chục năm về trước, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh rời xa vợ con đi làm ăn, cũng vì một phút ham vui nên anh đã sa vào con đường nghiện ngập rồi mang trong mình căn bệnh HIV từ lúc nào không biết. Trở về quê trong tình trạng nghiện ngập, phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn. Rồi người vợ tảo tần nhiễm căn bệnh AIDS từ anh đã ra đi, để lại cho anh 3 con nhỏ.

Không chỉ mất đi người vợ yêu quý, nỗi đau bệnh tật hành hạ mà thời gian đầu bố con anh còn sống trong cảnh kỳ thị của những người xung quanh.

Anh Nợ chia sẻ: “Nhiều hôm về thấy các con phàn nàn chuyện bị bạn bè kỳ thị mà chảy nước mắt, sức khỏe của tôi giờ như ngọn đèn trước gió chưa biết sống lúc nào và chết lúc nào. Giờ đây chỉ lo sao cho các con có cái ăn để có sức đến trường thôi. Còn chút sức khỏe cố gắng làm để sau này khi mất đi các con còn có sức mà vượt qua được giai đoạn đầu”.

Ông Trịnh Duy Mạnh, Trưởng công an xã Xuân Tín, cho biết: "Các đối tượng nghiện ngập ở các xã khác thường đến địa bàn xã Xuân Tín trộm cắp vặt nên anh em chúng tôi phải thường xuyên đi tuần rất vất vả. Hiện trên địa bàn xã Xuân Tín không phát sinh con nghiện mới, đối với các đối tượng nghiện còn ở tại địa bàn đang được quản lý và giám sát chặt chẽ

bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Quảng cáo
Offline congtu_dangyeu259  
#2 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:27:04(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Thanh Hóa luôn là Điểm nóng về ma túy!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.