Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 11:54:21(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

"Bận gì không? Đi chơi với bác không?". Nếu đồng ý, các cô gái trẻ sa bẫy bác "tuổi dê" này.



Không ít bạn trẻ ngồi ở ghế đá những nơi công cộng
đã có những cuộc gặp gỡ "tình cờ" với các ông hay bác trung tuổi “tốt bụng” và có lối sống phóng khoáng.

Tuần nào cũng vậy, cứ đều đặn mỗi sáng chủ nhật Vân
(sinh viên năm 2, Đại học Văn Hóa) cũng lên thư viện quốc gia để đọc
sách. Vân thường đi sớm và dạo quanh một vòng bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chờ đến tám giờ thì đi vào thư viện.

Chủ nhật vừa rồi, đang ngồi ở ghế đá Vân bỗng thấy
một cụ ông ăn mặc rất chỉnh tề, tóc bạc trắng, mặt phúc hậu ngồi xuống
bên cạnh. “Ông ấy bắt đầu câu chuyện rất giản dị: 'Cô bé đi đâu mà ngồi đây?', thì mình cũng thật thà, lễ phép mà trả lời.
 
Ông kể rằng nhà ở phố Huế, chỉ sống với một thằng
cháu trai, rồi cuối cùng đi thẳng vào vấn đề không cần ngần ngại: 'Cháu
có thể đi chơi với ông được không? Cháu thích đi chơi ở đâu? Hay vào nhà nghỉ?', Vân kể lại.

Không đồng ý, nhưng cô không tỏ ra gay gắt, nên cụ
ông này cứ vẫn nài nỉ. Cuối cùng, cô mạnh bạo nói thẳng vào mặt ông già rằng mình sẽ không đi đâu hết thì mới thoát nạn.

Có trường hợp bác "tốt bụng" đã bỏ công sức ra chia
sẻ buồn vui với cháu rồi mới đi vào vấn đề chính. Câu chuyện của Tân (25
tuổi, quê ở Yên Bái, hiện làm cho một cửa hàng bán điện thoại di đông ở Đống Đa, Hà Nội) là một ví dụ.

Một lần sau khi cãi nhau với người yêu, Tân chọn cho
mình một chỗ ngồi lặng lẽ nhìn ra mặt hồ Gươm. Một người đàn ông trung
tuổi đi tới ngồi cạnh. Ban đầu ông ta cũng lặng lẽ, lúc sau quay ra hỏi
han, dò xét. Tân kể lại: “Đôi khi nói chuyện buồn với một người xa lạ
lại rất dễ dàng, nên mình cũng kể chuyện cho bác ấy. Nghe xong bác ấy
khuyên mình nên làm thế này thế kia, cho mình cả số điện thoại để liên lạc, khen mình ngoan, hiền và nhận luôn mình làm con nuôi”.

Phải đến hơn một tháng trời, “bố nuôi” thường xuyên
quan tâm hỏi han “con gái”. Nhưng có một điều lạ là “bố” chỉ gọi điện
vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm. Cho đến một hôm, bố mời con gái đi ăn, và bố đòi cầm tay con gái thì Tân mới nhận ra tất cả chỉ là một âm mưu.

Tình huống của Liên (sinh năm 1987, nhà ở Hà Nội) hơi
khác. Một lần, trên chuyến xe từ Nghệ An ra Hà Nội, cô ngồi cạnh một “bác” từng là bộ đội.

"Bác ấy đưa cho mình xem cả những tấm ảnh chụp ngày
xưa, cả ảnh vợ bác ấy nữa. Bác kể chuyện gia đình với cả niềm hạnh phúc
và tự hào. Khi xuống xe còn xin số điện thoại và hẹn gặp cháu nếu đi
công tác ra Hà Nội", cô kể. Rồi những cuộc điện thoại với sự quan tâm
chân thành diễn ra. Liên cũng thi thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của
bác. 3 tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, bác ra Hà Nội và tha thiết muốn mời cháu đi uống cà phê.

“Bác đi ôtô đến đón mình rồi cùng đi uống cà phê ở
Văn Quán, lúc đầu thì rất đàng hoàng nhưng lúc về khi đi ra ôtô, bác đến
mở cửa xe và bất ngờ ôm chặt lấy mình. Mình sợ quá, vùng chạy vào trong
quán đứng nhờ rồi gọi điện bảo bạn ra đón”, Liên kể lại kèm theo một cái lắc đầu ngao ngán.

Sau lần ấy, cô phải thay số điện thoại để cắt mọi
liên lạc của bác "tốt bụng" nọ. Cô thừa nhận mối quan hệ kéo dài khá lâu
khiến cô mất cảnh giác, đinh ninh là bác nọ rất tốt bụng. "Rất may hôm
đó là chỗ đông người, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra!", Liên tâm sự.

Theo các nạn nhân, các ông bác "tốt bụng" này thường
có lai lịch rất rõ ràng, thậm chí còn cho các cháu xem chứng minh nhân
dân, hay một số giấy tờ khác để minh chứng minh là người đàng hoàng. Có
vị là giảng viên của một trường cao đẳng, có vị là giám sát công trình
của một công ty lớn, là bộ đội nghỉ hưu, hay nhà báo… Tất cả đều tỏ ra
tốt bụng, niềm nở, đứng đắn, hiểu biết xã hội. Còn các cháu được "chọn"
thường là những cô gái trẻ và có chút ưa nhìn, đa số là những cô gái mới đi học hoặc đi làm xa nhà, còn ít kinh nghiệm về cuộc sống.

Thường thì sau một hồi nói chuyện, các bác sẽ nhận ra
đối tượng mà mình gặp có "dễ xơi" hay không mà liệu cách xử lý. Còn các
cô gái, tùy vào may mắn và kinh nghiệm sống mới có thể thoát hiểm. Với
Liên, cô bị khủng hoảng một thời gian và không dám nói chuyện với người
lạ, thậm chí không muốn ra ngoài nhiều. Còn Tân vốn đã va chạm nhiều hơn
nên không ảnh hưởng về tâm lý, nhưng cô cũng rút ra bài học lớn cho mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, những người đàn ông ở
tuổi trung niên, thậm chí 70 hay 80 tuổi vẫn có ham muốn tình dục rất
lớn. Có thể họ vẫn có một gia đình đàng hoàng, con cái thành đạt nhưng
vấn đề tế nhị lại không được thỏa mãn nên có những hành động lệch lạc.
Để tránh gặp phải những trường hợp tương tự, các cô gái nên cảnh giác đối với những người lần đầu tiên gặp mặt nơi công cộng.
 
Theo VnExpress
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.