huhuhu

( em chết mất!
có lẽ em bị HIV thật rồi!
vào 2/10 em có đi chơi với 1 cô gái quen biết qua ola chat! sau khi di dạo 1 vòng Nha Trang, em đưa cô ấy về nhà cô ấy. Một lúc sau em đè cô ấy xuống hôn liếm ngực cô ấy trong khi đó lưỡi em có 1 vết loét ở đầu lưỡi, rồi em đút 2 ngón tay vào ÂĐ của cô ấy chọt rất lâu, rồi cho cô ấy mút DV cũng khá lâu, em cạ DV của em vào âm đạo của cô ấy nữa, rồi dùng tay đã đút vào Â.Đ cầm DV tự sướng.
5 ngày sau em thấy chân em hơi đau đau trong các bắp cơ, các bắp cơ co giật giật, người mệt mõi, sáng ngũ dậy nuốt nước bọt thấy cỗ hơi rát, đi khám thỳ bs bảo em bị Viêm họng, uống thuốc mà vẫn không khỏi.
sau đó các cơ khớp tứ chi em đau nhiều hơn, đau cơ bắp tay, đau khớp khỷu tay, ngón tay..... và các cơ gân em giật ngày càng nhiều, em bắt đầu nổi những nốt đỏ như muỗi chích trên da, nổi hạch dưới cỗ và nách, nổi mụn sau lưng và ở ngực, tiêu chảy, gần như là đủ tất cả các triệu chứng và trùng khớp đến kinh người....... lâu lâu các bắp cơ tứ chi em đau nhói nhẹ nhẹ, rồi ngứa ngoài da nữa, đau lưng....... em tuyệt vong hoàn toàn.
giờ đây em vẫn còn các trệu chứng đó! em nghĩ là em bị nhiễm 90% rồi.
em có nên đi xét nghiệm bằng máy PCR không ạ?
em tuyệt vọng quá!
em mới vào diễn đàn lỡ có gì sai xót các Mod đừng vội xoá bài của me nha.........

( các triệu chứng đang hiện diện em không thể quên đi được! em mới chỉ 18 tuổi thôi huhu......
và lần dại dột ngu ngốc đó là lần đâu của em đó! cô gái đó nói đã quan hệ với 2 người rất nhiều lần và không dúng BCS

(
em chết rồi phải không các anh các chị.

(
y!h của em là :
riaz.ugly
có gì pm nói chuyện xả stress với em nhé em chết mất! mẹ em thương em lắm! nhà có mỗi mình em là con trai thôi.............

(