  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 52  Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./. Thanks: 3 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
chết
tôi vẫn nghĩ ngày mai tôi sẽ chết
ai sẽ buồn ai sẽ khóc thương
ai sẽ tiễn đưa tôi đến cuối đoạn đường
ai sẽ cầu chúc cho linh hồn tôi lắng động
nếu tôi chết ai sẽ mang nhiều tuyệt vọng
đến nghĩa trang dối chẳng muốn về
nhạc côn trùng buồn bã kéo thê lương
ai xúc động cho lệ thừa rơi xuống má
cho vong linh tôi xuống vướng sương mù
ai nhẫn lịm trước linh hồn đau khổ
nếu tôi chết ai sẽ là người xây nấm mộ
cổ quan tài ai lặng lẽ tiễn đưa
Không!
nếu tôi chết tôi sẽ không cần ai xây nấm mộ
hãy để lá rừng ấp ủ xác thân tôi!
aidsvn
|
Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./. |
 1 người cảm ơn aidsvn cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 52  Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./. Thanks: 3 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
bài viết của mình không ai viết cảm nhận gì à |
Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Kết câu này " nếu tôi chết tôi sẽ không cần ai xây nấm mộ
hãy để lá rừng ấp ủ xác thân tôi!" |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 52  Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./. Thanks: 3 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
cuối cùng cũng có người thưởng thức |
Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
aidsvn đã viết:cuối cùng cũng có người thưởng thức Phải nói thế này cho chuẩn"cuối cùng cũng có người biết thưởng thức" |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 52  Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./. Thanks: 3 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
chính xác. bài thơ này rất hay, nhưng hình như không ai vào đây để........thưởng thức thơ |
Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 52  Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./. Thanks: 3 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
không hiểu tại sao lại làm ra bài thơ này nữa, cảm thấy nó hay, có lẻ do tâm trạng đồng cảm với nó |
Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.