Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 11:11:48(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
“Thắp sáng quyền của những người nhiễm HIV/AIDS"

QĐND Oline – “Hãy tôn trọng quyền của những người nhiễm HIV, hãy chia sẻ với họ, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và cuộc sống của họ”. Đó là lời kêu gọi của ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trong chương trình giao lưu mang tên “Thắp sáng quyền của những người nhiễm HIV/AIDS”, diễn ra tối 29-11 tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS.

Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tại buổi giao lưu

Chương trình có sự tham gia của các đại diện đến từ Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội Chữ Thập đỏ Quốc tế tại Bangkok, các trường đại học các tình nguyện viên cùng những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Tại buổi giao lưu, ông Đoàn Văn Thái chia sẻ, những người nhiễm HIV là những người dễ bị tổn thương nhất. Chỉ một câu nói, một ánh mắt nhìn, một cử chỉ, một hành động thiếu thiện cảm cũng đủ làm cho họ đau lòng, mất đi nghị lực niềm tin để vươn lên trong cuộc sống, để chống lại bệnh tật. Đôi khi, người nhiễm HIV chưa thể chết ngay vì AIDS nhưng có thể chết ngay vì sự kỳ thị, sự ghẻ lạnh của mọi người. Vì thế, chúng ta không nên hoảng hốt khi gặp gỡ, tiếp xúc với người nhiễm HIV, hãy đối xử với họ như những người bình thường để giúp họ sống vui và có ích cho xã hội.



Chị Phương (đầu tiên từ trái sang), đang chia sẻ tại buổi giao lưu

Buổi giao lưu cũng có các cuộc trao đổi thân mật với những người nhiễm HIV/AIDS. Là một trong số những người không may nhiễm HIV, chị Phương đến từ Hải Phòng xúc động chia sẻ, khi phát hiện ra mình và con đã bị nhiễm HIV, cuộc sống của chị gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ vào sự hiểu biết của mình chị đã tham gia cùng nhóm “Sống tích cực” để tư vấn cho người dân hiểu đúng về căn bệnh AIDS. Để từ đó, cuộc sống của chị bớt khó khăn hơn, con của chị cũng được đối xử giống như những đứa trẻ bình thường khác.



Các bạn trẻ thắp lên những ngọn nến ấm áp để trao gửi cho nhau tình yêu thương

Qua các cuộc trò chuyện thân mật, Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam cũng đã đưa ra lời kêu gọi “Toàn thể thanh niên, sinh viên, các cấp, các ngành cùng đông đảo nhân dân hãy nhận thức đúng và đủ về căn bệnh HIV” để cùng với Hội giúp người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng, để cùng đưa con số nhiễm HIV ngày một ít đi”.

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
rain_cry trên 01-12-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.