  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-12-2010(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 2 lần
|
CHào cả nhà.
Em hôm nay 21t. Tâm trạng của em đang hoảng loạn vô cùng.Toàn nghĩ đến cái chết thôi.Chuyện của em là thế này.Cách đây 2 tuần trong lúc hơi men em đã ko làm chủ được mình,em đã QHTD với GMD có dùng BCS,Nhưng trong lúc QH em co thay 2 lần BCS.BCS của em ko rách khi lấy ra thi vẫn thấy tih dịch vẫn còn trong bao.Nhưng bắt đầu tuần thứ 2 (tính từ lúc có nguy cơ)trở lại đây trong người có hiện tượng mõi cơ từ bắp đùi trở lên toàn thân và nóng người nữa.Hiện tượng đó kéo dài 7 ngày rồi vẫn chưa hết.Em ko biết làm sao nữa,với lại em sắp tốt nghiệp rồi.Em đau đầu quá kolúc nào chợp mắt được.Em thấy thuơng gia đình bạn bè minh quá đi.Em ko muốn chết đâu.HUHU...
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Tunamecsedec mời Bạn : yêu cuộc đời quá xem câu hỏi của Bạn muốn chết quá đi sẽ có câu trả lời cho bạn.
2 Bạn đặt tên nick rất ấn tượng với nhau 
 |
QHTD với GMD có dùng BCS
muonchetquadi, Hôm qua vào lúc 7:51:38 CH |
5 |
106 |
muonchetquadi 
Hôm nay lúc 12:38:16 CH |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-11-2010(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: USA Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Chào yeucuocdoiqua! Bạn đã sử dụng BCS thì ko cón nguy cơ đâu. Những triệu chứng ko nói lên là bạn bị HIV đâu. HIV chỉ có xét nghiệm máu mới biết thôi.
|
 1 người cảm ơn forest cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-12-2010(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 2 lần
|
Mong rằng mình ko bị nhiễm hiv.Mình muốn sống tốt hơn và có ích cho xã hội nữa.Yêu gia đình mình quá đi thôi và sự nghiệp cơ khí của mình nữa chứ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
yeucuocdoiqua đã viết:Mong rằng mình ko bị nhiễm hiv.Mình muốn sống tốt hơn và có ích cho xã hội nữa.Yêu gia đình mình quá đi thôi và sự nghiệp cơ khí của mình nữa chứ.
cũng mong là vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: BA RIA Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Bạn yeucuocdoi ơi!sắp là kỹ sư cơ khí rồi!mục tiêu là tốt nghiệp loại tốt nhé!bạn có 1 bài học rất sơm hơn anh!vì a cũng là dân cơ khí giao thông ra mấy năm rồi mà vẫn bị ham muốn lôi vào nguy cơ!Nhưng mình tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!ÂT vỚI YEUCUOCDOI  !hy vọng chúng ta gặp nhau trong những tâm sự về chuyên ngành nhé!chứ khi nào cũng H thế này thì die vì stress thôi |
DQuyen _______ |
 1 người cảm ơn lolangbuonrau cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-12-2010(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 2 lần
|
em cảm ơn anh nhiều.em rất vui và tin rằng e và cả anh nữa không bị nhiễm hiv.Có j anh ll cho em nha ae mình cùng trò truyện cho đỡ stress.dia chi yahoo em ne: jackhuynh_30
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 51  Đến từ: california Thanks: 76 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chào ông có đeo bao là 99% ông ok rồi......nhớ đừng đụng đến cái dịch vụ chết người này nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
yeucuocdoiqua đã viết:CHào cả nhà.
Em hôm nay 21t. Tâm trạng của em đang hoảng loạn vô cùng.Toàn nghĩ đến cái chết thôi.Chuyện của em là thế này.Cách đây 2 tuần trong lúc hơi men em đã ko làm chủ được mình,em đã QHTD với GMD có dùng BCS,Nhưng trong lúc QH em co thay 2 lần BCS.BCS của em ko rách khi lấy ra thi vẫn thấy tih dịch vẫn còn trong bao.Nhưng bắt đầu tuần thứ 2 (tính từ lúc có nguy cơ)trở lại đây trong người có hiện tượng mõi cơ từ bắp đùi trở lên toàn thân và nóng người nữa.Hiện tượng đó kéo dài 7 ngày rồi vẫn chưa hết.Em ko biết làm sao nữa,với lại em sắp tốt nghiệp rồi.Em đau đầu quá kolúc nào chợp mắt được.Em thấy thuơng gia đình bạn bè minh quá đi.Em ko muốn chết đâu.HUHU...
ko thấy có nguy cơ tẹo nào
bạn dùng bcs đúng cách và ko để rách hay tuột bao thi 2ko có nguy cơ ko hiểu bạn lo sợ vì điều gì |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-12-2010(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 2 lần
|
chào cả nhà anh em trong diễn đàn.Hôm nay em không biết diễn tả cảm xúc em ra sao nữa .Vui thì nói vui rùi đó.Nhưng vẫn còn hơi sợ về ám ảnh hiv .Hôm nay em đi lấy kd xn hiv được 8 tuần .Kết quả rất mong đợi,kq Âm tính .hihi .Mong rằng lần cuối đi xn sau 3 tháng kể từ có nguy cơ vẫn là kết quả Âm tính .Nam mô a di đà phật .Qua dây mình muốn nói với các thành viên mới đừng quá lo lắng về nguy cơ của mình khi mình biểt bảo vệ mình bằng BCS .Dấu hiệu không nói lên được điều gì cả .Chỉ có xn mới quyết định mình có bị nhiễm hiv hay không ? Và để tâm hồn luôn trong sáng thanh thản hãy tránh xa các tệ nạn xã hội , ăn bánh trả tiền .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
yeucuocdoiqua đã viết:chào cả nhà anh em trong diễn đàn.Hôm nay em không biết diễn tả cảm xúc em ra sao nữa .Vui thì nói vui rùi đó.Nhưng vẫn còn hơi sợ về ám ảnh hiv .Hôm nay em đi lấy kd xn hiv được 8 tuần .Kết quả rất mong đợi,kq Âm tính .hihi .Mong rằng lần cuối đi xn sau 3 tháng kể từ có nguy cơ vẫn là kết quả Âm tính .Nam mô a di đà phật .Qua dây mình muốn nói với các thành viên mới đừng quá lo lắng về nguy cơ của mình khi mình biểt bảo vệ mình bằng BCS .Dấu hiệu không nói lên được điều gì cả .Chỉ có xn mới quyết định mình có bị nhiễm hiv hay không ? Và để tâm hồn luôn trong sáng thanh thản hãy tránh xa các tệ nạn xã hội , ăn bánh trả tiền .
Lần này thì thoát rồi nhưng mờ sau này còn đi lung tung nữa thì còn rước lo lắng và / hoặc bệnh vào người.
Chúc mừng kq của e nhé. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 145 Đến từ: VN
Cảm ơn: 54 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
Dấu hiệu không nói lên được điều gì cả .Chỉ có xn mới quyết định mình có bị nhiễm hiv hay không ? Và để tâm hồn luôn trong sáng thanh thản hãy
tránh xa các tệ nạn xã hội , ăn bánh trả tiền .
Câu này quen quen... 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.