Lần
đầu tiên trong lịch sử y học, anh Timothy Ray Brown - một bệnh nhân
nhiễm HIV đã được tuyên bố khỏi bệnh hoàn toàn! Phương pháp chữa trị
khắc nghiệt gần như đã giết chết anh, nhưng nó cũng mở ra một tia hi
vọng, dù là nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó y học sẽ có cách chữa trị triệt để căn bệnh khủng khiếp này.



Mang trong người vi rút HIV, nhưng vào năm 2007 anh Timothy còn nhận
được một hung tin đáng lo ngại hơn - anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư
bạch cầu dạng tuỷ. Chính vì lý do phải điều trị sớm bệnh ung thư, anh đã nhận được sự chăm sóc của tổ chức Charite Đức.


Phác đồ điều trị đặt ra cho anh Timothy rất khắc nghiệt: hoá trị để tiêu
diệt phần lớn những tế bào miễn dịch, chiếu xạ toàn thân, và cuối cùng
là cấy ghép tế bào gốc - một phương pháp đã giết chết gần 1/3 số lượng
bệnh nhân sử dụng. Đáng ngạc nhiên là phương pháp này lại tiêu diệt hoàn toàn vi rút HIV trong cơ thể anh Timothy!


Các bác sĩ đã lựa chọn rất kỹ lưỡng nguồn hiến tặng tế bào gốc. Tuỷ
xương hiến tặng được lấy từ một người có gen đột biến đặc biệt, mà với
cấu trúc gen này thì họ gần như miễn nhiễm với HIV. Sau khi được cấy vào
cơ thể, các tế bào này sẽ giúp hồi sinh lại cơ quan miễn dịch vốn đã bị
yếu đi rất nhiều do quá trình điều trị khắc nghiệt. Những dấu hiệu suy
giảm số lượng vi rút HIV ban đầu là rất khả quan, và đến hôm nay, các
bác sĩ đã chính thức thông báo rằng họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu
của vi rút HIV trong cơ thể Timothy, đồng nghĩa với việc anh Timothy đã hoàn toàn khỏi bệnh.


Liệu pháp mới tuy rất đau đớn và khắc nghiệt, nhưng đã chứng minh một
điều rằng vi rút HIV có thể bị tiêu diệt. Điều này mở ra một trang mới
cho sự phát triển của y học, với việc tập trung nghiên cứu về gen và tế
bào gốc, hi vọng một ngày không xa loài người sẽ chính thức chữa trị được căn bệnh quái ác này.

Nguồn: Gizmodo