Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 27/12/2010 lúc 03:29:23(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết


Ở tỉnh Bến Tre: Ăn chặn tiền trợ cấp, tiền từ thiện của bệnh nhân HIV
Một phụ nữ nuôi con gái 9 tuổi bị nhiễm HIV/ AIDS đang ở giai đoạn cuối, nằm liệt tại nhà. Các cơ quan báo chí kêu gọi tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm giúp đỡ hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, người bệnh không được hưởng thụ mà Hội Phụ nữ xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã và Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản chiếm đoạt. Thân nhân người bệnh khiếu nại từ xã đến tỉnh, nhưng tất cả 3 cấp chính quyền đều vô cảm, phớt lờ…?


Hưởng thụ trên nỗi đau của người bệnh HIV/AIDS

Chị Trương Thị Hưởng, ở ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sau khi li hôn, chị Hưởng bồng con nhỏ về Đồng Nai tìm kiếm việc làm và bị lây nhiễm HIV/ AIDS từ người chồng. Sau 4 năm bị bệnh, gia đình rước mẹ con chị từ Đồng Nai về quê chữa trị. Vì hoàn cảnh quá nghèo khó nên ít được chăm sóc, đùm bọc của gia đình, bệnh tình càng nặng. Thấy hoàn cảnh éo le, một số báo, đài kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Số tiền đóng góp giúp đỡ chị Hưởng và cháu T.V. 9 tuổi lên đến trên 100 triệu đồng. Mẹ con chị Hưởng không có chỗ ở, không tiền mua thuốc trị bệnh và mua gạo ăn hằng ngày. Cháu T.V vẫn sống trong cảnh bơ vơ thiếu cơm ăn, áo mặc, sách vở học. Vậy mà hàng trăm triệu  đồng của ủng hộ mẹ con chị đã bị chiếm dụng chia nhau gửi tiết kiệm lấy lãi và có ý đồ "qụyt", nhằm bỏ mặc hai mẹ con chị Hưởng lang thang ăn xin ngoài đường. Một số người vô lương tâm đến mức ăn chặn cả 270.000 đồng/ tháng trợ cấp của Nhà nước dành cho những bệnh nhân bị HIV/ AIDS theo Nghị định 67/ NĐ-CP của Chính phủ. Khi gia đình người bệnh làm đơn khiếu nại thì cả dòng "họ Đổ" tìm cách né tránh, đổ lỗi cho nhau. Ấp "đổ" cho xã, xã "đổ" cho huyện, rồi huyện lại bảo quay về xã.

Nhẫn tâm giấu người bệnh, chiếm đoạt tiền từ thiện

Theo chị Hưởng cùng ông Trương Văn Công (anh trai chị Hưởng), trong khi chị Hưởng đang uống thuốc điều trị tại nhà, mắt đã bị mờ, chân tay co quắp, vậy mà UBND xã, kết hợp với Hội chữ thập đỏ xã An Thạnh đã dụ dỗ, lừa dối chị đưa đi khám mắt vài ngày rồi trả về. Hơn một tháng sau, gia đình đi tìm không biết hai mẹ con chị Hưởng ở đâu, sống chết ra sao… Người thân chị cũng không được UBND xã hay Hội Chữ thập đỏ thông báo đã đưa mẹ con chị Hưởng giấu ở đâu. Gần 3 tháng đi tìm, gia đình vẫn không biết được mẹ con chị Hưởng sống hay chết…?  Vì quá uất ức, ông Công (anh trai chị Hưởng) nhờ Luật sư Nguyễn Hoàng Việt (Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Việt tại TP Bến Tre) tư vấn, giúp đỡ. Ở trại tập trung, chị Hưởng mượn điện thoại điện về nhà, gia đình và luật sư mới lên tận nơi, biết rõ ngọn nguồn là UBND xã và Hội Chữ thập đỏ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam đã lừa đưa mẹ con chị Hưởng đến mái ấm Mai Tâm, sau đó chuyển chị Hưởng đến Trung tâm Mai Hòa tận huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Gia đình thuê xe vượt gần 170 km để rước bệnh nhân về quê. Ông Trương Văn Công vay tiền làm nhà tạm cho chị Hưởng ở, còn cháu T.V. 9 tuổi không bị bệnh được ông Công đem về nhà cho ăn học. Hằng ngày, ông Công phải mua thuốc giảm đau, nấu cơm đem tới cho chị Hưởng và đưa rước cháu T.V đến trường. Chị Hưởng nhiều lần viết giấy ủy quyền, làm đơn yêu cầu chính quyền xã An Thạnh trao toàn bộ số tiền từ thiện cho ông Trương Văn Công  để hằng ngày ông Công lo từng miếng cơm manh áo và cuộc sống cho hai mẹ con chị. Thế nhưng, từ UBND xã đến Hội Chữ thập đỏ và Tổ nhân dân tự quản đều từ chối. Tiền từ thiện ghi rõ mục đích giúp đỡ mẹ con chị Hưởng nhưng UBND xã An Thạnh lại tổ chức họp 2 lần, từ 12- 14 thành viên tham gia ý kiến nhốn nháo, tùm lum như một cái chợ rồi kết luận vu vơ. Qua điều tra, ông Tạ Văn Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Thạnh cho Hội Phụ nữ xã An Thạnh chiếm giữ 70.000.000 đồng gửi vào một chi nhánh ngân hàng ngày 10- 4-2010 với lãi suất 1,2%/ tháng, kì hạn 12 tháng. Sổ tiết kiệm thứ 2 mang tên ông Tạ Văn Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Thạnh gửi vào Ngân hàng Công Thương từ ngày 20-5-2010, số tiền 44.300.000 đồng. Ngày 25-5-2010 gửi vào 3.900.000 đồng. Tổng cộng hai lần gửi là 48.200.000 đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Én, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 8, ấp An Bình chiếm giữ 3.351.000 đồng, mãi tới ngày 19-11-2010, khi ông Công đến nài nỉ báo cáo mẹ con chị Hưởng sắp chết đói thì bà mới chịu trao số tiền này. Còn khoản tiền Nhà nước trợ cấp 270.000 đồng/ tháng, gần một năm nay đi về đâu ? Khi gia đình hỏi ông Tạ Văn Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã thì ông Tâm bảo bà Én tổ trưởng dân phố lấy. Hỏi bà Én thì bà ta cho rằng không biết. Vậy kẻ nào đã kí nhận ăn cắp số tiền này của người nhiễm HIV/AIDS ? Còn một khoản 20 triệu đồng do ông Phan Văn Kiến, Trưởng ấp thu của các nhà hảo tâm rồi giao cho ông Võ Văn Lớn, cán bộ chữ thập đỏ xã cất giấu. Hiện chị Hưởng điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre) trong khi ông Trương Văn Công không có tiền mua thức ăn hằng ngày cho hai mẹ con chị Hưởng. Khi đưa đơn lên van xin thì ông Nguyễn Văn Đậm, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh trả lời: "Đơn của anh khó quá, không giải quyết được". Một số cá nhân có chức quyền khác thì trả lời: " Chờ họp Chi bộ ấp và cấp ủy xã rồi mới cho rút một số tiền ra xài.".

Đến huyện, đến tỉnh cũng làm ngơ

Gia đình chị Hưởng cứ nghĩ rằng, mấy ông xã lú, thì có mấy chú trên huyện khôn. Ai ngờ khi gửi đơn lên huyện khiếu nại sự bê bối của mấy ông xã thì UBND huyện chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền này sung vào quỹ ủng hộ người nghèo của huyện. Thấy cách chỉ đạo vô lí này, thân nhân người bệnh gửi đơn lên UBND tỉnh. Ngày 10-8-2010, ông Trương Minh An, Trưởng phòng tiếp dân Văn phòng UBND tỉnh kí ngay giấy báo tin chuyển hồ sơ về UBND huyện Mõ Cày Nam để giải quyết ! Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Thạnh (người tự làm sổ tiết kiệm cất giấu 48.200.000 đồng) quanh co: "Số tiền này các nhà hảo tâm từ thiện cho cả hai mẹ con chị Hưởng nên tụi tui giữ, bao giờ cháu T.V. đến 18 tuổi thì mới cho rút tiền ra xài". Khi chúng tôi hỏi xin danh sách các nhà hảo tâm thì ông Tâm lại quanh co, cho là đã làm báo cáo lên huyện. Chị Hưởng đang kiệt sức, mắt bị mù, chân tay co quắp quằn quại chờ ngày tận thế, con gái chị 9 tuổi đang cần quyển sách, miếng cơm, manh áo mà số tiền lớn như vậy bị những kẻ vô lương tâm tìm cách "cất giấu". Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tạ Văn Tâm và Tổ trưởng, ấp trưởng… "xã trưởng, xã phó…" ở xã An Thạnh, huyện Mõ CàyNam đã bao che cho những hành vi phạm pháp.

Báo Người cao tuổi yêu cầu ông Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre có biện pháp chỉ đạo các ngành chức năng bảo vệ pháp luật vào cuộc và có hình thức xử lí nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có những hành vi vô nhân đạo. Nếu không kiên quyết xử lí thì rồi đây, liệu còn ai đến vùng đất này an ủi người nghèo gặp nạn (!?)

Tổ PVĐT


http://www.nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=5076
Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Offline na74  
#2 Đã gửi : 27/12/2010 lúc 04:24:21(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

(Thành viên tự xóa nội dung đã viết)


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.