Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#1 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 09:24:29(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết

Đòn ghen hiểm ác và những chiêu cắt 'của quý' rùng rợn

Không muốn chồng, bạn tình của mình “léng phéng” bên ngoài, nhiều người đàn bà đã ra tay “triệt sản”. Cách thức ra tay cũng rất quái chiêu như dùng dây buộc chặt chồng rồi cắt hoặc dùng cả nồi dầu sôi hắt vào “của quý” của chồng...

Đòn ghen hiểm ác

Người dân xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn còn nhớ vụ án cắt “của quý” của bạn tình một cách khá hy hữu.

Cô T. và anh H. sau khi hẹn hò bồ bịch thời gian, vì cho rằng H. đã thay lòng đổi dạ, không còn “chung thủy” với mình như trước nên cô gái bèn nghĩ cách trút cơn giận.

Sau bữa cơm tối, hai người hẹn nhau ra cánh đồng ngô xã khác quan hệ. Sau phút ân ái, chợt H. hét lên đau đớn, miệng la thất thanh cầu cứu. Người dân hốt hoảng chạy ra xem, rọi đèn pin chiếu sáng, thấy H. tay bịt kín phía dưới, máu chảy lênh láng, “của quý” nằm rời ra một bên.

Khi T. bị thẩm vấn, cô khai rằng, vì ghen nên đêm ấy đã thủ sẵn lưỡi dao lam và “triệt sản” luôn bạn tình.



Đòn ghen hiểm ác và những chiêu cắt 'của quý' rùng rợn

Nhiều bạn tình đau đớn bị "triệt sản" vì ghen. Ảnh minh họa

Còn mới đây, người dân Nghệ An lại xôn xao với vụ việc một vụ “triệt sản” tại khách sạn khác cũng khá hy hữu. Nạn nhân sau khi bị “xử” đã không nhờ đến pháp luật can thiệp.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Đặng Quốc Hùng, 51 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ và cô gái Trần Thị Hương, 25 tuổi, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn.

Cả ông Hùng và Hương đều có gia đình và đã quan hệ bất chính với nhau một thời gian dài. Đến khi chồng Hương phát hiện. Theo yêu cầu của chồng Hương, nếu cô muốn được tha thứ và đoàn tụ thì phải ra tay “cắt của quý” của ông Hùng để “lấy công chuộc tội”.

Đến nước này, Hương đành phải cắn răng hẹn bạn tình của mình đến khách sạn. Sau giây phút ân ái, thấy anh Hùng nằm lăn ra ngủ, Hương chợt nhớ lời dặn của chồng nên lấy kéo thủ sẵn, sau đó dùng dây trói và lấy giẻ nhét miệng anh Hùng lại rồi cắt phăng “của quý” của bạn tình.

Gây án xong, Hương tỉnh bơ đi bộ xuống nhà nghỉ và bỏ trốn. Nhân viên nhà nghỉ phát hiện và thông báo cho gia đình phối hợp đưa nạn nhân ra Bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu, điều trị.

Trong những màn “cắt của quý”, có những người đàn bà ra tay khá tàn độc và lạnh lùng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện âm mưu “triệt sản”, nhiều vở kịch được dựng lên khiến các ông chồng, bạn tình cứ tưởng đang được vợ cho “tận hưởng” phút giây hạnh phúc, ai ngờ trong thoáng chốc, người vợ ra tay nhanh như cắt, trước tiếng kêu thét thất thanh của chồng.



Đòn ghen hiểm ác và những chiêu cắt 'của quý' rùng rợn

Nhiều ông chồng sau khi bị "thiến" mới biết mình đã sập bẫy "triệt sản" của chị vợ có máu Hoạn Thư. Ảnh minh họa

Câu chuyện của Phạm Trường Chân, 25 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là ví đụ điển hình.

Sau khi vợ chồng ngủ được một lúc, Chân bỗng thấy đau nhói ở “vùng hiểm”. Lúc này, Chân mới biết mình đã sập bẫy "triệt sản" của chị vợ có máu Hoạn Thư.

Theo anh Chân, trước khi bị “triệt sản”, anh nhận được điện thoại của vợ là Lâm Thị Nhanh, 23 tuổi bảo rằng: "Con bị bệnh, chiều anh về thăm con".

Chiều hôm ấy, sau khi lo xong công việc, Chân liền sang nhà cha mẹ vợ. Tối đến, anh ta vào buồng ngủ với vợ, đến 21h cùng ngày, chàng rể bỗng tung mình chạy ra khỏi phòng tri hô: "Ba, má ơi, vợ con nó cắt… của con rồi".

Ông Lâm Văn Trung và bà Nguyễn Thị Gái (cha mẹ vợ Chân) lặng yên, không nói gì. Chân kêu người anh vợ chở mình đi bệnh viện cấp cứu giùm, nhưng người anh này cũng lạnh lùng lắc đầu.

Trước tình thế nguy kịch ấy, anh Chân đành một mình điều khiển xe môtô chạy trên đường đồng hơn 1km, đến được nhà người bạn nhờ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cố cắn răng chịu đựng, khi đến được Bệnh viện Hậu Nghĩa (cách 10km) thì anh bị ngất xỉu do bị mất máu quá nhiều.

May mắn là nạn nhân phản ứng kịp thời nên chỉ bị đứt một phần, bệnh viện có thể làm lành lại được..

Cắt “của quý” của chồng trước khi…ly hôn

Cũng ở Quảng Ngãi, tại huyện Mộ Đức người ta vẫn không quên cách đây hơn 1 năm, hai vợ chồng bà T. sống không hòa thuận, đành kéo nhau ra tòa ly hôn. Nhưng vì "hơn thua" chuyện chia tài sản nên qua nhiều phiên tòa không ai chịu nhường nhịn ai. Sau một ngày tòa xử phúc thẩm, bà T. không "phục", tối hôm đó bà chỉ đạo đứa con ruột phụ bà một tay, giữ chồng, còn bà làm nhiệm vụ "nặng nề" hơn.

Hai mẹ con cùng hợp lực, ông chồng đã bị bà T. dùng tay bóp "của quý". Tất cả sự tức giận, hung hãn dồn nén vào bàn tay của bà T., hậu quả ông chồng phải đi cấp cứu các tuyến bệnh viện để chữa vết thương do bà T. gây ra.

Cách “triệt sản” chồng vì ghen của nhiều người vợ còn rất quái chiêu. Như trường hợp của Đỗ Thị Kim Hoa, 38 tuổi, khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là ví dụ. Người phụ nữ này do nghi ngờ chồng ngoại tình, đã đun dầu ăn đổ vào bộ phận sinh dục để anh này tiệt đường lăng nhăng.



Đòn ghen hiểm ác và những chiêu cắt 'của quý' rùng rợn

Vợ chồng Quý- Chi thời còn mặn nồng. Ảnh: Bee

Hay như Nguyễn Đỗ Thị Mùi, 31 tuổi ở Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình do nghi ngờ chồng là anh Vi Văn Roãn ngoại tình, Mùi đã dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng trước mặt hai đứa con nhỏ.

Chuyện của Huỳnh Thị Lệ Chi, 24 tuổi, thôn Thạch An, xã Phổ An, huyện Đức Phổ và anh Bùi Văn Quý, 28 tuổi, ngụ thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) khiến mọi người khi nhắc đến đều cười chua xót.

Nghi ngờ chồng thời gian gần đây có tư tưởng dòm ngó gái, Chi đã âm thầm chuẩn bị kéo thủ sẵn dưới giường chờ “xử”.

Sáng hôm ấy, sau bữa cơm Chi kéo chồng vào buồng riêng và chủ động ngọt ngào "chăm sóc" chồng. Trong lúc anh Quý đang nằm "tận hưởng", không một chút đề phòng, bất ngờ Chi rút cái kéo đã giấu sẵn cắt phăng "của quý” của chồng. Anh Quý vùng dậy kêu cứu, người vợ càng cố giữ anh lại. Càng hoảng sợ, một tay bụm lấy “của quý” máu vương vãi khắp vỉa hè, vừa la: “Bớ làng xóm ơi, nó cắt...”.

Hàng xóm đã tổ chức đưa anh Quý và “của quý” đứt lìa chuyển đi bệnh viện huyện cấp cứu. "Của quý" được để riêng vào một thùng đá đầy. Anh Quý và thùng đựng "của qúy" được xe cấp cứu tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thực tế từ những trường hợp trên, nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng phần lớn là do các ông chồng có tính lăng nhăng, hoặc do vợ chồng thường xuyên, xô xát bởi những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình.

Cho dù nguyên nhân như thế nào đi nữa thì kiểu ra tay triệt "của quý" của những người vợ "máu lạnh" như trên không thể chấp nhận được. Và hầu hết những vụ người vợ gây án như nói ở trên đều có kết cục đổ vỡ.

G.U.

Theo Bưu Điện Việt Nam
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/don-ghen-hiem-ac-va-nhung-chieu-cat-cua-quy-rung-ron/a102411.html

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Quảng cáo
Offline binhyen05  
#2 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 10:13:03(UTC)
binhyen05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-12-2010(UTC)
Bài viết: 111
Woman
Đến từ: sg

Thanks: 29 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
hehe...sợ chưa?
Offline HoangTuc  
#3 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 10:37:06(UTC)
HoangTuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-12-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Lòng dạ đàn bà.

Đàn ông cũng nên nghĩ và coi trọng người phụ nữ. Đừng đẻ những chuyện thế này xảy ra. Rồi trách mình người phụ nữ./
thanks 1 người cảm ơn HoangTuc cho bài viết.
binhyen05 trên 28-12-2010(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#4 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 11:36:53(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Mình bị cắt mất thì thà die còn hơn
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline binhyen05  
#5 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 11:43:29(UTC)
binhyen05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-12-2010(UTC)
Bài viết: 111
Woman
Đến từ: sg

Thanks: 29 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
dautroc_7x đã viết:
Mình bị cắt mất thì thà die còn hơn



có cần phải vậy ko a? quan trọng đến thê sao?
Offline sợ sợ  
#6 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 11:44:14(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
óe! Sợ thật!  Ah, bác dautroc có bị vậy thì nhớ giữ bình tình, gói gém cẩn thận rồi phi ngay đến bênh viện to nhé,ng ta nối được ngay!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline dautroc_7x  
#7 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 11:47:12(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
sợ sợ đã viết:
óe! Sợ thật!  Ah, bác dautroc có bị vậy thì nhớ giữ bình tình, gói gém cẩn thận rồi phi ngay đến bênh viện to nhé,ng ta nối được ngay!


ghép lại đc nhưng nó cũng bị hao hụt rất nhiều , thà không có còn hơn
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#8 Đã gửi : 30/12/2010 lúc 12:57:05(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Chít mì chưa ,cho mì chừa



Bị vợ cắt phăng 'của quý'

Nghi người đầu ấp tay gối với mình bồ bịch lăng nhăng nên khi chồng đang ngủ trưa, chị vợ đã dùng kéo cắt phăng dương vật.

Thứ năm, 30/12/2010, 08:00 GMT+7

Chiều ngày 29/12, bác sĩ Nguyễn Phước Lộc công tác tại Khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa Trung ương TP Cần Thơ cho biết đã khâu cầm máu cho anh Hòa (28 tuổi) ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bị vợ cắt mất “súng”.

Bệnh nhân nhập viện lúc đầu giờ chiều cùng ngày trong tình trạng chảy nhiều máu, “của quý” bị cắt mất gần hết nhưng không tìm được phần bị cắt đứt để nối lại.

Đến gần 22h đêm gia đình cho biết vẫn chưa tìm được “cần dân số” nạn nhân vì người vợ chưa chịu hợp tác.

Theo gia đình anh Hòa, nguyên nhân xảy ra sự cố là do vợ ghen tuông, cho rằng chồng hay lăng nhăng nên “thà cắt bỏ chứ không cho người khác… hưởng”.

Thiên Phước

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

link :
Cần dân số

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline LyAzui  
#9 Đã gửi : 30/12/2010 lúc 01:06:30(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Đem mấy con mụ đó đi trồng lồng heo thả trôi sông là vừa rồi , ác gì mà ác quá
Offline na74  
#10 Đã gửi : 30/12/2010 lúc 03:04:23(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Sợ nhỉ!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#11 Đã gửi : 09/01/2011 lúc 12:25:41(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết

Đánh đập, mắng chửi và ra đòn cắt “của quý”

GiadinhNet - Những năm gần đây, tình trạng bạo lực với chồng còn xuất hiện "chiêu mới", đó là cắt đứt "của quý" của chồng.

Nghi chồng ngoại tình, một người vợ ở Tiền Hải, Thái Bình đã dùng dao xoẹt một nhát cắt cả cụm “của quý" chồng trước mặt con cái, khiến anh chồng bị thương tật 32%, khả năng "chiến đấu" của anh giờ chỉ còn là hoài niệm.
 


Hình minh họa

 
Khi phái mạnh là phái yếu
 


Các bác sĩ cho biết, trong thời gian dưới 6 tiếng, nếu nạn nhân bảo quản "súng bị cắt" tốt, sạch sẽ, thì cơ hội “nối súng” còn cao. Nhưng nếu để muộn, hoặc "cái mẩu" bị vứt vào chỗ bẩn, rất khó "hàn gắn". Chính vì thế, có người vợ "cao tay", sau khi cắt đứt dương vật của chồng đã cho vào bồn cầu và giật nước cho trôi đi. Có người vứt xuống ao hay quăng ra xa cho… chó tha. Vậy là tuy không chết người, nhưng "đòn triệt hạ" này của các "vũ thê" khiến các ông chồng “uất hận nghìn thu”.

Các nhà xã hội học Nga đã làm một cuộc khảo sát về tình trạng bạo lực gia đình. Kết quả cho thấy, có 37% các bà vợ ở thủ đô Moscow bị chồng đánh, nhưng số người chồng bị vợ đánh cũng khoảng 35%.
 
Còn ở Mỹ, số vụ người vợ bị chồng đánh giảm đi đáng kể, nhưng số ông chồng bị vợ "tẩn" lại gia tăng. Riêng năm 1995, có khoảng 1,8 triệu chị em phụ nữ bị chồng hay bạn tình đánh đập, nhưng số đàn ông bị vợ hoặc người yêu "cho biết sức mạnh đôi tay" lên tới 2 triệu người. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, trong những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 160.000 vụ vợ đánh chồng. Khác với phụ nữ nước Nga, phụ nữ Mỹ hay dùng “công cụ hỗ trợ” như súng, dao, nước sôi, gạch, đá, gậy bóng chày... để "hạ gục" đối phương.
 
Nghiên cứu của các nhà xã hội học phương Tây cho thấy, nạn chồng bị vợ “ăn hiếp” rất phổ biến trong gia đình thuộc mọi giai tầng xã hội. Khảo sát tại Canada, có tới 8% số phụ nữ bị chồng bạo hành nhưng cũng có tới 7% số đức lang quân bị vợ "ăn hiếp". Sophie Torrent - chuyên gia xã hội học người Thụy Sĩ đã thực hiện một cuộc điều tra nghiên cứu về chủ đề bạo lực với đàn ông tại Đại học Fribourg phải công nhận rằng nạn "vũ thê" cũng kinh khủng không kém nạn vũ phu là mấy.
 
Còn tại Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ của Viện Khoa học xét xử (Tòa án Nhân dân tối cao), trong 10.608 vụ án hôn nhân gia đình được xét xử, có 42% số vụ án ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Trong đó, tỷ lệ vợ đánh chồng là 0,6%, vợ mắng chửi chồng là 8,5%, vợ ép chồng quan hệ tình dục là 1,6%. Tuy nhiên, nhiều nhà xã hội học cho rằng, con số trên là tương đối thấp, vì ít có người đàn ông nào lại tự vỗ ngực khoe rằng anh ta bị vợ đánh đập, hành hạ.
 
Chiêu ra tay tàn độc
 
Một người chồng 71 tuổi, tên Bùi Văn Trung ở thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên bị bà vợ 60 tuổi của mình dùng chổi, chai lọ ném vào mặt ông mỗi khi bà tức giận. Tháng 3/2010, vợ ông cùng con trai riêng của bà đã dùng đá ném trúng mặt ông, khiến hàng xóm phải đưa đi cấp cứu. Khi ông nằm viện, vợ ông còn tìm đến gây gổ, đánh cả bảo vệ bệnh viện. Sau khi ra viện, ông đã xin được ly hôn để "bảo toàn tính mạng".
 
Do xô xát với chồng sau khi anh chồng đi nhậu về, một người vợ ở Đắk Lắk đã dùng cuốc bổ vào chân chồng, làm bị đứt tĩnh mạch. Chỉ đến khi người chồng ra nhiều máu, người vợ mới hô hoán nhờ bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng người chồng xấu số không bao giờ còn được nhìn mặt người vợ "vũ thê" yêu quý của mình nữa.
 
Một người đàn ông tên là Mai Trọng Ân đã khóc sụt sùi khi kể với nhà tư vấn vì đang phải sống dưới sự đày đọa của người "vợ hiền". Chị Hường, vợ ông Ân, thường chửi bới chồng thậm tệ. Có lần đang ăn cơm, chị còn hất cả bát canh nóng vào mặt chồng. Chồng về muộn, chị xông ra túm tóc, đập đầu chồng vào tường "hỏi tội". Chồng có cuộc điện thoại gọi khuya, chị giật điện thoại ném tan tành. Nhiều lần đến cơ quan, ông Ân phải nói dối về vết thâm tím trên mặt, những vết răng cắn trên tay.
 
Nhưng những năm gần đây, tình trạng bạo lực với chồng còn xuất hiện "chiêu mới", đó là cắt đứt "của quý" của chồng vì giận hoặc ghen tuông. Nghi chồng ngoại tình, một người vợ ở Tiền Hải, Thái Bình đã dùng dao xoẹt một nhát "cả cụm của quý" của chồng trước mặt con cái, khiến anh chồng bị thương tật 32%.
 
Thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong các trường hợp nạn nhân bị cắt đứt lìa dương vật được đưa đến viện thì chỉ có khoảng 1/3 là vì các lý do khác, còn lại chủ yếu do ghen tuông, mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân. Tuy không phải trường hợp nào thủ phạm cũng dùng đến dao, nhưng xét về hậu quả thì nạn nhân cũng thiệt hại ngang nhau. Tháng 3/2010, một người vợ trẻ ở Phú Yên nghi ngờ chồng ngoại tình, đã đun dầu ăn đổ vào bộ phận sinh dục để anh này tiệt đường lăng nhăng.
 
"Nuốt" nỗi nhục vào trong
 
Phụ nữ bị chồng bạo lực, có thể khóc bù lu bù loa, chạy sang hàng xóm kêu cứu, ra chính quyền trình báo. Sau đó nhiều cơ quan, đoàn thể, người thân vào cuộc bảo vệ. Nhưng đàn ông bị vợ đánh thì còn khổ gấp nhiều lần vì không dám nói ra, và có nói cũng chưa chắc đã có người bênh vực.
 
Một số anh chồng hiền lành, khờ khạo, phụ thuộc vào vợ về tài chính dẫn tới lệ thuộc về tinh thần. Có anh chồng nhu nhược, lại có cuộc sống bê tha, bị vợ coi thường và "ngứa mắt", đánh cho "bõ tức". Cũng có anh chồng bị vợ đánh, "cắt xẻo" hay giết chết cũng vì bản thân anh ta có lỗi, hành hạ vợ nhiều lần, rồi "tức nước có ngày vỡ bờ”. Cũng có anh chồng bị vợ hành hạ thường là những anh cán bộ, công chức, trí thức, có "chút sĩ" trong người, nên muốn cho êm cửa êm nhà, đành thực hiện phương châm "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Họ đành mang tiếng sợ vợ. Nhưng các bà vợ lại được thể lấn át chồng.
 
Đàn ông không dám kể với ai về việc mình bị vợ đánh vì tự hổ thẹn. Gia đình, bạn bè, anh em, hàng xóm khi thấy một người đàn ông bị vợ bạo lực, thường bảo: "Cái loại đàn ông sợ vợ, để nó đè đầu cưỡi cổ, hay lắm đấy mà còn... khoe". Không ít những người đàn ông khi nghe người đàn ông khác kể rằng mình bị bạo lực thì tỏ thái độ bất bình rằng: "Ông ngu thì cho chết!". Thế thì còn anh chồng nào dám lên tiếng nữa. Đàn ông vì sĩ diện, nên ngay cả khi được điều tra bằng bảng hỏi không cần đề tên mà cũng không dám nhận mình bị vợ bạo lực. Thành ra người ta cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới là nạn nhân của bạo lực gia đình.
 
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn

Link : Bà chằn.com  
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Tu-an  
#12 Đã gửi : 19/02/2011 lúc 02:27:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
HÀ NỘI:

Ghen, vợ cắt “ngọc quý” của chồng

Thứ Bảy, 19/02/2011 08:43

(NLĐO)- Tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 18-2 cho biết, mới đây, Khoa Ngoại của bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu một bệnh nhân bị vợ đánh ghen cắt mất một phần “của quý”. Bệnh nhân là ông N.T.T hơn 60 tuổi ở Q.Hoàng Mai (Hà Nội) bị vợ dùng kéo cắt 2 tinh hoàn

Ảnh minh họa: Phẫu thuật nối lại phần “của quý” bị đứt rời cho một nạn nhân
   
Sau khi bị vợ “xử”, ông T. được con trai đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, có triệu chứng sốc, mất nhiều máu, mạch và huyết áp đều không đo được. Ngay lập tức, nạn nhân được cấp cứu khâu cầm máu.
 
Theo các bác sĩ, do phần tinh hoàn đã bị cắt bỏ nên các bác sĩ không thể tạo hình lại cho nạn nhân, chủ yếu là hồi sức và cầm máu. Việc mất tinh hoàn cũng đồng nghĩa với việc nạn nhân sẽ bị mất đi khả năng sinh sản. Ngoài ra nạn nhân có thể bị rối loạn nội tiết tố sinh dục.
Tin- ảnh: D.Thu
Offline quynhanh12377  
#13 Đã gửi : 19/02/2011 lúc 09:59:34(UTC)
quynhanh12377

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC)
Bài viết: 645
Đến từ: vietnam

Cảm ơn: 332 lần
Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
trời ! quá là nhẹ tay cho bác nào muốn tòm tem vợ thằng bạn
Offline prayforall9  
#14 Đã gửi : 19/02/2011 lúc 10:18:08(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
quynhanh12377 đã viết:
trời ! quá là nhẹ tay cho bác nào muốn tòm tem vợ thằng bạn


Vậy mà nhẹ tay hả, sống dở chết dở, sống còn hơn chết
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline haingoai  
#15 Đã gửi : 20/02/2011 lúc 12:04:19(UTC)
haingoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-01-2011(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: cần thơ

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Kaka chiêu này mới nè hihhhii cho mấy ông khỏi đi ăn phở nữa hhhiiiihihi.
Bé haingoai
Yahoobig greenhnam1991
Offline haycolentoioi01  
#16 Đã gửi : 20/02/2011 lúc 10:54:18(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Ối zời ơi, sao mà mấy chị nỳ dại thế nhể.
Rồi thì ...lấy cái gì mà dùng đây? Rõ khổ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#17 Đã gửi : 20/03/2011 lúc 09:20:15(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
20/03/2011 | 16:25

Vợ cắt "của quý" chồng vì về nhà muộn

Dân Việt - Thấy chồng đi về muộn, lại nói rằng "Đi tán gái để kiếm thêm bà nữa", Chi tức giận dùng kéo cắt phăng "của quý" chồng lúc anh này đang ngủ.

TAND Quảng Ngãi vừa bác đơn kháng cáo; giữ nguyên quyết định bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Mộ Đức, tuyên phạt 20 tháng tù và buộc bồi thường thiệt hại 38 triệu đồng đối với Huỳnh Thị Lệ Chi, 25 tuổi, ở xã Phổ An, Đức Phổ.

Chị Chi và anh B.V.Q, 29 tuổi ở xã Đức Phong, Mộ Đức sống chung với nhau từ tháng 3.2009 dù chưa đăng kí kết hôn. Trong thời gian chung sống, giữa hai vợ chồng chưa xảy ra mâu thuẫn lớn.

Sáng sớm 13.10.2009, khi Chi hỏi chồng “Vì sao tối qua về trễ” thì anh Q trả lời “Đi tán gái để kiếm thêm bà nữa”. Khi thấy anh Q đi ngủ tiếp, Chi đã dùng kéo cắt phăng “của qúy” chồng. Anh Q bị thương tật 22%.

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#18 Đã gửi : 03/10/2011 lúc 08:24:57(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Những bà vợ biến chồng thành thái giám

03/10/2011 06:58

(VTC News) - Nhiều bệnh nhân bị cắt mất “của quý” vì tính ghen tuông của vợ. Có khi chỉ là ghen bóng gió, nhưng cũng đã mạnh tay phay ngay “cậu quý" của chồng.

Một phút ghen, cả đời ân hận

Anh Nguyễn Thành Trung ở Thái Nguyên lái xe tải đường dài nên không tránh khỏi phải đi công tác xa thường xuyên. Cô vợ anh đã không ít lần ghen tuông ầm ĩ và bắt anh chuyển nghề làm ở nhà để dễ bề quản lý. Cô còn dọa: “Nếu không thì cứ để cái ấy ở nhà rồi đi đâu cũng được.”



Những bà vợ biến chồng thành thái giám
Ghen tuông là nguyên nhân số một khiến các ông chồng bị cắt "của quý"
Sau chuyến công tác hơn nửa tháng, vì mệt mỏi nên anh không mấy mặn mà với vợ. Điều đó càng khiến cô vợ nghi anh có bồ bịch gì ở ngoài. Nhân lúc chồng có chút men, ngủ say cô ta đã phay ngay “cậu nhỏ”, quẳng ra vườn. Sau khi hành xử xong chị vợ trèo cửa sổ bỏ đi mất.

Anh chồng choàng tỉnh dậy, hốt hoảng không thấy “chú bé” của mình đâu. Sau một hồi lật tung khu vườn sau nhà, mọi người mới tìm thấy “cậu nhỏ” của anh đang “tạm trú” nơi gốc chuối. Người nhà đã đưa anh và cả “khẩu súng” đã lìa bệ của anh vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu ngay trong đêm.

“Cậu nhỏ” của anh bị nhiễm trùng khá nặng nhưng do được bảo quản trong nước đá đúng cách và đưa đến bệnh viện sớm nên đã cứu vãn thành công.

Một trường hợp khác được đưa vào viện Việt Đức là anh Trần Văn Hiếu tại Tiền Hải – Thái Bình. Bác sỹ Nguyễn Hồng Hà Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình cho biết: “Chỉ vì một phút ghen tuông, đã khiến chị vợ phải ân hận cả đời, và anh chồng không còn hoàn thiện nữa.”

Số là anh Hiếu thường hay phải làm thêm ca đêm, chị vợ lại có tính hay ghen. Một đêm chị vợ gọi điện cho chồng, mấy anh chị cùng xưởng đã chủ tâm trêu chị bảo: chồng chị đêm nay kêu mệt xin về từ sớm.

Cơn ghen long trời, lở đất nổi lên. Chị phóng xe đi tìm chồng. Chị ta tìm đến xưởng và thấy anh vẫn ung dung làm việc. Anh chồng và đồng nghiệp liên tục thanh minh, giải oan cho anh. Chị vợ lu loa, khóc lóc, nhất định không nghe và cho rằng cả xưởng đang bao che cho anh. Giải thích không được, anh đành xin nghỉ sớm.



Những bà vợ biến chồng thành thái giám
Trong lúc nóng giận nhiều bà vợ sẵn sàng xử ngay "cậu nhỏ" của chồng
Sau hồi giải thích, cãi vã không được anh Hiếu bỏ lên giường đi ngủ. Đợi cho chồng ngủ say, chị ta dùng dao cắt béng “cậu nhóc” của anh đi. Hai đứa con nằm cạnh thấy máu chảy đầm đìa cả giường, khóc thét lên. Chị vợ cũng hốt hoảng không kém, hô hoán người nhà đưa chồng đi cấp cứu.

Dù được chính Trưởng Khoa phẫu thuật vẫn không thể làm cho cậu nhỏ trở lại bình thường như trước. Do thời gian khẩu súng của anh Hiếu bị cắt ra hơn 6h đồng hồ lại không được bảo quản tốt nên đã bị hoại tử một phần.

Bác sỹ Hà cho biết: “Nếu được đưa vào viện trước 6 tiếng khi bị cắt thì kết quả sẽ tốt hơn. Còn thời gian lâu sẽ khiến bộ phận sinh dục bị hoại tử. Những chỗ bị hoại tử sẽ phải cắt bỏ.”

Nối “súng” vào “bệ” bằng vi phẫu

Với những trường hợp bị cắt mất một phần hay cả bộ ấm chén thì cần nhanh chóng bọc “của quý” ấy vào trong túi nilon và thả vào chậu nước đá lạnh. Ngay lập tức đưa người bệnh và “khẩu súng” vào bệnh viện mới có thể cứu vãn.



Những bà vợ biến chồng thành thái giám
 Thời gian phẫu thuật từ 6 đến 10 giờ
Sau khi gây mê, các bác sỹ sẽ tiến hành phẫu thuật trong khoảng 6 đến 10 giờ để nối lại những mạch máu nhỏ, niệu đạo, và các dây thần kinh.

Tuy nhiên với những mạch máu li ti, việc phẫu thuật là rất khó khăn, yêu cầu phải tiến hành vi phẫu, khâu nối dưới kinh hiển vi. Với những cơ sở không có chuyên khoa và các thiết bị hiện đại sẽ khó có thể thực hiện thành công.

Để tránh tắc máu trong mạch, cần phải tỉ mỉ rửa sạch máu trong lòng mạch. Bơm sâu dung dịch có pha thuốc chống đông vào động mạch và tĩnh mạch lưng của “cậu bé” cho đến lúc nước rửa ra trong và sạch. Việc khâu nối động mạch lưng “chú bé” giúp bảo tồn chức năng cương cũng như đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng nuôi toàn bộ “cậu nhỏ”.

Ca phẫu thuật thành công có thể giúp “cậu nhỏ” trở về hình dạng cũng như phục hồi được các chức năng tiết niệu, sinh hoạt tình dục cũng như có con. Tuy nhiên, di chứng lớn nhất có lẽ thuộc về tâm lý của người chồng. Nhiều người đàn ông cảm thấy khiếp sợ khi một lần bị vợ động thủ không thương tiếc như vậy.

Sau khi bị vợ biến thành thái giám, nhiều người đã thẳng thừng dứt áo những bà vợ vô tâm với “chú nhóc” của chồng. Anh Hiếu sau khi được cứu “cậu ấm” vừa xấu hổ, vừa tức giận nói: “Tôi không thể chịu đựng được bà vợ dã man với chồng mình như thế được. Chỉ vì ghen tuông vớ vẩn ấy mà đã dám thiến chồng. Ở với cô ta chắc không biết sống chết lúc nào.”

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết: “Ghen quá sẽ khiến cho con người mất hết lý trí mà làm những việc dã man. Hầu hết các bà vợ sẽ phải trả giá đắt khi nóng giận chẳng may thiến mất “cậu nhỏ” của chồng. Hạnh phúc gia đình rất dễ tan vỡ.”

Anh Tiên
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#19 Đã gửi : 12/07/2012 lúc 07:31:52(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết

Nửa đêm vợ cắt của quý chồng

Thứ Năm, 12/07/2012 12:17

(NLĐO)- Khi chồng đang say ngủ, người vợ cầm dao Thái Lan bước đến giường cắt thẳng vào của quý. Tuy nhiên, người đàn ông này nhanh chân bỏ chạy trước khi của quý bị đứt lìa.

Ngày 12-7, BS chuyên khoa II Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại Tiết niệu-BV Chợ Rẫy cho biết sức khỏe của nạn nhân N.H.C. (SN 1974, quê Châu Thành, Đồng Tháp) đã ổn định và đã hoàn tất thủ tục xuất viện.

Trước đó, ngày 9-7, anh C. nhập viện trong tình trạng tuột đứt 2/3 da bìu, mất máu nhiều, huyết áp tuột và đặt biệt suýt đứt niệu đạo.
Nguyên nhân được xác định trong lúc anh C. nằm ngủ thì người vợ rón rén cầm dao Thái Lan đến cắt của quý chồng. Bị đau, anh C. bung chạy nên của quý chưa bị đứt lìa.

Tuy nhiên, lúc nhập viện, do ngại ngùng nên anh C. khai do lúc đi cắm câu bị con dao rơi trúng vào hạ bộ. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, hỏi han thì anh thú nhận do mâu thuẫn gia đình nên bị vợ dùng dao cắt.
Ph. Dũng

http://nld.com.vn/2012071211395717p0c1002/nua-dem-vo-cat-cua-quy-chong.htm
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.