Sáng nay, nữ Tổng Biên tập tạp chí POZ Regan Hofmann, một người có HIV tích cực đấu tranh chống phân biệt đối xử tại Mỹ đã có buổi trò chuyện về HIV/AIDS tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, với gần 100 người dân trong đó nhiều người hiện có HIV.
 |
Nữ Tổng Biên tập tạp chí POZ Regan Hofmann. Ảnh: Phạm Duẩn. |
Với phong cách trò chuyện cởi mở, thân thiện và hơn nữa là người trong cuộc, Regan Hofmann đã chiếm được tình cảm của những người nghe vốn khó gần, bởi họ luôn cố giấu kín trong lòng mình căn bệnh thế kỷ.
Regan Hofmann mong muốn mọi người hãy nhìn nhận, đánh giá và coi những người có HIV/AIDS bình đẳng như bao con người khác. Và, những người có HIV hãy sống lạc quan, hãy nói hết bệnh của mình để nhận được sự sẻ chia, đồng cảm của những người sống xung quanh.
Regan Hofmann cuốn hút người nghe, nhất là những người có HIV có mặt trong hội trường, bởi cô mở đầu buổi trò chuyện bằng việc kể về 15 năm trước khi lần đầu tiên cô được bác sỹ đưa cho bản xét nghiệm máu khẳng định cô đã có HIV.
Khi đó, cô rơi vào hoảng loạn bởi nếu mọi người biết thì cô sẽ mất hết tất cả: bạn bè, tiền bạc, công việc, nhà cửa... Sau nhiều lần trấn tĩnh, cô đã quyết định nói hết cho tất cả mọi người sống xung quanh là mình đã có HIV, mà những người cô kể đầu tiên là người thân trong gia đình.
 |
Regan Hofmann trò chuyện về HIV/AIDS ở phường Đông Khê, TP Hải Phòng.
Ảnh: Phạm Duẩn.
|
Mọi người hiểu ra và giúp đỡ cô rất nhiều chứ hoàn toàn không xa lánh. Từ đó, với tư cách là một nhà báo, Tổng Biên tập, Regan Hofmann có nhiều bài viết đăng tải trên các tờ báo, tạp chí và đi nói chuyện nhiều nơi trên thế giới nhằm tăng cường nhận thức của mọi người về HIV/AIDS.
Cuối buổi nói chuyện, Regan Hofmann dành thời gian cố gắng giải thích, trả lời nhiều câu hỏi của mọi người còn băn khoăn, thắc mắc xung quanh HIV/AIDS.
Phỏng theo tài liệu Lam Khê
Mr.anhcuong
Tel: 0915394122