 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Gặp cô sinh viên đội trưởng CLB sức khỏe sinh sản
Chủ nhật, 23/1/2011 8:52 GMT+7
(Tamnhin.net) - Cô sinh viên Lê Thị Thương tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực mà hiện nay giới trẻ vẫn còn nhiều người ngại nói đến - Tuyên truyền sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS.
 |
Lê Thị Thương- Cô sinh viên dễ thương- đội trưởng Câu lạc bộ tuyên truyền sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS |
Trong những ngày đầu năm mới, Tamnhin.net có cuộc trò chuyện với cô sinh viên dễ thương - hiện là đội trưởng của Câu lạc bộ tuyên truyền sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS (CLB SKSS). Nhiệt tình với các hoạt động tuyên truyền giới tính, an toàn tình dục và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của CLB - đó là Lê Thị Thương (SN1990), sinh viên năm thứ 3 - lớp K53 Xã hội học trường ĐH KHXH&NV Hà Nội.
Ba năm học trên giảng đường cũng chính là ba năm Thương gắn bó với những hoạt động của CLB và nhận nhiều giấy khen của Đoàn, Hội về những đóng góp của mình. Thương đã chia sẻ về việc tuyên truyền những vấn đề “nhạy cảm” của giới trẻ trong xã hội hiện đại.
Thương có thể chia sẻ với Tamnhin.net về những hoạt động chính của CLB tuyên truyền sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS là như thế nào không?
CLB SKSS có hai đợt hoạt động trọng điểm trong năm: Một là, bán hàng trong khoảng 5 ngày quyên góp cho trẻ em có HIV những món quà nhỏ tại trung tâm số II (Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội) ngày 1/12 - thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Hai là, tổ chức chương trình Hành trình cùng bạn diễn ra vào tháng 5 hàng năm dưới hình thức một cuộc thi để tìm hiểu về sức khỏe sinh sản, tình dục và HIV/AIDS cho sinh viên trong trường và sinh viên một số trường khác trên địa bàn Hà Nội như ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Lao động xã hội,…tham gia.
Hàng tuần CLB mời chuyên gia của các tổ chức AIESEC, thành viên của Hội phòng chống AIDS Hà Nội, … đến thuyết trình và chia sẻ những kiến thức về giới tính. Đồng thời, tập huấn cho các em khóa mới tham gia vào câu lạc bộ để đến tuyên truyền ở các vùng sâu vùng xa.
Trước đây câu lạc bộ sinh hoạt 2 tuần/ lần, nhưng khi mình làm đội trưởng có tăng thêm số lần sinh hoạt của câu lạc bộ 1 lần/ tuần vào tối thứ 3 để tập huấn cho các em mới tham gia vào câu lạc bộ rồi đi tuyên truyền cho những người khác.
Mình lo tổ chức những trò chơi như thổi bao cao su để hiểu về độ sạch, độ an toàn của bao cao su, hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách. Tổ chức diễn kịch liên quan tới giới trẻ, qua đó cảnh báo với các bạn trẻ sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm, bệnh lây lan qua việc quan hệ tình dục bừa bãi,...
Giới tính, tình dục và những bệnh liên quan là những vấn đề nhạy cảm, bạn không ngại khi nói đến vấn đề này với những bạn bè và những bạn trẻ khác sao?

Thương và các thành viên CLB cùng các em nhỏ ở trung tâm Yên Bài – Ba Vì.
Lúc mới vào CLB, cầm bao cao su hay nhắc tới những từ nhạy cảm như thuốc tránh thai, dương vật, quan hệ tình dục, …mình xấu hổ đỏ cả mặt. Có một lần mình nhận nhiệm vụ thuyết trình giới thiệu về CLB mình trong buổi học chính trị đầu năm. Mình đã kỳ công làm cái clip bao nhiêu là ý tưởng hay nhưng khi thuyết trình lại run bắn vì hôm đó ở trên hội trường tầng 8 trường mình rộng mênh mông, các thầy cô và bao nhiêu em sinh viên mới nhìn đổ dồn vào.
Giờ thì ổn rồi, không những bạo dạn tuyên truyền trước đám đông, mình còn đang bị mắc bệnh nghề nghiệp vì hay sử dụng từ chuyên môn nhạy cảm và tận dụng tuyên truyền mọi lúc. Các bạn trong lớp còn nói mình không hổ danh chủ nhiệm CLB SKSS.
Bản thân Thương cũng như các thành viên CLB thường gặp những khó khăn gì khi tuyên truyền về giới tính và an toàn tình dục - những vẫn đề mà hiện nay chúng ta vẫn thường ngại nói đến - cho các bạn sinh viên?
Các bạn sinh viên trẻ thuộc thế hệ 9x thông minh nhưng mà có phần liều lĩnh và dễ xao động trước những ham muốn và cám dỗ. Phần lớn các bạn không còn khờ khạo về giới tính như trước. Tuy nhiên, các bạn trẻ lại hiểu lại không rõ ràng, hiểu nửa chừng và điều này đáng đáng lo lắng hơn cả không hiểu biết. Hỏi gì các bạn đều biết nhưng luôn mang ý nghĩ giới tính, tình dục, HIV,… gắn liền với truyền thông chứ không ảnh hưởng gì tới mình. Và không ít bạn trẻ thờ ơ với việc bảo vệ bản thân mình.
Cũng chính vì điều này mình phải nghĩ cách thay đổi, nâng cao nội dung và phương pháp tuyên truyền, để các bạn trẻ không chỉ hiểu biết mà còn phải có ý thức ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Mỗi thời mỗi khác, ép buộc hay bảo các bạn trẻ phải tuân thủ những chuẩn mực của xã hội cũ là rất khó. Mình nghĩ điều quan trọng hơn là các bạn trẻ cần hiểu rằng quan hệ tình dục phải an toàn và có ý thức tự bảo vệ bản thân.
Thậm chí, khi làm công tác tuyên truyền tại các địa phương dân tộc miền núi, mình lên thuyết trình hết sức tự nhiên nhưng các bác, các cô ở dưới thì có khi bịt miệng, che mặt cười ở dưới làm mình đứng trên đó cũng thấy ngại. Lúc hướng dẫn họ dùng bao cao su đúng cách, mình lấy quả dưa chuột để tượng trưng cho dương vật, không ngờ về nhà họ cũng dùng bao cao su đeo cho quả dưa chuột. (cười). Họ vẫn còn rất mơ hồ về vấn đề này, nên rút kinh nghiệm mình phải giải thích thật rõ ràng rằng đó chỉ là vật tượng trưng thôi.
Cũng chính vì những hiểu biết mơ hồ ấy mà ở đó có những trường hợp rất đáng buồn. Có những cô gái mới 13 tuổi đã ăn trái cấm, mang thai và định kiến của họ hàng làng xóm rất khắt khe. Rõ ràng việc bảo họ không quan hệ tình dục trước hôn nhân là rất khó, nhưng nếu họ biết tự bảo vệ mình thì đã không đến nông nỗi ấy.
Những dự định của Thương với hoạt động của CLB trong thời gian tới là gì?
Mình mong sẽ thực hiện thành công kế hoạch tuyên truyền cho tất cả các khoa trong trường. Kế hoạch này mình đề xuất và được chấp nhận rồi. Mình trở thành thành viên của nhiều hội nhưng là sinh viên trường ĐH KHXH&NV nên mình muốn được chia sẻ với những bạn trong trường mình trước.
Mình đang nuôi ý định xây dựng một chương trình tuyên truyền quy củ có kịch tương tác, làm thành khung để các bạn đi sau chỉ việc thay đổi nội dung mà không mất thời gian. Hy vọng sẽ thành công.
Điều quan trọng nhất là mong các bạn trẻ hiểu những kiến thức về giới tính, tình dục an toàn và HIV/AIDS, để tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Bảo vệ mình cũng chính là giúp ích cho xã hội.
Cảm ơn bạn và chúc bạn cùng CLB sẽ giúp ích thêm nhiều bạn trẻ trong xã hội hơn nữa!
|