Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 31/01/2011 lúc 11:52:57(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

Hàng trăm người rơi nước mắt trong đám tang nhà báo Hoàng Hùng


Thứ Hai, 31.1.2011 | 22:31 (GMT + 7)

(LĐO)
- Tối 29.1, thi thể nhà báo Hoàng Hùng đuợc đưa từ BV Chợ Rẫy về nhà
riêng của anh tại phường 6 – TP.Tân An – Long An. Hàng trăm người dân TP.Tân An đã có mặt để đón anh về và chứng kiến lễ tang nhà báo.

 
Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt trên giường ngủ

 
Sao vội vậy, anh Hoàng Hùng ơi!

 
Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy đã qua đời

Trong số những
người có mặt đón anh, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Ông tên
Trương Văn Tem – Chủ nhiệm HTX Vận tải đường thuỷ Vàm Cỏ, đại biểu HĐND
tỉnh Long An. Ông đến vuốt mặt người quá cố trước khi thi thể được đưa
vào quan tài. Song ông đứng lặng lẽ ở góc nhà, nước mắt lưng tròng, cho đến tận nửa đêm ông mới ra về.


Cách đây gần 10 năm, khi đang là chủ nhiệm HTX Vàm Cỏ, ông bất ngờ bị
bắt biệt giam với tội danh “trùm tham nhũng”. Nhà báo Hoàng Hùng (khi ấy
là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM) đã đến nhà ông để lấy thông tin
viết về vụ “tham nhũng” này. Nhà báo đã thật sự bất ngờ khi chứng kiến
“trùm tham nhũng” Trương Văn Tem sống trong căn nhà rách nát, vợ anh
đang mang thai đứa con thứ hai, đứa con đầu không ai trông giữ vừa bị té ao suýt chết…



Bằng sự nhạy cảm của nghề nghiệp, Hoàng Hùng đã lật lại hồ sơ và chứng
minh đây là vụ bắt oan sai, hoàn toàn trái pháp luật. Những bài báo của
anh đã giúp cho cơ quan chức năng trung ương vào cuộc và kết luận ông
Tem vô tội. Ông được trả tự do, được bồi thường oan sai hàng trăm triệu
đồng, sau đó ông được bầu vào HĐND tỉnh. Khi ông bị bắt biệt giam, HTX
Vàm Cỏ đứng bên nguy cơ phá sản, gia đình ông hoàn toàn suy sụp. Nay HTX
Vàm Cỏ với sự dẫn dắt của ông ngày càng ăn nên làm ra, gia đình ông như
được cứu vớt từ vũng bùn, các con ông học giỏi…Ông nói: “Hoàng Hùng đã giúp gia đình tôi và HTX Vàm Cỏ hồi sinh, nhưng nay anh lại ra đi…”.



Sáng 30.1, trong số hàng trăm người đến viếng nhà báo, có một đoàn khách
gần 20 người đến từ xã An Nhựt Tân - huyện Tân Trụ - Long An. Họ là
những nông dân nghèo, vượt quãng đường xa bằng xe đò đến viếng nhà báo.
Họ cũng là những người từng lặn lội đến tận BV Chợ Rẫy thăm nhà báo Hoàng Hùng cách đây 1 tuần.



Những nông dân huyện Ba Tri cúng nhà báo.
Những nông dân huyện Ba Tri cúng nhà báo.

Họ cho biết, họ là những hộ dân có nhà
đất trong khu quy hoạch 1 dự án công nghiệp. Khi nhà nước và doanh
nghiệp thu hồi đất làm dự án, việc thực hiện tái định cư có nhiều sai
trái, gây thiệt hại lớn cho người dân. Chính những bài báo của Hoàng
Hùng đã giúp họ được trả lại sự công bằng. Họ là những người khóc nhiều nhất trước quan tài của Hoàng Hùng cho tới thời điểm ấy.


Tối 30.1, một đoàn nông dân khác bao xe đò vượt hơn 100km từ vùng biển
huyện Ba Tri – Bến Tre đến viếng nhà báo. Đó là những nông dân chuyên
sống bằng nghề nuôi nghêu. Cũng nhờ những bài báo của Hoàng Hùng mà họ
được trả lại quyền lợi hàng trăm triệu đồng từ các sân nghêu. Đến gần nửa đêm họ mới lưu luyến rời khỏi đám tang.



Khoảng 9 giờ sáng ngày 31.1, có một người đàn ông khoảng 70 tuổi quốc
tịch Đan Mạch đi xe gắn máy từ thị trấn Hiệp Hoà (huyện Đức Hoà – Long
An) vượt quảng đường 80 cây số đến viếng nhà báo. Ông tên Fred Helth, kỹ
sư hoá học đã nghỉ hưu. Ông đến Việt Nam cưới vợ và ở lại thị trấn Hiệp Hoà.



Ông Fred Helth trước quan tài nhà báo.
Ông Fred Helth trước quan tài nhà báo.

Cách đây hơn 1 năm, ông bị lừa đảo chiếm
đoạt số tiền lớn. Từ những bài báo của Hoàng Hùng, các cơ quan chức
năng đã vào cuộc và ông Fred Helth được trả lại tài sản. Ông đốt nhang
và đứng ngắm nhìn thật lâu hình ảnh nhà báo trước quan tài. Ông đã ở lại
đến 13 giờ để tiễn đưa người quá cố ra tận nghĩa trang phường 4 – TP.Tân An.


Gần đến giờ làm lễ truy điệu nhà báo Hoàng Hùng, khách đến viếng càng
đông, nhiều người phải đợi chờ đến lượt mình vào đốt nhang cúng người
quá cố. Đôi vợ chồng người công nhân xây dựng Đoàn Văn Đức – Nguyễn Thị
Hạnh đến từ xã Hưng Long – huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng đứng chờ được
vào đốt nhang. Ông Đức cho biết, ông chưa từng quen biết hay nhờ cậy gì nhà báo Hoàng Hùng.



Qua báo chí, vợ chồng ông biết chuyện nhà báo bị sát hại dã man, đã tạm
gác chuyện dọn dẹp ngày Tết để đi viếng nhà báo. Trước khi đến đám tang,
ông đã điện thoại cho Công đoàn báo NLĐ đề nghị làm sổ tiết kiệm cho 2
đứa con nhỏ dại của nhà báo. Nếu được như thế, vợ chồng ông sẽ vận động
nhiều đồng nghiệp khác cùng góp tiền vào số tiết kiệm. Ông nói: “Chúng
tôi mong muốn sẽ có nhiều nhà báo tiếp tục công việc của nhà báo Hoàng
Hùng: bênh vực người lao động, người dân nghèo; dũng cảm chống lại cái ác, cái xấu, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…”.



Có một nhà thơ đã đến đốt nhang và đọc bài thơ do chính mình sáng tác
trước quan tài nhà báo. Đó là nhà thơ Trọng Khanh (Hội VHNT tỉnh Tiền
Giang). Bài thơ có đoạn: “Bàng hoàng khi nhận tin anh – Bị kẻ thủ ác tạt
xăng vào mình…Hai mươi lăm năm đấu tranh – Can cường chống kẻ bạo hành
giúp dân…Hoàng Hùng nay chẳng còn đâu – Anh như khúc nhạc, cung sầu lỡ
cung – Cái chết sao quá hãi hùng – Như vầng trăng sáng bỗng dưng lặn mờ!”.



Về với đất.
Về với đất.

Bài điếu văn do ông Đỗ Danh Phương – TBT
báo Người Lao Động – đọc trước quan tài nhà báo Hoàng Hùng lúc 12g ngày
31.1 làm phần lớn trong số hàng trăm người có mặt rơi nước mắt: “Hơn 8
năm sát cánh cùng đồng nghiệp ở báo NLĐ, dường như chưa bao giờ Hoàng
Hùng chùn tay trước cái xấu. Lòng nhiệt huyết và ngòi bút sắc bén của
anh đã góp phần đưa không ít vụ việc tiêu cực ra trước ánh sáng công
lý…Đêm 18.1, anh đã viết 3 bài báo gửi về toà soạn. Nào ai ngờ bài viết
cuối cùng của anh với tiêu đề: “Giết người vẫn ung dung” đăng ngày 29.1 cũng là ngày anh ra đi mãi mãi…”

Kỳ Quan

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 04/03/2011 lúc 04:26:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cộng đồng mạng tẩy chay các bài báo viết về "vụ Hoàng Hùng"

Thứ sáu, 04/03/2011, 07:47(GMT+7)

GiadinhNet - Từ 3 ngày nay cộng đồng mạng trên các forum, diễn đàn, các mạng xã hội chia sẻ tin tức đã đồng loạt lên tiếng từ chối các bài báo khai thác chuyện riêng tư quanh cái chết của nhà báo Hoàng Hùng.

Vụ nhà báo bị đốt trong một hoàn cảnh thương tâm đã được báo chí đồng loạt đưa tin trong thời gian qua. Ở một khía cạnh nào đó, điều này đã đáp ứng nhu cầu thông tin của phần đông độc giả quan tâm đến vụ án. Tuy nhiên, trước việc nhiều bài báo khai thác đời tư của người nhà nạn nhân, đặc biệt của hai con gái, đã gây sự phản đối trong cộng đồng mạng.
 
Trên các forum, diễn đàn, cộng đồng mạng cho rằng: "hung thủ đã đầu thú, việc còn lại là của cơ quan điều tra, báo chí và dư luận không cần tiếp tục phải "đào bới" thêm vào vụ án đau lòng này".
 
Nickname "haiphong..." bức xúc: "Trong chuyện này đáng thương nhất là hai đứa trẻ con anh Hùng. Phải ở vào hoàn cảnh đấy người ta mới hiểu được nỗi đau mà chúng phải gánh chịu. Cha chết, mẹ vào tù, bao tấn bi hài trong gia đình được xã hội đào bới, cười chê, trở thành câu chuyện để đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu... "



Hiểu được hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ, cộng đồng mạng đã lên tiếng tẩy chay các bài báo viết về cái chết của nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh chụp trên linkhay.com
 
Nicknam "ng_thu..." chia sẻ "Vụ án anh Hùng tôi buồn lắm và rơi nước mắt mỗi khi thấy hình hai cháu gái. Xin hãy tiên phong trong việc không đưa tin về vụ nầy nữa. Anh Hùng thì đã mất rồi, đưa tin dồn dập có làm ảnh sống lại được đâu. Người gây ra tội ác thì cũng đã có pháp luật đó thôi. Chúng ta phải hiểu rằng tin về vụ án này càng nhiều thì càng bất lợi cho cuộc sống của hai cháu gái và những báo nào còn cố tình đưa tin để câu khách thì đó là hành động bất nhẫn".
 
Và để chứng minh cho "tuyên ngôn nói Không" với các bài báo bất lợi cho nhân thân của nạn nhân, cộng đồng đã lên tiếng yêu cầu ban quản trị đóng, xóa tất cả các tin về nhà báo Hoàng Hùng, đồng thời tuyên bố sẵn sàng từ chối đọc các thông tin liên quan.
 
Trên linkhay.com, nickname Bin23... yêu cầu "đề nghĩ không vote và bình luận cho link này và các link tương tự liên quan đến nhà báo Hùng!". Nickname Ng_lam... đồng quan điểm "sau lần này, tôi hứa không comment các link có nói về vấn đề này".
 
Có thể nói sự phản ứng quyết liệt từ phía cộng đồng mạng trước sự việc một số báo đưa tin xoáy sâu vào đời tư của người thân nhà báo Hoàng Hùng đã chứng tỏ ý thức, trách nhiệm của một bộ phận người trẻ cũng như sự chọn lọc khi tiếp nhận thông tin. Phản ứng này đã thể hiện phần nào sức mạnh cộng đồng trước một sự kiện cần phải đưa ra tiếng nói chung.
 
Còn nhớ, các sức sự kiện như "Ký tên vì công lý", bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thế giới thành công cũng nhờ sức mạnh từ cộng đồng mạng - một cộng đồng ảo nhưng rất thật với những trách nhiệm rất con người.
Hương Nghi
 
Bạn nghĩ sao về hành động này của cộng đồng mạng? Bạn ủng hộ hay phản đối việc tiếp tục đưa tin đến độc giả diễn tiến của vụ án? Nếu tiếp tục đưa tin, bạn muốn được đọc những thông tin như thế nào? Mời độc giả gửi ý kiến phản hồi vào ô Gửi ý kiến của bạn phía dưới bài. Trân trọng!

http://giadinh.net.vn/20110303052536744p0c1000/cong-dong-mang-tay-chay-cac-bai-bao-viet-ve-vu-hoang-hung.htm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.