Tết đến Em tạm chia tay người yêu để về quê nhà, về với gia đình, que của Em cách HN có 30km. Lẽ thường thì không sao em có thể vui vẻ nhưng đau đớn thay tết Em lại ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng là thế này.
Em về quê là hôm 28 tết, tối hôm đó hội bạn cấp 3 tổ chức tất niên, Em uống cũng ngà ngà. Thế rồi Em và N (
người yêu cũ cấp 3 ) về và làm chuyện ấy mặc dù cô ý đã lấy chồng trên Hòa Bình, Dù lúc đó Em vẫn ý thức được điều này, nhưng khốn nạn thay bản thân Em cũng không kiềm chế được,và rồi Bọn Em đèo nhau vào nhà nghỉ. trước khi quan hệ EM có hôn lên chỗ kín của N,và rm có trọc tay vào trong.... rồi sau đó Em có dùng BCS khi quan hệ. Xong việc em rút bao thì thấy không rách, và em dùng khăn lau cào DV nhưng trước đó N dùng cái khăn đó lau vào AV rồi.
Khi cơn DÂM CUỒNG qua đi Em thấy lo lắng, thấy hối hận và ngày hôm nay thấy nhục nhã vì, Sáng nay Em lên HN chúc tết gia đình bạn gái, rồi chúng EM có XYZ nhưng Em có mang bao: vì Em sợ nhỡ Em có làm sao thì bạn gái Em.... bọn EM nằm với nhau 1 lúc thì cô ý cho DV của Em vào trong . Em vội rút ra và bảo: sợ có thai, hiẹn tại EM không ngủ được mong các anh các chị tư vấn dùm EM 2 điều!
1. Nếu như N bị HIV (
nghe nói N đang chán chồng vì suốt ngày bồ bịch ) thì Em có bị không?
2. Nếu như như EM bị thì liệu Bạn gái Em có bị không? số EM thì chết cũng chẳng tiếc nhưng còn bạn gái EM, Cô ấy có làm sao thì có lẽ Em chết đi sống lại cũng ko đền đáp được, Em thật là chó đã không mang lại HP cho người yêu còn DÂM ĐÃNG!
EM mong có sự hồi âm của các anh chị, EM xin cám ơn!
Sửa bởi quản trị viên 06/02/2011 lúc 11:14:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ