Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nhatthanh17  
#1 Đã gửi : 16/02/2011 lúc 08:34:21(UTC)
nhatthanh17

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2010(UTC)
Bài viết: 26
Đến từ: NiemTinVaHiVong

Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
thật tình là cách đây 1 năm em có lỡ dại đi cafe bậy bạ và có để cho cô gái thổi kèn dv không bị trầy xướt, qua thời gian đó em cảm thấy tự nhiên khỏe mạnh hơn xong không biết sao dạo này em hay bị cảm em cứ nghĩ về lỗi mình làm lần trước không lẽ chưa có ai nhiễm hiv qua đường này em xấu số bị nhiễm hay sao trời.hic em lo quá lúc trước em có hỏi bác sỷ ở viện da liễu người ta nói không sao không cần xét nghiệm.nhưng dạo này em thấy lo quá mấy anh tư vấn dùm em.dao nay em có quen bạn gái và tui em hay hun nhau sâu lỡ em bệnh em lây cô ấy thì chết mất mấy anh tư vấn dùm em nhé!em yêu cô ấy lắm nhưng mà cứ lo quá với lại em sắp thi đại học rồi học nhiều quá cứ bi stress + thêm nỗi ám ảnh chắc em bị điên quá tư vấn dùm em gấp
mỗi lần bị cảm là em cứ nghĩ đến hiv huhuhuhu
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 16/02/2011 lúc 08:42:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
nhatthanh17 đã viết:
thật tình là cách đây 1 năm em có lỡ dại đi cafe bậy bạ và có để cho cô gái thổi kèn dv không bị trầy xướt, qua thời gian đó em cảm thấy tự nhiên khỏe mạnh hơn xong không biết sao dạo này em hay bị cảm em cứ nghĩ về lỗi mình làm lần trước không lẽ chưa có ai nhiễm hiv qua đường này em xấu số bị nhiễm hay sao trời.hic em lo quá lúc trước em có hỏi bác sỷ ở viện da liễu người ta nói không sao không cần xét nghiệm.nhưng dạo này em thấy lo quá mấy anh tư vấn dùm em.dao nay em có quen bạn gái và tui em hay hun nhau sâu lỡ em bệnh em lây cô ấy thì chết mất mấy anh tư vấn dùm em nhé!em yêu cô ấy lắm nhưng mà cứ lo quá với lại em sắp thi đại học rồi học nhiều quá cứ bi stress + thêm nỗi ám ảnh chắc em bị điên quá tư vấn dùm em gấp
mỗi lần bị cảm là em cứ nghĩ đến hiv huhuhuhu
 


                                   Oral sex




nhatthanh17
#4 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 10:00:10
Cảm ơn Sửa Di chuyển Xoá Trích dẫn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên mới

Gia nhập: 20-08-2010
Bài viết: 25
Đến từ: NiemTinVaHiVong
trường hợp của anh là no rick. cũng có người nói có nhưng thật ra % không đáng để anh lo. yếu tim thì test 1 cái

NHƯNG : anh quên 1 đều không lây hiv nhưng lây mấy cái bệnh còn hơn hiv như lậu, giang mai, viêm gan siêu vi ( cẩn thận bệnh này như hiv nó sẽ theo anh suốt đời),và 1 số bệnh như mụn rộp.. nếu anh cứ làm hoài thì có ngày sẽ trúng số vì khi anh bị nhiễm các bệnh LTQTD thì sẽ tăng thêm nguy cơ bị hiv a nhé.
ví dụ: anh mới qh hôm qua chẳng may anh bị viêm gan siêu vi mà không có triệu chứng thì.... vài bữa sau anh lại quan hệ như thế tiếp thì lần này % nhiễm hiv sẽ có đấy.






Chủ đề: Câu hỏi cùng nhóm chủ đề : Oral Sex
nhatthanh17 Đã gửi: 20/08/2010 lúc 05:38:20
 yên tâm 100% ko sao nhưng có thể lây các bênh khác không kém phần nguy hiểm mau die sớm như lậu giang mai.và nhất là viêm gan siêu vi tốn kém lắm.nếu xui có thể bị mãn tính thì coi như đã bị (hiv vì nó sẽ theo bạn suốt cuộc đời)vì vậy đừng nên đùa với lửa chúc bạn ko vì 1 chút vui sướng mà hại thân hại gia đình như mình
Chủ đề: Câu hỏi cùng nhóm chủ đề : Massage, hớt tóc,... có kích dục
nhatthanh17 Đã gửi: 20/08/2010 lúc 05:34:03
không sao đâu yên tâm 100% còn sợ quá thì cắt bõ từ nay về sau không làm nữa thì ok.nhưng có thể lây các bệnh khác như lậu giang mai không kém phần nguy hiểm..dễ die sớm..nhất là viêm gan siêu vi b tốn tiền nhiều lắm khuyên bạn có sức chơi thì có sức chiệu
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.