  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Câu ca xưa: " Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ kế lại thương con chồng" .Chẳng phải nói nhiều tới vấn đề này chắc ai cũng hiểu tình cảm của gì ghẻ dành cho con chồng ntn .
Nhưng nó hoàn toàn không đúng với tất cả những bà mẹ kế . Tôi kể cho mọi người nghe chuyện này đã và đang sảy ra ngay nhà tôi nhé .
Đó là nhà bác trong họ nhà tôi , bác trai ngày trước có vợ và 1 con trai nhưng thế nào họ lại hok sống với nhau . Sau này bác trai lấy 1 người khác và hiện tại đang có 3 người con mới 1 đứa đang ôn thi DH , 1 đứa lớp 12 và 1 đứa lớp 10 . Nhà 2 bác ấy cũng chẳng dư giả gì , nói chung là chỉ vợ làm ra tiền thôi và Bác trai nổi tiếng là sợ vợ ( đàn ông hok làm ra tiền mà , lên vợ nó khinh nó trèo đầu trèo cổ ).Vài năm trước thì bà vợ đầu tiên của bác ấy mất để lại anh con trai 19 tuổi bơ vơ , Gì và chú ruột đằng nhà mẹ anh ấy thì lừa cháu nhỏ rùi chiếm hết đất cát đuổi đi . Anh ấy về sống với bố và gì , bà gì thì ở xóm cãi nhau suốt ngày ( nói chung là đánh đá và ghê gớm ) những bà ấy vẫn cho anh 1 phòng ở trên gác để ở . Nhưng vì sống với bố và gì mà bố để lại hok làm ra tiền lên anh ấy cảm thấy hok thoải mái và đi bụi . Anh ấy đi làm cũng nhiều nghề nhưng đều bỏ hết , sau này nhập 1 nhóm và đi bảo kê quán " Đèn mờ " vài năm chẳng về thăm nhà ( đằng nội ) và bố anh cũng chẳng quan tâm . Anh cứ sống như thế thì bỗng nhiên tháng trước anh ấy về nhà và nói với Bố và Gì kế là anh ấy chuẩn bị lập gia đình và mong muốn được Bố và Gì đứng lên tổ chức cho ( Gì là 9 ) . Lúc đầu nghe có vẻ khó khăn vì thực ra nhà bác ấy cũng chẳng có gì lại còn 3 đứa con ruột vẫn chưa đâu vào đâu mà lại phải lo chuyện trăm năm cho đứa con riêng của chồng mình . Cả xóm nghĩ là chắc bà ấy chẳng lo cho đâu , ấy vậy mà bà ấy gọi anh về dặn dò là " Gì lo cho mày thì 2 vợ chồng mày phải ở đây làm ăn , Gì xây cho mày 1 cái nhà nhỏ cho 2 vợ chồng mày " . Hôm đấy anh ấy cứ ôm mặt khóc suốt và chẳng cần nói ai cũng biết anh ấy khóc vì sao . Ngày sắm cưới gì kế vẫn cho anh tiền đi sắm cưới mặc dù ít hơn người khác nhiều những anh ấy quỳ xuống đón những đồng tiền đó . Phòng cưới chưa có mà sắp đến ngày cưới rùi , đồ đạc Giường tủ , chăn ga gối đệm cũng mua rùi làm sao đây ? Mọi người biết hok mấy hnay bà gì kế ấy ngủ ở ghế gập kê dưới chân cầu thang ngủ để nhường phòng cho đứa con riêng của chồng mình . Mấy ngày nay lo 100 mâm cỗ ngày cưới cho con nhìn bác ấy mà cứ bơ phờ nhưng vẫn cười tươi như hoa . Vọng thức để viết về người thật việc thật này để mọi người cùng đánh giá .Ngày mai là ngày đón cô dâu mới của anh ấy đây  Vọng sẽ đi đón dâu cùng cho HaWai kakaka .
Mọi người nghĩ sao về câu ca dao :" Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ kế lại thương con chồng". |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.