Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 01:08:46(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
Teen nếm trái đắng vì sở thích...”dạt vòm”
Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện các vụ các em 14 - 15 tuổi "mất tích", một số em sau đó được tìm thấy ở... nhà nghỉ với "người yêu".

1001 lý do teen đi “bụi”

 

Ngày 7/2, bị người thân la mắng sinh buồn chán, T.M.M, học sinh THPT K.T (TP. HCM) đã rủ một người bạn cùng trường bỏ nhà đi bụi. Ban đầu, cả hai thuê phòng khách sạn ở TP.HCM để ở. Bốn ngày sau, Minh Minh và Kiều Oanh bắt xe đò đi thành phố Đà Lạt tiếp tục thuê phòng trọ sinh sống cho đến khi bị phát hiện.

 

Ham chơi game và chat, Nguyễn Ánh L. (15 tuổi, thành phố Thái Nguyên) bỏ nhà đến ở với một người bạn gái quen qua mạng một thời gian. Sau đó, sợ mẹ mắng, L. không dám về nhà, lên Hà Nội làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê. Sau ba tháng tìm kiếm, công an đã tìm thấy L., trả về cho gia đình.

 

Còn Nguyễn Văn T. (16 tuổi, Thái Bình) lại bỏ nhà đi chỉ vì mê bóng đá. Chị L., mẹ T. cho biết, T. thích xem bóng nên ít khi bỏ sót giải thi đấu lớn nào, kể cả giữa ngày mùa hay mùa thi. Thế nhưng, T. lại thường bị người bố khó tính, “khắc khẩu” cằn nhằn mỗi khi T. thức khuya xem bóng. Do đó, mùa Word Cup 2010, sau một lần bị bố mắng rồi tắt ti vi không cho xem, T. đã bỏ nhà đến ở cùng anh họ xa để xem bóng. Hết giải, T. tự trở về nhà.

 

Bị bố mẹ mắng không ít học sinh đã bỏ nhà đi bụi và mắc phải cạm bẫy của đám người xấu. (Ảnh minh họa)

 

Dễ mắc phải cạm bẫy

 

Không ít cậu ấm, cô chiêu đã bỏ nhà ra đi rồi bị sa vào cạm bẫy của bọn người xấu. Gần đây nhất, ngày 9/3, một cô học trò 15 tuổi, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bị một "yêu râu xanh" lợi dụng dở trò đồi bại.

 

Ngày 25/2, khi thấy Q. đi học về muộn, bố mẹ mắng vài câu. Q. không nói gì chỉ lẳng lặng lên nhà lấy ít tiết kiệm nhét vào túi rồi lẻn ra ngoài bỏ nhà đi. Sau đó, Q. gọi điện thoại cho “bạn trai” tên Tuyền, một sinh viên năm thứ 2, rồi đến phòng trọ của anh này "tá túc". Trong suốt hơn 10 ngày Q. ở lại phòng trọ, dù đã biết Q. vẫn là trẻ vị thành niên nhưng Tuyền vẫn thực hiện hành vi giao cấu với Q.

 

Một hoàn cảnh khác, Đ.T.H, mới 14 tuổi đã cầm đầu nhóm cướp, hiếp dâm trẻ em, bị Công an Hà Nội bắt vào cuối tháng 7/2010, cũng là một nạn nhân của xã hội sau khi bỏ nhà đi bụi. Hương sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, thiếu thốn tình cảm của mẹ, sự bảo ban của cha.

 

Mới được 1 tuổi, bố mẹ ly dị, Hương về sống với ông bà. Năm Hương lên 11 tuổi thì ông bà lần lượt qua đời. Hương về ở bố, nhưng không dành được nhiều sự quan tâm bởi bố đã có gia đình mới. Cảm thấy hụt hẫng, Hương thường xuyên bỏ nhà đi "dạt đêm" với bạn bè.

 

Đến năm 14 tuổi, Hương lại chuyển về ở với người mẹ đã hai lần ly dị chồng. Nhưng người mẹ này cũng phải bất lực với đứa con gái mới lớn bướng bỉnh và cứng đầu. Những trận đòn "thừa sống thiếu chết" cũng không ngăn nổi việc Hương bỏ nhà đi bụi.

 

Học hết lớp , Hương bỏ học và yêu Trịnh Thăng Long (19 tuổi), trú tại Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội. Cũng từ đó, Hương bắt đầu dùng thủ đoạn lập hàng chục nick name để lên mạng tìm kiếm, chăn 'gà' để đồng bọn hiếp dâm tập thể hoặc cướp và cưỡng đoạt tài sản.

 

Bố mẹ nên làm gì?

 

Theo các chuyên gia tâm lý, ở lứa tuổi 10 - 18 hầu hết các em chưa hiểu hết được giá trị của cuộc sống, giá trị của bản thân mình, thích khẳng định trước người lớn nên có những hành động bất thường như: trộm cắp, tử tử, đi bụi...

 

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, cho rằng, tình trạng học sinh bỏ nhà đi đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vài năm nay rầm rộ hơn, mọi người quan tâm hơn.

 

Theo ông Chất, nguyên nhân dẫn đến hành vi bất bình thường này là do lỗi của gia đình, nhà trường, xã hội. "Trẻ con sinh ra vốn thiện nhưng do không được người lớn giáo dục đồng bộ, đúng cách nên không hiểu được giá trị cuộc sống, không biết cách thực hiện các bước đi cuộc sống.

 

Ngoài ra, ở độ tuổi này, các em đang thích thể hiện mình, khẳng định mình là người lớn nên hễ người lớn không làm theo ý mình là bỏ đi. Do đó, nếu cha mẹ không có sự định hướng, ứng xử khéo léo trước hành vi của con trẻ thì vô tình chính những người yêu thương các em nhất lại đẩy các em ra xã hội, đối mặt với nguy hiểm", ông Chất nhận định.

 

Để ngăn chặn tình trạng này, theo nhiều chuyên gia tâm lý, các bậc phụ huynh cần thay đổi suy nghĩ, cách ứng xử với con em. Mỗi khi con em mắc lỗi, các bậc làm cha mẹ nên nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không nên đánh đập, lăng mạ khiến các em xấu hổ trước bạn bè, xã hội. Ngoài ra, các phụ huynh cũng phải biết tự nhận lỗi lầm trước con cái khi hành xử sai. 

 

Theo Đất Việt


Nguồn : http://dantri.com.vn/c135/s135-465983/teen-nem-trai-dang-vi-so-thichdat-vom.htm
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.