  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-01-2011(UTC) Bài viết: 74
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
hix..mấy anh ơi em lại gặp 1 vấn đề nữa rồi...sự việc là cách đây mấy hôm em có đi dự đám cưới của 1 người bạn...trong lúc uống bia rượu thì em có quen được 1 người con gái hơn em 2 tuổi..E có nói chuyện tán tỉnh làm quen thì sau tàn tiệc em có dẫn cô gái ấy vào nhà nghỉ..em có quan hệ với cô gái đó,,và có dùng bcs durex ngay từ đầu..sau khi xuất tinh em có làm thêm 1,2 cái nữa rồi em rút ra chạy vào nhà vệ sinh..nhưng sao em thấy tinh trùng không chỉ nằm ở đầu chóp bcs mà nó còn nằm ở trên thân dương vật(ở trong bcs)(em không chắc đó là tinh trùng,vì em không dám đụng)..em có rút ra và thử nước thì thấy không bị lủng hay gì hết..vậy cho em hỏi là không biết có phải em bị tràn tinh dịch không ạk?? và co thể bị có bầu hay bị hiv từ cô gái đó không ạk???hix từ sau khi sự việc em lên đây hỏi mấy anh từ trước tết đến giờ em sống rất lành mạnh...các đối tác rủ em đi maxxa không bao giờ em đi,còn rủ đi bia ôm để làm ăn thì em chỉ vào thôi không dám làm gì hết..nay lại bị vấn đề này,em lo lắng quá..tới thứ 3 này là em đi xét nghiệm lại sau 11 tuần nguy cơ..hay là em để thêm 3 tháng nữa để đi xét nghiệm nguy cơ này luôn các anh??chắc e cần phải đi khám thần kinh thôi..mong các anh tư vấn giúp em
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn chịu khó dành chút thời gian đọc lại topic của mình và những bài trên diễn đàn đi.
 |
QHTD vs gái maxxa kích dục (suytu)
suytu, 11-01-2011 lúc 10:24:00 |
32 |
1,909 |

Hôm nay lúc 7:53:26 CH |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-01-2011(UTC) Bài viết: 74
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Thưa các anh em trong đ...hôm qua là được 85 ngày từ ngày em có nguy cơ qh với GMD(có dùng bao)và kq là âm tính..em rất vui mừng và xin cám ơn tất cả các anh em đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian em stress..em mong tất cả các anh em đang lo lắng hãy bớt lo lắng và tất cả sẽ âm tính hết...thật ra bây giờ em rất vui nhưng giờ hình như em vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc vừa rồi..em vẫn còn lo lắng..tình hình là tuần trước em có quen 1 người trong đám cưới(ko phải GMD),em có quan hệ và có dùng bao...nhưng về nhà em vẫn lo lắng quá...chắc em bị thần kinh rồi..các anh hãy giúp em cách vượt qua nỗi ám ảnh này với...em xin cám ơn rất nhiều ạk
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.