ANH TUẤN GIẢI ĐÁP DÙM EM... DÙNG KHÓA TOPIC NÀY NHÉ... CÁM ƠN ANH NHIỀU
Em tên Cường, năm nay 27 tuổi
Khoảng trước tết 1 tháng e có quan hệ với gái mại dâm (cô gái khoảng 40
tuổi, rất béo và nhìn rất khỏe mạnh), vì trong tình trạng say xỉn nên khi đang quan hệ, cô gái
đó có dùng miệng để kích thích dương vật của em (kích thích qua BCS). Em thắc mắc rằng trong khi kích thích... liệu cô gái đó có vô tình
hoặc cố tình làm rách BCS của em không nữa... Khi kích thích xong thì
chúng em tiếp tục quan hệ cho đến khi kết thúc thì ko có bất kỳ va chạm
nào khác... Kể từ đó đến nay em ko có bất kỳ quan hệ tình dục vs ai...!
Đến khoảng ngày 25/2 (đúng vào dịp xuất hiện dịch sốt phát ban)... Sau
khi đi ăn nhậu cùng bạn bè, khi về đến nhà em phát hiện trên người xuất
hiện các nốt mẩn đỏ và nổi hạch... Em thay đồ và đi ngủ... Sáng hôm sau
bắt đầu thấy các nốt phát ban dày đặc toàn thân, hạc nổi nhiều hơn (vùng
cổ, 2 bên mang tai và vùng bẹn) . Cứ thế sau khoảng 1 tuần thì các
triệu chứng như phát ban và viêm họng biến mất... Nhưng kỳ lạ là hạch
vẫn còn.
Hôm này ngày 26/04... hiện giờ hạch vẫn còn ở 2 bên vùng bẹn và cổ, cách
đây khoảng 1 tuần em có bị đau mắt nhẹ và viêm họng, em tụt khoảng 3kg
và da mặt xạm đi (do mất ngủ về đêm kéo dài)... Vậy kính mong các
anh/chị có kinh nghiệm nói cho em biết rằng khả năng em bị lây nhiễm HIV là bao nhiêu phần %... Hiện giờ em đang rất hoang mang và mất hết nghị lực sống... Kính mong anh/chị giúp em.
P/S: Em là dân công nghệ, thường xuyên phải thức đêm để làm việc. Chính
vì thế nên em thường bị mất ngủ về đêm kéo dài, và vì lý do công việc
nên em thường xuyên phải giao tiếp vs các đối tác làm ăn (nhậu nhẹt, bia
rượu, thuốc lá).