Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Miss Evers' Boys  
#1 Đã gửi : 26/05/2011 lúc 01:32:16(UTC)
Miss Evers' Boys

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 345

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết
Thứ năm, 26/05/2011 05:53

(CAO) - Nhìn bề ngoài, Ngọc Vân, Song Vân ở Tân Yên, Bắc Giang cũng
như những làng quê nông thôn miền Bắc khác - yên ả, thanh bình. Tuy
nhiên, đằng sau sự yên ả đó là những cơn sóng ngầm dữ dội. Nó cuốn phăng
đi những giá trị tinh thần tốt đẹp, đẩy bao con người vào hoàn cảnh éo le, ngang trái.


MA LỰC CỦA ĐỒNG TIỀN


Ngọc Vân là một xã thuần nông nằm ở phía tây của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang. Không có nghề phụ nên thu nhập của người dân nơi đây chỉ trông
vào sản xuất nông nghiệp. Ma túy xuất hiện ở Ngọc Vân đã vài chục năm,
khởi đầu cho phong trào là một phụ nữ quê gốc Gia Lương (Bắc Ninh) lấy
chồng ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân đi buôn thuốc phiện từ Sơn La về Ngọc
Vân, Song Vân bán kiếm lời. Không phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho
trời”, đồng tiền lại kiếm ra dễ dàng, thế là người này rủ rê người kia.
Ma túy như bệnh truyền nhiễm, chẳng mấy chốc lan rộng khắp trong làng,
ngoài xã. Đến đầu năm 1999 việc buôn bán thuốc phiện được nâng cấp,
chuyển đổi sang heroin và ma túy tổng hợp. Có thời điểm, toàn xã có tới
19 thôn với hơn 170 đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn, có tên buôn
bán hàng trăm bánh. Điều này chỉ có thể lý giải là do lợi nhuận đem lại
từ ma túy quá lớn. Mua một bánh heroin ở Sơn La đem trót lọt về Bắc
Giang bán sẽ thu lợi từ 30 - 40 triệu đồng. Không có vốn, xách thuê cũng
kiếm được vài triệu đồng/bánh. Số tiền đó bằng thu nhập của cả gia đình
trong một tháng làm nông nghiệp. Ma lực của đồng tiền khiến nhiều người
bất chấp tất cả và ở Ngọc Vân có không ít gia đình cả nhà cùng tham gia
vận chuyển, buôn bán ma túy. Không cần lật sổ kiểm tra, cán bộ xã có
thể kể vanh vách những gia đình cộm cán: vợ chồng Thân Nhân Bộ cùng hai
con trai; cha con Ninh Văn Thắng, Ninh Văn Quyết; vợ chồng Nguyễn Thị
Mai - Nguyễn Văn Trung; Hồ Viết Mạnh cùng ba con trai là Hồ Viết Liên,
Hồ Viết Kinh, Hồ Viết Trường (tử hình)... Có những gia đình ở Ngọc Vân
giàu nhanh chóng từ đồng tiền bất chính. Biệt thự mọc lên, xe hơi xuất
hiện trên đường làng cũng là lúc Ngọc Vân nổi tiếng về ma túy. Người Bắc
Giang đồn có lần, một nhóm nông dân ở Ngọc Vân đã vác tiền lên để mua
cả dãy nhà trên phố. Sợ dính dáng đến ma túy nên không ai dám bán. Chẳng
biết tin đồn chính xác được bao nhiêu phần trăm nhưng có một điều chắc
chắn là khi nhắc đến Ngọc Vân, người ta nghĩ ngay tới “nghề” buôn ma
túy. Người làng Ngọc Vân ở xa về tới ngã ba Đình Trám, cách nhà hơn chục
cây số muốn đón xe ôm về nhà cũng khó bởi nói về Ngọc Vân, chả mấy bác
tài dám đi vì sợ vô tình tiếp tay cho đối tượng buôn bán, vận chuyển ma
túy. Cưới vợ thì còn đỡ chứ gả chồng cho con về Ngọc Vân, người ta cũng
sợ bởi lỡ đâu nhà thông gia có dính dáng với cái thứ chết người kia thì
cuộc đời con gái coi như bỏ hẳn... Trăm nghe không bằng một thấy, chúng tôi nhờ anh Phó công an xã đưa đi thực địa.


Đây là một trong ba căn biệt thự của một tay buôn ma túy vừa lãnh án chung thân

TAN NÁT GIA ĐÌNH


Thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang vào một trưa hè tháng 5,
rẽ vào con đường mòn ven ruộng lúa xanh ngát, qua cánh cổng cũ sờn,
chúng tôi bước vào ngôi nhà tuềnh toàng, cũ kỹ. Nhà vắng tanh, cô gái
trẻ đang bế con, nhác thấy khách vào, đứng vội lên, tỏ vẻ ngại ngần. Như
phần lớn những người đồng cảnh ngộ ở Ngọc Vân có người thân dính vào ma
túy, cô rất e dè khi tiếp xúc với khách lạ. Thái độ đó một phần do mặc
cảm, một phần do không người nào muốn khơi lại nỗi đau của chính bản
thân và gia đình. Căn nhà chẳng có đồ đạc gì giá trị, chỉ có mấy tấm ảnh
là hút mắt người nhìn. Tôi chú ý đến một bức ảnh đen trắng treo trên
tường vôi vẽ loang lổ bởi dòng chữ nơi góc ảnh: “Gia đình tôi ngày ấy -
1987”. Ảnh chụp một gia đình hạnh phúc. Người đàn ông cầm lái chiếc xe
babetta, hai cậu con trai sàn sàn tuổi nhau, xinh xắn, khôi ngô ngồi
đằng trước. Phía sau, người vợ khuôn mặt rạng ngời, tin cậy dựa vào vai
chồng. Khung cảnh trong bức ảnh khác hẳn với những gì đang tồn tại xung
quanh - trống hoác và lạnh lẽo. Người đàn ông trong ảnh giờ đã ra người thiên cổ...


Gia đình Thân Nhân Bộ trước khi tan nát vì ma túy


Thấy tôi tần ngần khá lâu trước bức ảnh, cô gái trẻ bế con đứng sau lưng
đánh tiếng: “Lúc ấy mẹ đang chửa em, bụng to lắm rồi”. Giọng nói của cô
buồn tênh như chính cuộc đời cô: cha tử hình, mẹ 20 năm tù, hai anh
trai người chung thân kẻ thụ án 18 năm. Tất cả chỉ vì ma túy. T.D, tên
cô gái, kể, năm 2002, Thân Nhân Bộ, cha cô bị bắt rồi sau đó bị xử mức
án cao nhất. Mẹ cô là Đỗ Thị Dĩnh cũng bị bắt khi đang vận chuyển 4 bánh
heroin. Năm 2006, anh trai cả của cô là Thân Nhân Tuyên bị Công an Lạng
Sơn truy nã vì mua bán trái phép chất ma túy. Anh trai thứ hai của cô
là Thân Nhân Dương vừa đi bộ đội về đã vận động anh trai ra đầu thú. Lúc
đó, ai cũng tưởng Dương được giáo dục, rèn luyện trong môi trường quân
đội, hơn nữa lại có những cái gương tày liếp ngay trước mắt, ắt hẳn sẽ
tránh xa con đường tội lỗi. Vậy mà, chỉ ít ngày sau, Dương bị bắt khi
đang cùng các đối tượng ngụ cùng thôn, gồm: Vũ Đình Dương (SN 1980),
Thân Danh Thiện (SN 1985), Vũ Đình Toàn (SN 1983) tổ chức mua bán
356,5gr heroin, 2 túi hồng phiến, 390 viên Methamphetamin tại nhà nghỉ
Bích Động (Việt Yên, Bắc Giang). Nhà không còn ai, T.D lấy chồng ở làng
kế bên phải về trông nom vườn tược và hương khói cho cha. Một gia đình hạnh phúc, phút chốc đã tan nát, sinh ly, tử biệt.


Căn nhà hoang lạnh của “gia đình ma túy” Thân Nhân Bộ


Rời nhà T.D, chúng tôi đến thăm gia đình của hai anh em Vũ Đình Tường,
Vũ Đình Xuyên ở thôn Đồi Chùa. Nhà Tường không có ai. Người hàng xóm bảo
mẹ Tường vừa dắt hai đứa cháu đi ra ngoài có việc. Nhìn căn nhà trống
trước trống sau, mọi người ai cũng chạnh lòng, không biết ba bà cháu
sống ra sao khi hai vợ chồng Tường cứ thay nhau vào tù ra khám. Nhà
Xuyên, anh trai Tường ngay bên cạnh cũng chẳng khá gì hơn. Căn nhà hai
tầng chỉ còn mỗi cái xác, đồ đạc trong nhà đã đội nón ra đi cùng “nàng
tiên nâu”. Xuyên đi tù, người vợ đành để hai con ở nhà, đứa lớn trông
đứa bé, lên Hà Nội làm thuê làm mướn kiếm tiền gửi về cho chúng nuôi
nhau. Ở Ngọc Vân, người đi buôn “cái chết trắng” nhiều nhưng người
nghiện lại rất ít, Tường và Xuyên rơi vào số ít đó. Thu nhập chắt chiu
từ ruộng đồng không thể thỏa mãn cho những lần vã thuốc của hai anh em.
Thế là kẻ trước, người sau, Tường - Xuyên rủ nhau mua ma túy về bán lẻ
để có tiền hút chích. Người lớn gây ra tội lỗi phải chịu sự trừng phạt
của pháp luật là lẽ thường, chỉ thương những đứa trẻ bỗng dưng trở thành côi cút, không nơi nương tựa.

NHỮNG THÔNG TIN ĐAU LÒNG


Anh Nguyễn Văn Tới - Trưởng Công an xã Ngọc Vân cho biết, xã có 24 xóm,
trên 9.200 dân, tính đến thời điểm hiện nay có gần 120 người đang thi
hành án tù. Án tử hình và chung thân đã lên tới hai con số còn vài chục
năm thì đếm không xuể. Đỉnh điểm như vào năm 2003-2004, xã Ngọc Vân có 32 đối tượng bị bắt vì những tội danh liên quan đến ma túy.


Thông tin về những người ở Ngọc Vân buôn bán, vận chuyển ma túy cũng
được các phương tiện truyền thông đại chúng đưa liên tục. Hồi 13 giờ
ngày 27-2-2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh
Bắc Giang bắt quả tang Ninh Văn Thắng (SN 1957, trú thôn Đồng Bông, xã
Ngọc Vân, Tân Yên) đang có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái
phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin với tổng trọng
lượng là 750g và 1 điện thoại di động. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều
tra tội phạm ma túy khám xét khẩn cấp hai đối tượng có liên quan là Ninh
Văn Quyết (SN 1983, trú Đồng Bông), Ngọc Vân (con trai Thắng) và Nguyễn
Văn Sơn (SN 1955, trú Tân Hưng, Đức Thắng, Hiệp Hòa); Phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt giam
Nguyễn Văn Hoàn (34 tuổi, trú Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
và Hồ Thị Cúc (36 tuổi, trú xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)
về hành vi mua bán ma túy. Tang vật thu giữ là 800 viên ma túy tổng
hợp; Lưu Văn Hoán (SN 1969, trú xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang) bị Công an TP. Hà Nội bắt rạng sáng 4-6-2010 tại ngã ba Nguyễn
Trãi - Khuất Duy Tiến khi đang vận chuyển 12 bánh heroin; Đoàn Văn Bộ
(SN 1972, trú xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị Cục CSĐT
tội phạm về ma túy, phối hợp với CA tỉnh Lạng Sơn bắt khi cùng Đỗ Văn
Hoan (SN 1974, HKTT đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang) chở 48 bánh
heroin đi tiêu thụ vào ngày 18-1-2011. Đêm 10-4-2011, thêm một vụ vận
chuyển, buôn bán 7 bánh heroin nữa bị công an triệt phá. Hai đối tượng
cũng lại là người Ngọc Vân, gồm Nguyễn Thế Thêm (SN 1985, thường trú thôn Hội Dưới) và Nguyễn Đức Thịnh (SN 1974, trú thôn Hội Trên)...


Gần đây nhất, ngày 16-3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ
thẩm xét xử hai bị cáo Dương Ngô Duy (SN 1973, thường trú xã Ngọc Vân,
huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Hà Văn Nhạy (trú xã Tân Lang, huyện Văn
Lãng, Lạng Sơn) về tội “vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy”.
Tính đến thời điểm bị bắt, hai đối tượng này đã vận chuyển, buôn bán
trót lọt gần 200 bánh heroin. Sau khi nghị án, Tòa đã tuyên mức án cao nhất dành cho hai bị cáo là tử hình.


 Những thông tin trên người Ngọc Vân biết cả, nghe cả nhưng hình như họ
“điếc” nên “không sợ súng”. Hôm nay, thấy công an về, biết là có người
bị bắt; ngày mai, có người thi hành án tử hình, cũng biết nhưng rồi vẫn
có người bước tiếp vào con đường tội lỗi. Kẻ bị bắt sau, số lượng nhiều
hơn kẻ bị bắt trước. Cái vòi bạch tuộc của ma túy không chỉ còn ở Ngọc
Vân mà đã vươn rộng sang cả những xã lân cận như Song Vân, Ngọc Thiện,
Việt Ngọc, Lam Cốt, Lương Phong... Bao gia đình tan vỡ, bao đứa trẻ còn
cha mẹ nhưng không nơi nương tựa. Cái lợi bất chính trước mắt đã làm cho
những người nông dân lương thiện đánh mất mình, tiếp tay cho cái ác. Họ
đã và đang trả giá cho tội lỗi bằng những năm tháng tù đày, bằng sinh
mạng của bản thân và bằng cả tương lai của những đứa trẻ vô tội. Cái giá của họ phải trả là quá đắt!

NGỌC ANH - THANH HÒA
Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.

Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.

Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.

Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.