  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 20-01-2011(UTC) Bài viết: 116 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 34 bài viết
|
Suốt hơn 10 năm miệt mài dạy học trẻ em nghèo, cô giáo "xương thủy tinh" Thanh Thảo nặng 23 kg cho hay, một ngày trôi qua với chị là một ngày vui, ý nghĩa.
> Cậu bé bị bỏng bom Napal và ước mơ vì cộng đồng
Ngày 25/6, hơn 100 thành viên ở các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện miền Nam đã tham gia chương trình giao lưu và giới thiệu giải thưởng Chim én 2011 tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận (TP HCM). Phó chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Thanh Thanh cho hay, mỗi năm đều rất xúc động khi chứng kiến nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn vẫn chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.
FPT muốn dựa vào sức mạnh công nghệ hàng đầu để kết nối tất cả các bạn từ các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện thành một cộng đồng lớn. Từ đó, chúng ta sẽ có sức mạnh lớn để làm những điều tốt đẹp hơn dành cho xã hội", bà Trương Thanh Thanh chia sẻ.
 |
Bà Trương Thanh Thanh giao lưu cùng cô giáo "xương thủy tinh" Thanh Thảo nặng 23 kg. |
Trong buổi giao lưu, nhiều người bất ngờ trước sự có mặt của "Én nhỏ phương Nam" - Thanh Thảo - cô gái đang mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh.
Thanh Thảo sinh ra và lớn lên tại Ấp Ràng (Củ Chi). Bị di chứng chất độc da cam nên 9 năm đầu đời, Thảo phải nằm ngửa như một đứa trẻ sơ sinh. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày Thảo phải chiến đấu với cơn đau. Nhưng điều này cũng không làm Thảo nhụt chí, cô vẫn quyết vươn lên, mở lớp dạy học dành cho các em nhỏ, nhà nghèo không có điều kiện đến trường biết đọc, viết.
Suốt 10 năm qua, chỉ với một tấm phản, một tủ sách được quyên góp từ các bạn thiện nguyện, Thanh Thảo vẫn miệt mài dạy chữ cho trẻ em nghèo. Năm 2010, Thảo được bình chọn là một trong những đại diện tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, và thường được mọi người gọi dưới cái tên thân thương: "Cô Ba Ấp Ràng".
Trước chuyến đi TP HCM tham gia giao lưu, Thảo vừa bị ngã và vết thương vẫn đau nhưng trên mặt "én nhỏ" luôn nở nụ cười rất tươi vui. Cô chia sẻ: "Xương của tôi rất dễ gãy nên ba mẹ tôi lo lắng, can ngăn không muốn tôi vượt qua 45 km để đến Sài Gòn. Nhưng một ngày trôi qua cũng là một ngày tôi chọn, một ngày vui, ý nghĩa, tôi không chọn một ngày tuyệt vọng. Vì vậy, điều thôi thúc tôi đến đây là tình yêu - tình yêu đối với con đường tôi đang đi".
 |
Ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. |
Chia sẻ khó khăn của các nhóm tình nguyện, Võ Tuấn Khải Quyền - Chủ nhiệm CLB Nhân Việt (Tiền Giang) nói: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là kinh tế và các CLB tại miền Nam chưa có một 'mái nhà chung' để tụ hội".
Đồng quan điểm, Quỳnh Anh - Phụ trách đối ngoại CLB Người Việt Trẻ, tham gia giải thưởng Chim én 3 năm liền, cho hay, các hoạt động đội nhóm từ thiện trong miền Nam chưa có sự liên kết. Và chị hy vọng năm nay sẽ có khởi đầu mới, tìm được mối liên kết vững mạnh.
|
NÂNG CHÉN TIÊU SẦU CÀNG SẦU THÊM - Nhân quả tuần hoàn, thiện lai thiện báo. Làm việc tốt sẽ nhận được ân huệ -
|
 4 người cảm ơn Tạo Hóa cho bài viết.
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.