- Ba thiếu nữ tuổi teen với
gương mặt non choẹt, những đôi mắt sũng nước ngồi khai lại hành vi cướp giật của
mình.
Ngày 23/7, Công an quận Đống Đa,
Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 3 “teen” nữ dùng bình xịt hơi cay cướp giật tài sản
trên đường Xã Đàn, Hà Nội vào chiều tối ngày 22/7.
Ba “teen” nữ kể trên là Nguyễn An
Thư (SN 1995, trú tại 273 phố Kim Ngưu), Nguyễn Hải Yến (SN 1996, trú tại phường
Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Lan Anh (SN 1995, ở ngõ Giếng
Mứt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cả ba thiếu nữ này đều bỏ học
sớm, thân với nhau từ nhỏ và cùng ham chơi game.
|
3 đối tượng tại cơ quan công an
|
Tại cơ quan điều tra, cả ba khai
rằng đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, Yến và một người
bạn tên là Tuấn (SN 1995, nhà ở Đại La) chở nhau đi chơi và gặp tai nạn, Yến thì
bị trầy xước ở cánh tay, còn Tuấn bị gãy chân phải nằm điều trị tại Bệnh viện
Bạch Mai.
“Thấy Tuấn hoàn cảnh đáng thương,
phải ở cùng ông bà, không có tiền điều trị nên cháu đã rủ hai bạn Lan Anh và An
Thư đi cướp giật để có tiền cho Tuấn”, thiếu nữ tên Yến, có mái tóc tém như con
trai lí nhí trình bày.
Theo tài liệu điều tra, chiều tối
ngày 22/7, Yến mượn chiếc xe Wave S không biển kiểm soát của một người bạn rồi
rủ hai cô bạn gái của mình đi cướp. Thư cầm lái chở Yến và Lan Anh đi lòng vòng
các phố để tìm “mồi”.
Khi đi đến đường Xã Đàn, phát
hiện chị Nguyễn Thị Nga (SN 1988, ở 53/1 ngõ Trại Cá, Trương Định, Hà Nội) đi xe
đạp, phía trước giỏ xe có một chiếc túi xách, Thư điều khiển xe máy áp sát xe
chị Nga, Yến đưa cho Lan Anh chiếc bình xịt hơi cay để xịt vào mặt 'con mồi'.
Sau đó, Yến đã bạo tay thực hiện hành vi cướp chiếc túi của nạn nhân.
Gây án xong, Thư tăng ga bỏ chạy
thì bị hai thanh niên phát hiện sự việc đã phóng xe máy truy đuổi sát nút. Đến
đoạn đường Giải Phóng, hai thanh niên đuổi kịp xe của Thư và đã dùng thắt lưng
quật liên tiếp vào tay Thư khiến đối tượng phải dừng xe.
Thấy hai thanh niên xông đến, nữ
tướng cướp tuổi teen vội vàng xin xỏ, khóc lóc. Ngay sau đó, cả ba thiếu nữ bị
công an phường sở tại bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, ba thiếu nữ tuổi “teen” mắt
đỏ hoe, giương đôi mắt sợ sệt lên nhìn quanh rồi lí nhí khai tội.
Trong số ba thiếu nữ, Thư nghỉ
học từ năm lớp 9 vì không thể thi lên lớp mười. “Bố cháu hỏi cháu có muốn đi học
nữa không, cháu không nói gì thế là bố cháu cho nghỉ học luôn”, Thư nói.
Bố mẹ vất vả với quán phở, nhưng
thỉnh thoảng Thư mới ra phụ giúp. Phần lớn thời gian Thư dùng để chơi game hoặc
đi chơi với hai cô bạn thân cũng thất học như mình.
Lan Anh cũng nghỉ học từ năm lớp
6 và chơi với Thư từ khi hai đứa còn nhỏ. Riêng Hải Yến tỏ ra khá đặc biệt, từ
đầu tóc cho đến quần áo. Yến là con duy nhất trong nhà và trông Yến từ đầu đến
chân hệt con trai.
Bỏ học từ năm lớp 8, bố mẹ làm
nghề cầm đồ, Yến lêu lổng chơi bời khi tuổi còn ít. Khi bị bắt vào trụ sở công
an rồi, Yến mới khóc òa như một đưa trẻ.
Được biết, bên trong chiếc túi
xách của nạn nhân có 1 triệu đồng cùng điện thoại và nhiều loại giấy tờ khác. Cơ
quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý các đối tượng trước
pháp luật.
T.Nhung
Cứ liên tục xảy ra tình trạng gây rối An ninh Trật tự Xã hội như vậy thì biết đến bao giờ mọi người mới có thể dành cho quý vị ánh mắt thiện cảm hơn, bao dung hơn? Một cách chân thành?
Cộng đồng của quý vị dù sao cũng chỉ là số ít, chiếm một số lượng rất nhỏ mà thôi. Không ai cứu mình thì tự mình phải cứu mình chứ đừng đổ tại cái này, cái kia. Đến lúc có hối hận thì cũng đã lắm chua cay, bẽ bàng...
Đã nhóm nhỏ lại cứ thích chơi trội, thích "làm màu" , ưa "nổi bật",... thật trớ trêu thay.
Đọc thêm Báo ANTG số 1080: Vụ 3 thiếu nữ dùng bình xịt hơi cay cướp giật tài sản tại Hà Nội: Bi kịch của người mẹ có con gái đồng tính