  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-08-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Quy Nhơn
|
Hôm 12-8 vừa rồi , vì nhậu say quá nên lần đầu tiên mình đã đi cái chuyện mà đến bây giờ mình không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh về H . mình đã QH với GMD mà không dùng bsc , 2 ngay liên tục sau cái buổi tối ma đưa lối quỷ dẫn đường ấy mình chỉ biết lên mang tìm hiểu và ngồi lỳ đọc ngấu nghiến các bệnh lý , triệu chứng . đến ngày thứ 4 say ngày nguy cơ mình đã đến tìm lại GMD mà mình đã QH buổi tối hôm ấy thì nhận đc thông trái chiều càng khiến mình lo lắng . Tóm tắt thế này
Bà chủ dắt mối : con đó nó hay cho khách không xài bcs lắm ... blah blah ...
GMD : E lúc nào đi khách cũng xài bcs hết , e cũng biết sợ chứ , cũng muốn lấy chồng chứ
Mình đã năn nỉ nó đi xét nghiệm với mình nhưng nó không chịu . Bây giờ mình sống từng ngày như địa ngục , các bạn cho mình hỏi nếu sau 10 ngày nửa tháng mà không có bất kỳ triệu chứng nào như phát ban , sốt , nổi hạch , lở loét DV thì có được phần trăm nào an tâm không ?
Mình biết rằng giờ có nói cũng chỉ dư thừa nhưng thật lòng mình chỉ mong được qua kiếp nạn này , mình chỉ vừa tìm được niềm vui trong cuộc sống chỉ có 4 tháng , hix cứ như vầy 3 tháng nữa chắc mình chết vì lo lắng quá
Cảm ơn vì các bạn đã đọc và chia sẻ T_T Sửa bởi quản trị viên 16/08/2011 lúc 06:09:37(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: thedust  Hôm 12-8 vừa rồi , vì nhậu say quá nên lần đầu tiên mình đã đi cái chuyện mà đến bây giờ mình không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh về H . mình đã QH với GMD mà không dùng bsc , 2 ngay liên tục sau cái buổi tối ma đưa lối quỷ dẫn đường ấy mình chỉ biết lên mang tìm hiểu và ngồi lỳ đọc ngấu nghiến các bệnh lý , triệu chứng . đến ngày thứ 4 say ngày nguy cơ mình đã đến tìm lại GMD mà mình đã QH buổi tối hôm ấy thì nhận đc thông trái chiều càng khiến mình lo lắng . Tóm tắt thế này
Bà chủ dắt mối : con đó nó hay cho khách không xài bcs lắm ... blah blah ...
GMD : E lúc nào đi khách cũng xài bcs hết , e cũng biết sợ chứ , cũng muốn lấy chồng chứ
Mình đã năn nỉ nó đi xét nghiệm với mình nhưng nó không chịu . Bây giờ mình sống từng ngày như địa ngục , các bạn cho mình hỏi nếu sau 10 ngày nửa tháng mà không có bất kỳ triệu chứng nào như phát ban , sốt , nổi hạch , lở loét DV thì có được phần trăm nào an tâm không ?
Mình biết rằng giờ có nói cũng chỉ dư thừa nhưng thật lòng mình chỉ mong được qua kiếp nạn này , mình chỉ vừa tìm được niềm vui trong cuộc sống chỉ có 4 tháng , hix cứ như vầy 3 tháng nữa chắc mình chết vì lo lắng quá
Cảm ơn vì các bạn đã đọc và chia sẻ T_T
Chào Bạn !
Bạn có nguy cơ trong trường hợp này.Nếu bạn cập nhật thông tin sớm thì biết về thuốc chống phơi nhiễm dùng trước 72 giờ.
Tình huống này ngay bây giờ nếu bạn đọc được bài này thì bạn có thể đến liền bệnh viện chuyên khoa cung cấp thông tin cho Bác Sĩ ..Với phương châm còn nước ta cứ tát.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2005(UTC) Bài viết: 113  Thanks: 22 times Được cảm ơn: 50 lần trong 27 bài viết
|
Dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, việc của bạn giờ chỉ còn là chờ đủ thời gian để đi XN thôi. Đừng có quá quan tâm đến triệu chứng.Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn.... |
Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: thedust  Hôm 12-8 vừa rồi , vì nhậu say quá nên lần đầu tiên mình đã đi cái chuyện mà đến bây giờ mình không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh về H . mình đã QH với GMD mà không dùng bsc , 2 ngay liên tục sau cái buổi tối ma đưa lối quỷ dẫn đường ấy mình chỉ biết lên mang tìm hiểu và ngồi lỳ đọc ngấu nghiến các bệnh lý , triệu chứng . đến ngày thứ 4 say ngày nguy cơ mình đã đến tìm lại GMD mà mình đã QH buổi tối hôm ấy thì nhận đc thông trái chiều càng khiến mình lo lắng . Tóm tắt thế này
Bà chủ dắt mối : con đó nó hay cho khách không xài bcs lắm ... blah blah ...
GMD : E lúc nào đi khách cũng xài bcs hết , e cũng biết sợ chứ , cũng muốn lấy chồng chứ
Cô bé đó cho bạn QHTD không dùng BCS nên... mà thôi bạn ko cần để ý đến những việc này làm gì. việc đã rồi
Mình đã năn nỉ nó đi xét nghiệm với mình nhưng nó không chịu
Cho dù cô ta có đi với bạn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả
Bây giờ mình sống từng ngày như địa ngục , các bạn cho mình hỏi nếu sau 10 ngày nửa tháng mà không có bất kỳ triệu chứng nào như phát ban , sốt , nổi hạch , lở loét DV thì có được phần trăm nào an tâm không ?
Không được phần % nào vì triệu chứng không dùng để chẩn đoán H, bạn có triệu chứng cũng chưa chắc có H và không triệu chứng cũng chưa chắc không có H
Mình biết rằng giờ có nói cũng chỉ dư thừa nhưng thật lòng mình chỉ mong được qua kiếp nạn này , mình chỉ vừa tìm được niềm vui trong cuộc sống chỉ có 4 tháng , hix cứ như vầy 3 tháng nữa chắc mình chết vì lo lắng quá
Đợi 6 tuần , đó là cái mốc đầu tiên bạn cần chờ đợi để đi làm XN, hoặc bạn có thể tìm nơi XN combo Ag/Ab để XN sau 4 tuần
Cảm ơn vì các bạn đã đọc và chia sẻ T_T
Good luck
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.