  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-08-2011(UTC) Bài viết: 1
|
Thân gửi anh Tuấn và mọi người !
Hôm đó e có quan hệ với GMD... E xin kể chi tiết để a Tuấn và mọi người hiểu : Lúc đầu tiên vào,cô ấy oral cho e.nhưng do e vừa uống ít rượu nên khó lên. Mất 1 lúc thì DV của e mới "hơi" cương lên 1 chút. Cô ta đeo BCS cho e và bắt đầu QH. Nhưng chỉ đc 1 lát thì DV của e lại xỉu,không hiểu sao lúc đó e lại tháo BCS ra và QH tiếp. Lúc đó cô ta nói : A xuất ra ngoài nhé,e sợ mang bầu lắm ! Được chừng 2-3ph thì e xuất ra bụng cô ấy. Lúc đó e mới giật mình tỉnh táo,chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa thật kĩ = nước âm,cô ấy cũng vào vệ sinh. Sau đó e và cô ta ra ngoài nói chuyện. E nói không hiểu sao e lại làm như thế và vì sao cô ta lại đồng ý. E tỏ ra sợ hãi. Cô ấy cũng bắt đầu sợ hãi. E xin giới thiệu thêm đây là lần thứ 2 e QH với người này (lần trước e có dùng BCS an toàn). Theo e đc biết thì e này sinh năm 94 (cái này thì chắc),và e ý nói với e là mới đi làm đc hơn 10 ngày nay (cái này e ko dám chắc,nhưng thực sự e ý còn rất vụng về và ngại ngùng). Hôm sau về e có liên lạc và nói rằng đang rất lo sợ,rồi hỏi cô ta có mắc HIV hay không...rồi 1 2 hôm sau e ngừng liên lạc luôn.
Trên đó là câu chuyện của e. Hiện tại e đang rất lo lắng,tính từ hôm đó đến nay cũng đc gần 3 tháng rồi. 3 tháng này e luôn căng thẳng và stress. Nhưng e cũng không có can đảm để đi XN
Xin anh Tuấn và mọi người cho ý kiến e có nguy cơ bị HIV hay không. Và e nên làm gì. Thực sự e đang rất hoang mang và lo sợ.
Chân thành cảm ơn anh Tuấn và mọi người !
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: phuongds 
Thân gửi anh Tuấn và mọi người !
Hôm đó e có quan hệ với GMD... E xin kể chi tiết để a Tuấn và mọi người hiểu : Lúc đầu tiên vào,cô ấy oral cho e.nhưng do e vừa uống ít rượu nên khó lên. Mất 1 lúc thì DV của e mới "hơi" cương lên 1 chút. Cô ta đeo BCS cho e và bắt đầu QH. Nhưng chỉ đc 1 lát thì DV của e lại xỉu,không hiểu sao lúc đó e lại tháo BCS ra và QH tiếp. Lúc đó cô ta nói : A xuất ra ngoài nhé,e sợ mang bầu lắm ! Được chừng 2-3ph thì e xuất ra bụng cô ấy. Lúc đó e mới giật mình tỉnh táo,chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa thật kĩ = nước âm,cô ấy cũng vào vệ sinh. Sau đó e và cô ta ra ngoài nói chuyện. E nói không hiểu sao e lại làm như thế và vì sao cô ta lại đồng ý. E tỏ ra sợ hãi. Cô ấy cũng bắt đầu sợ hãi. E xin giới thiệu thêm đây là lần thứ 2 e QH với người này (lần trước e có dùng BCS an toàn). Theo e đc biết thì e này sinh năm 94 (cái này thì chắc),và e ý nói với e là mới đi làm đc hơn 10 ngày nay (cái này e ko dám chắc,nhưng thực sự e ý còn rất vụng về và ngại ngùng). Hôm sau về e có liên lạc và nói rằng đang rất lo sợ,rồi hỏi cô ta có mắc HIV hay không...rồi 1 2 hôm sau e ngừng liên lạc luôn.
Trên đó là câu chuyện của e. Hiện tại e đang rất lo lắng,tính từ hôm đó đến nay cũng đc gần 3 tháng rồi. 3 tháng này e luôn căng thẳng và stress. Nhưng e cũng không có can đảm để đi XN
Xin anh Tuấn và mọi người cho ý kiến e có nguy cơ bị HIV hay không. Và e nên làm gì. Thực sự e đang rất hoang mang và lo sợ.
Chân thành cảm ơn anh Tuấn và mọi người !
Chào Bạn !
Trường hợp này bạn đã mang bao cao không đúng cách,tức là không mang từ đầu trận đến cuối trận.Bạn cần đi xét nghiệm các bệnh tình dục trong đó có HIV.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: phuongds 
Thân gửi anh Tuấn và mọi người !
Hôm đó e có quan hệ với GMD... E xin kể chi tiết để a Tuấn và mọi người hiểu : Lúc đầu tiên vào,cô ấy oral cho e.nhưng do e vừa uống ít rượu nên khó lên. Mất 1 lúc thì DV của e mới "hơi" cương lên 1 chút. Cô ta đeo BCS cho e và bắt đầu QH. Nhưng chỉ đc 1 lát thì DV của e lại xỉu,không hiểu sao lúc đó e lại tháo BCS ra và QH tiếp. Lúc đó cô ta nói : A xuất ra ngoài nhé,e sợ mang bầu lắm ! Được chừng 2-3ph thì e xuất ra bụng cô ấy. Lúc đó e mới giật mình tỉnh táo,chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa thật kĩ = nước âm,cô ấy cũng vào vệ sinh. Sau đó e và cô ta ra ngoài nói chuyện. E nói không hiểu sao e lại làm như thế và vì sao cô ta lại đồng ý. E tỏ ra sợ hãi. Cô ấy cũng bắt đầu sợ hãi. E xin giới thiệu thêm đây là lần thứ 2 e QH với người này (lần trước e có dùng BCS an toàn). Theo e đc biết thì e này sinh năm 94 (cái này thì chắc),và e ý nói với e là mới đi làm đc hơn 10 ngày nay (cái này e ko dám chắc,nhưng thực sự e ý còn rất vụng về và ngại ngùng). Hôm sau về e có liên lạc và nói rằng đang rất lo sợ,rồi hỏi cô ta có mắc HIV hay không...rồi 1 2 hôm sau e ngừng liên lạc luôn.
Trên đó là câu chuyện của e. Hiện tại e đang rất lo lắng,tính từ hôm đó đến nay cũng đc gần 3 tháng rồi. 3 tháng này e luôn căng thẳng và stress. Nhưng e cũng không có can đảm để đi XN
Xin anh Tuấn và mọi người cho ý kiến e có nguy cơ bị HIV hay không. Và e nên làm gì. Thực sự e đang rất hoang mang và lo sợ.
Chân thành cảm ơn anh Tuấn và mọi người !
Hiển nhiên là em có nguy cơ về H nếu cô bé đó có H, việc đã rồi bây giờ có nói cũng không giải quyết được gì, em đã đủ thời gian thì hãy đi XN đi. Sự thật vẫn mãi là sự thật dù em có né tránh hay không . Chúc may mắn
Smile |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-05-2011(UTC) Bài viết: 261  Đến từ: Niềm tin chiến thắng ! Thanks: 23 times Được cảm ơn: 37 lần trong 35 bài viết
|
Originally Posted by: phuongds 
Thân gửi anh Tuấn và mọi người !
Hôm đó e có quan hệ với GMD... E xin kể chi tiết để a Tuấn và mọi người hiểu : Lúc đầu tiên vào,cô ấy oral cho e.nhưng do e vừa uống ít rượu nên khó lên. Mất 1 lúc thì DV của e mới "hơi" cương lên 1 chút. Cô ta đeo BCS cho e và bắt đầu QH. Nhưng chỉ đc 1 lát thì DV của e lại xỉu,không hiểu sao lúc đó e lại tháo BCS ra và QH tiếp. Lúc đó cô ta nói : A xuất ra ngoài nhé,e sợ mang bầu lắm ! Được chừng 2-3ph thì e xuất ra bụng cô ấy. Lúc đó e mới giật mình tỉnh táo,chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa thật kĩ = nước âm,cô ấy cũng vào vệ sinh. Sau đó e và cô ta ra ngoài nói chuyện. E nói không hiểu sao e lại làm như thế và vì sao cô ta lại đồng ý. E tỏ ra sợ hãi. Cô ấy cũng bắt đầu sợ hãi. E xin giới thiệu thêm đây là lần thứ 2 e QH với người này (lần trước e có dùng BCS an toàn). Theo e đc biết thì e này sinh năm 94 (cái này thì chắc),và e ý nói với e là mới đi làm đc hơn 10 ngày nay (cái này e ko dám chắc,nhưng thực sự e ý còn rất vụng về và ngại ngùng). Hôm sau về e có liên lạc và nói rằng đang rất lo sợ,rồi hỏi cô ta có mắc HIV hay không...rồi 1 2 hôm sau e ngừng liên lạc luôn.
Trên đó là câu chuyện của e. Hiện tại e đang rất lo lắng,tính từ hôm đó đến nay cũng đc gần 3 tháng rồi. 3 tháng này e luôn căng thẳng và stress. Nhưng e cũng không có can đảm để đi XN
Xin anh Tuấn và mọi người cho ý kiến e có nguy cơ bị HIV hay không. Và e nên làm gì. Thực sự e đang rất hoang mang và lo sợ.
Chân thành cảm ơn anh Tuấn và mọi người !
Em ơi ! ko nghe cave kể chuyện mà cũng đừng nghe thằng nghiện trình bày .giờ chỉ có 1 cách là em hãy tự tin và thoải mái lên(ăn no ,ngủ kỹ ,làm việc ,học hành bình thường đi ) rồi chờ ngày đi xét nghiệm thôi ! Chúc em sẽ có 1 kết quả như ý em muốn |
XINDOIMOTCOHOI |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: xindoimotcohoi 
Em ơi ! ko nghe cave kể chuyện mà cũng đừng nghe thằng nghiện trình bày ...
Lưu ý,không dùng từ này trong tham vấn.

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2005(UTC) Bài viết: 113  Thanks: 22 times Được cảm ơn: 50 lần trong 27 bài viết
|
Bạn thật ra là người khá cam đảm đấy chứ, đến giờ đã gần được 3 tháng, bạn chịu đựng chuyện này và không kêu gào nhiều, thế là cam đảm hơn khối người rồi...  Nhưng bạn nên đi XN để nhận lấy câu trả lời dành cho bạn vì bạn thực sự có nguy cơ. Bạn định chịu stress đến bao giờ nữa??? Nếu bạn không đủ cam đảm đi XN 1 mình thì ngay trên d đàn này lúc nào cũng có người tình nguyện đưa bạn đi XN, đó là anh Tuấn mes ...  |
Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.