Số là thế này . Đợt ý nhà mình nhiều chuyện ... bố thì truyền hóa chất điều trị ung thư ... Mẹ thì ko quan tâm lo lắng việc nhà

là con trai mà toàn lo lắng cơm nước ... Ông mất ( mình yêu ông lắm ) ... Người yêu bỏ

nhà thì đang xây cứ lần nữa gặp sự cố ... xây rồi lại khoan với đập ... Nói chung gặp toàn chuyện chả đâu vào đâu ... Thằng em xã hội kêu thôi đi chơi gái giải đen ... mà mình cũng chưa bao h chơi gái ( trc có quan hệ chỉ quan hệ với n yêu ) Thế là thử 1 lần cho biết

Hoặc có thể nói thử ngu 1 lần



H nghĩ lại chỉ thấy ngu chứ chả thấy j khác

. Sau khi quan hệ thì cô GMD đó phát hiện bcs rách ... Lúc đó mình cũng hoang mang chả biết phải làm j . Cũng ko biết có thuốc chống phơi nhiễm . Sau khi quan hệ khoảng 3 tháng mình có đi xét nghiệm và khám nam tính tại phòng khám ánh sáng tại HN ... có cả xn máu (Vì mình nổi 3 cái hạch ở hậu môn



) . Xét nghiệm HIV là âm tính ... các bệnh khác như giang mai lậu ... cũng âm tính . Sau khi mình đọc đc thông tin trên diễn đàn 3 tháng là yên tâm , mình cũng tạm yên tâm . Sau đó 1 tháng (tức là 4 tháng sau khi có nguy cơ) mình có lướt qua 1 số diễn đàn tìm hiểu ... thì đâu đâu cũng kêu thời gian cửa sổ chắc chắn là 6 tháng

lại còn có nơi củ chuổi kêu có thể là vài năm

mình thì chỉ nghĩ cửa sổ đến 6 tháng là yên tâm rồi vì đâu đâu cũng nói vậy ... lại thấy lo lại đi xét nghiệm vì mình nổi 2 hạc ở cổ > 1 tháng. Lần này xét nghiệm tại điểm xét nghiệm tự nguyện tại số 2 trúc bạch

Kết quả âm tính và tư vấn viên nói vậy là yên tâm rồi . Nhưng tuần vừa qua ... mình lại xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường ... đầu tiên sưng 2 chỗ ở ngực ... nổi nhiều nhọt ... phát ban và ngứa nhiều chỗ ... đau rát họng khó nuốt ... cơ thể luôn mệt mỏi ...sụt> 3 kg Mình lại đến phòng khám ánh sáng xét nghiệm ... và kết quả hiv vẫn âm tính ... giang mai âm tính viêm gan B âm tính vậy là xét nghiệm ở tháng thứ 5 vẫn là âm tính . Từ lúc xảy ra chuyện đó đến h mình ko quan hệ với ai hết .... Thật sự cái mình lo nhất ko phải là mình nhiễm mà mình sợ vô tình làm người thân nhiễm bệnh cùng

vì mình ở chung phòng với thằng em ruột năm nay học lớp 12 ... Có ai đã từng trải qua giai đoạn tâm lý kiểu này cho mình vài lời khuyên làm sao để vượt qua đc áp lực tâm lý thể này ko

Mình rất muốn đến viện huyết học truyền máu để kiểm tra 1 lần cho yên tâm nhưng lại ko có nhiều time với cũng ko đủ can đảm >.< ko biết 2 trung tâm xét nghiệm kia liệu có xét nghiệm có đáng tin cậy ko nữa
