  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 27-10-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: ha noi
|
Tối thứ 3 tuần này em có đi gái mại dâm.Đây là lần đầu tiên em đi gái mại dâm em có mang theo bao cao su.Em ý thức dc là mình sẽ có nguy cơ lây nhiêm HIV nếu mà quan hệ với cô ta lên khi vào phòng em đã không quan hệ với cô ta hay sờ vào người cô ấy nhưng em đã có những hành vi nguy cơ tiềm ẩn lây HIV mà nó luôn ám ảnh em suốt mây ngày qua. Hành vi của em như sau:
- Em xé bao cao su của mình chẳng hiểu tay run run thế nào mà nó rơi xuốn nền nhà sát giường. Mặt trong của bao cao su đã tiếp xúc với nền nhà sau đó em có đeo bao cao su và dương vật của mình, nhưng nhìn trên khăn trải giường có 3-4 giọt máu khô chắc là của đôi trước mới quan hệ xong lên em sợ vì nghĩ biết đâu chiếc bao cao su của mình cũng rơi đúng vào dịch HIV của đôi trước bắn xuống đất và em đã tháo nó ra và vứt đi.
- Cô ta có rủ em vào trong nhà vệ sinh và chẳng hiểu nguyên nhân gì cô ta vứt chiếc bao cao su của cô ta vẫn còn nguyên vẹn trong túi bóng vào sọt đựng rác trong nhà vệ sinh em nghĩ là cô ta thấy em có bao cao su lên vứt bao của mình đi nhưng em lại vứt bao cao su của mình đi rồi lên em bảo cô ta nhặt lại bao cao su của cô ấy trong sọt đựng rác ra và xé bao đeo cho em. Tay của cô ta lúc trong nhà vệ sinh em nhìn thấy có xoa xoa lên âm đạo nhưng chỉ bên ngoài thôi chắc là đã dính dịch âm đạo ở bàn tay rồi em cũng không biết nữa đồng thời tay cô ta còn cho vào sọt rác chắc là nó cũng dính dịch HIV của các đôi khác thì sao vì sot rác thông thường toàn chứa bao cao su dùng rồi vất đi. Trước khi đeo bao cao su của cô ta em có dùng tay của mình tự thủ dâm khoảng 2 phút và tay của em có tiếp xúc trung gian với tay của cô ta là ( tay của em tiếp xúc với bao cao su, bao cao su lại tiếp xúc với tay của cô ta )Trong qua trình đeo bao tay cô ta có chạm nhẹ vào thân dương vật em và chạm cả vào bao cao su nữa chẳng biết là liệu có dịch của cô ta có chạm vào đầu dương vật của em không nữa. sau đó cô ta thủ dâm dương vật đã đeo bao cao su bằng tay cho em ra khoảng 10 phút.
- Ngón tay trỏ của em 3 ngày trước bị dao cắt mất 1 miếng thịt to hơn hạt gạo 1 tý thôi lúc đó nó cúng chảy máu khá nhiêu và cũng hơi sâu sâu nhưng lúc em đi gái mại dâm thì nó có vẻ đã thâm ăn da non rồi lúc giặt xà phòng không thấy sót sót nữa nhưng ấn mạnh vào vết cắt vẫn thấy hơi đau đau. Ngón tay giữa của em bưởi trưa hôm trước đó bị dao tem cứa 1 vết ngắn khoảng 0,4 cm và có rớm máu. nhưng lúc đi gái mại đâm nó cũng không có chảy máu gi hết nhưng giặt xà phong thì có vê còn són sót và căng bề mặt da vẫn thấy vết cắt ở da nhưng không có rỉ máu gì hết.
1. Xin các anh đánh giá toàn bộ nguy cơ lây nhiễm HIV với các hành vi trên vì em thấy rất lo lắng và stress
2. Em có cần thiết xét nghiệm HIV không?
Những lời tư vẫn của các anh sẽ giúp em rât nhiều trong thời gian khủng hoảng stress này em rất hôi hận và ngu ngốc chỉ 1 phút không kiềm chế mà bây giờ phải lo lắng như vậy. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: ngungoc_89  Tối thứ 3 tuần này em có đi gái mại dâm.Đây là lần đầu tiên em đi gái mại dâm em có mang theo bao cao su.Em ý thức dc là mình sẽ có nguy cơ lây nhiêm HIV nếu mà quan hệ với cô ta lên khi vào phòng em đã không quan hệ với cô ta hay sờ vào người cô ấy nhưng em đã có những hành vi nguy cơ tiềm ẩn lây HIV mà nó luôn ám ảnh em suốt mây ngày qua. Hành vi của em như sau:
- Em xé bao cao su của mình chẳng hiểu tay run run thế nào mà nó rơi xuốn nền nhà sát giường. Mặt trong của bao cao su đã tiếp xúc với nền nhà sau đó em có đeo bao cao su và dương vật của mình, nhưng nhìn trên khăn trải giường có 3-4 giọt máu khô chắc là của đôi trước mới quan hệ xong lên em sợ vì nghĩ biết đâu chiếc bao cao su của mình cũng rơi đúng vào dịch HIV của đôi trước bắn xuống đất và em đã tháo nó ra và vứt đi.
- Cô ta có rủ em vào trong nhà vệ sinh và chẳng hiểu nguyên nhân gì cô ta vứt chiếc bao cao su của cô ta vẫn còn nguyên vẹn trong túi bóng vào sọt đựng rác trong nhà vệ sinh em nghĩ là cô ta thấy em có bao cao su lên vứt bao của mình đi nhưng em lại vứt bao cao su của mình đi rồi lên em bảo cô ta nhặt lại bao cao su của cô ấy trong sọt đựng rác ra và xé bao đeo cho em. Tay của cô ta lúc trong nhà vệ sinh em nhìn thấy có xoa xoa lên âm đạo nhưng chỉ bên ngoài thôi chắc là đã dính dịch âm đạo ở bàn tay rồi em cũng không biết nữa đồng thời tay cô ta còn cho vào sọt rác chắc là nó cũng dính dịch HIV của các đôi khác thì sao vì sot rác thông thường toàn chứa bao cao su dùng rồi vất đi. Trước khi đeo bao cao su của cô ta em có dùng tay của mình tự thủ dâm khoảng 2 phút và tay của em có tiếp xúc trung gian với tay của cô ta là ( tay của em tiếp xúc với bao cao su, bao cao su lại tiếp xúc với tay của cô ta )Trong qua trình đeo bao tay cô ta có chạm nhẹ vào thân dương vật em và chạm cả vào bao cao su nữa chẳng biết là liệu có dịch của cô ta có chạm vào đầu dương vật của em không nữa. sau đó cô ta thủ dâm dương vật đã đeo bao cao su bằng tay cho em ra khoảng 10 phút.
- Ngón tay trỏ của em 3 ngày trước bị dao cắt mất 1 miếng thịt to hơn hạt gạo 1 tý thôi lúc đó nó cúng chảy máu khá nhiêu và cũng hơi sâu sâu nhưng lúc em đi gái mại dâm thì nó có vẻ đã thâm ăn da non rồi lúc giặt xà phòng không thấy sót sót nữa nhưng ấn mạnh vào vết cắt vẫn thấy hơi đau đau. Ngón tay giữa của em bưởi trưa hôm trước đó bị dao tem cứa 1 vết ngắn khoảng 0,4 cm và có rớm máu. nhưng lúc đi gái mại đâm nó cũng không có chảy máu gi hết nhưng giặt xà phong thì có vê còn són sót và căng bề mặt da vẫn thấy vết cắt ở da nhưng không có rỉ máu gì hết.
1. Xin các anh đánh giá toàn bộ nguy cơ lây nhiễm HIV với các hành vi trên vì em thấy rất lo lắng và stress
2. Em có cần thiết xét nghiệm HIV không?
Những lời tư vẫn của các anh sẽ giúp em rât nhiều trong thời gian khủng hoảng stress này em rất hôi hận và ngu ngốc chỉ 1 phút không kiềm chế mà bây giờ phải lo lắng như vậy. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!
Chào Bạn !
Cung cấp thông tin gì dài như sớ táo quân đọc nhứt cả mắt.Dù dài nhưng tìm chổ có nguy cơ lại không thấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Thằng cu em này đúng là cảnh giác cao độ,hand job mà vẫn BCS, very gút! Em không có nguy cơ! Lần sau có làm gì cũng nhớ luôn như vậy nhé! BCS muôn năm! 
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 27-10-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: ha noi
|
Mọi người ơi em có cần thiết phải xét nghiêm HIV ko ạ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
|
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.