  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 31-10-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: ha noi
|
Đúng 1 tháng trước em có vào trang web đen xin được sđt của 1 gái mại dâm và em đã đi ngay tối hôm đó. Đến nơi thì gặp 1 em đến tiếp nhìn bề ngoài thấy ghê ghê. Vào trong phòng cô ta cởi quần áo nhìn thấy mấy vết xăm ở lưng lại còn bỏ bao thuốc lá ra hút nữa chứ e biết ngay đây là đối tượng giang hồ ăn chơi chắc chắn là nguy cơ nhiễm HIV rất cao em định đưa cho cô ta 100k rồi về nhưng mà cô ta nằng nặc không chịu vì mất công đến rồi. Biết nhà nghỉ này là địa bàn của cô ta lên em cũng thấy sợ sợ vì là lần đầu tiên trót dại đi GMD và lại có bọn bảo kê nhà nghỉ lên thôi đành cắn rắn làm vậy. Đầu tiên cô ta có lấy tay kích thích âm đạo nhưng chưa thấy đưa ngón tay vào bên trong khoảng gần 10 giây => vậy là tay cô ta chắc chắn có dính dịch âm đạo rồi (không biết là nhiều hay ít thôi vì em ko có để ý) cô ta đưa bao cao su của cô ta cho em và em đã cầm bao cao su đó xé ra nhưng ko đeo BCS vào dương vật ngay mà dùng chính tay cầm BCS đó tự thủ dâm dương vật của mình khoảng 4 phút trong quá trình thủ dâm tay em lại có ma sát lên đầu dương vật nữa và đầu dương vật cũng đang có dich nhờn =>như vậy tay em có tiếp xúc với dịch âm đạo thông qua BCS đó. Buổi trưa hôm trước em có chẻ củi và ngay tại ngón tay em cầm bcs đó bị dao xượt rách 1 miếng thịt cũng sâu chảy máu nhiều nhưng tối hôm em đi GMD thì nó ko còn chảy máu nữa nhưng lúc đi GMD về nhà em rửa tay bằng xà phòng lifeboy vẫn thấy bị xót xót và vẫn nhìn thấy vết rách da nhưng không rỉ máu nữa. Sau 4 phút em có đeo BCS của cô ta vào và đưa cho cô ta kích thích dương vật tầm 5 phút đến khi xuất tinh sau đó em đi về luôn không làm bất kỳ điều gì nữa (khi về tới nhà em rửa dương vật bằng nước và không nhìn thấy vết trầy xước gì bằng mắt thường còn vết xước không nhìn thấy thì em chịu ko biết). Lúc đó tự nhiên em thấy tội lỗi và hối hận vô cùng chẳng hiểu sao em lại làm 1 việc bỉ ổi và ngu ngốc như vậy tự nhiên em thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa và thương bố mẹ. Mấy ngày nay em vào trang web đen đó đọc lại thông tin của cô ta thì thấy có nhiều người cảnh báo cô ta là đối tượng nghiện ma túy nhiễm HIV lên mọi người phải tránh xa. Đã thê 1 tuần nay em còn bị viêm họng ho húng hắng mãi chưa thấy khỏi, sờ cổ bên trái tự nhiên nổi cục hạch to nữa làm em lại càng stress nặng không làm dc gì cả. (Em còn bị ám ảnh 1 điều nữa là ngón tay em bị trầy xước như vậy mà cầm vào nắm cửa, công tắc điện, khăn trải giường... trong nhà nghỉ mà mới dính dich HIV từ trước thì có nguy cơ lây nhiễm HIV ko? vì nhà nghỉ em vào rất bẩn trên giường còn nguyên vẹn những giọt máu khô và dịch vàng vàng mà họ không giặt gì cả cứ để nguyên. ==>cái này em gọi điên thoại hỏi tư vấn tuổi hoa và hỏi trên trang web tâm sự bạn trẻ cũng như tổng đài 1080 họ đều bảo có nguy cơ lây nhiếm HIV nếu dịch HIV vừa mới dính vào nắm cửa, công tắc điện, khăn trải giường... và đồng thời tay bị trầy xước cầm nắm vào đó. Còn khi em kể toàn bộ hành vi bên trên họ cũng đều bảo có nguy cơ lây nhiễm HIV vì tay em có vết xước và vết xước trên dương vật đôi khi là không nhìn thấy khiến em càng lo lắng). Em rất mong các anh chị tư vấn giúp em toàn bộ những hành vi đó của em có nguy cơ lây nhiễm HIV cao không? và có cần đi xét nghiệm HIV ko? (bây giờ nghĩ dến xét nghiêm HIV là em run lắm). Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn đã tạo nick đặt câu hỏi ở đây.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.