  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: VN
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Em là đồng tính nam, em sn 1991, em đã nhiễm HIV... em thấy cuô%3ḅc sống của em tràn ngâ%3ḅp trong bóng đêm, em còn cha mẹ và 2 em, em chưa báo hiếu được cho cha mẹ và lo cho 2 em mà chết đi... em còn quá trẻ, em rất sợ chết, em sợ gia đình và người thân biết, rồi xa lánh em, em chỉ còn sống được 10 năm nữa,... chưa bao giờ em sợ chết như lúc này, em luôn nghĩ quẫn,... sức khỏe em ngày càng yếu,...bây giờ em nên làm gì cho gia đình em, cho xã hô%3ḅi.... thâ%3ḅt sự bê%3ḅnh này là phải chết sao mọi người... em đang khóc, em sợ lắm mọi người ơi..!
|
 3 người cảm ơn tuoithanhxuan cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
trước hết, thay mặt box đồng tính nam, và tất cả mọi người trong diễn đàn wellcome bạn đến với box nói riêng và 4 rum nói chung. sau là mình có một vài lời chia sẻ như sau. năm nay bạn 20 tuổi, và bạn mới biết mình nhiễm H. vậy là bạn may mắn hơn mình rất nhiều, vì mình biết mình nhiễm H từ năm mình mới 18 tuổi cơ. và, cho tới bây giờ, mình đã sống chung với H được 6 năm rồi. bạn nghĩ sao về điều đó? và tại sao bạn lại nói bạn chỉ có thể sống tới 10 năm nữa? căn cứ vào đâu để bạn nói như vậy? người có H có thể sống lâu và lâu hơn con số đó rất nhiều. miễn sao người đó sống lành mạnh và thoải mái, chưa cần nói đến có ích. bạn mới 20 tuổi, bạn còn bố mẹ, còn 2 em trai?! và bạn còn có thời gian, đủ dài nếu bạn biết cách tận dụng... để hoàn thành chữ hiếu với cha mẹ, và làm tròn đạo làm anh với 2 em trai. bạn vẫn có thể đi học tiếp, lại, bạn có thể đi làm, và thay đổi cuộc sống hiện tại. bạn vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước phải đi, và vượt qua... mọi người trong 4 rum, box sẽ luôn đồng hành cùng bạn. chỉ cần bạn cởi lòng, chia sẻ với mọi người, mọi người sẽ chia sẻ và giúp đỡ bạn trong khả năng của mọi người. chúc bạn luôn mạnh khỏe, may mắn, và tràn ngập niềm vui.. | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
 4 người cảm ơn funk cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
_Cũng là người đồng tính namhaysongtot xin chào mừng bạn đến nơi dành cho những người tgt 3.
_Namhaysongtot hiểu tâm trạng bạn hiện tại.Nhưng không phải có hiv là bạn đã bước vào ngõ cụt hãy cố gằng vương lên sống tốt và cố gắng điều trị. | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
 1 người cảm ơn namhaysongtot cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 7
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
chào pạn! mình rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của pạn hiện giờ.khi mình sinh ra cũng là lúc mình đang tiến dần về cái chết.ai cũng vậy thôi và cũng đều phải đi qua cái ngõ đó.pạn không phải sợ điều đó.lúc này pạn ko nên hoài niệm và nghĩ về quá khứ. nhất là những gì mình trải qua.cái gì tới thì sẽ tới. không thể trốn tránh hay níu kéo dc.đối với cha mẹ pạn ,họ sẽ hạnh phúc khi thấy con mình sống vui vẻ, hạnh phúc, có trách nhiệm và trưỏng thành.pạn nói ra bí mật của mình thì dc gì và có giải quyết dc ko.không nói ra thì có ai chết đâu.cứ để tự nhiên đi bạn.chúc pạn khòe và tìm dc niềm vui trong cuộc sống
|
 2 người cảm ơn duongthanhphong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-11-2011(UTC) Bài viết: 8
Được cảm ơn: 9 lần trong 1 bài viết
|
Chào Em!
Thật Không vui mừng gì khi Em xuất hiện trên này.
Theo những nghiên cứu mới nhất,tối thiểu thời gian sống cho người có H là 20 năm và tối đa là 49 năm.vì vậy Anh mong Em hãy sống thật lạc quan và lành mạnh nhé.
Em hãy chia sẻ mọi điều trên diễn đàn này.Mọi người sẽ luôn giúp Em.
Hãy để lại nick của Em nhé.
Thân
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Quan trọng là đau khổ cũng chẳng mang lại gì cả! Cái quan trọng hơn là đứng vững và đối diện với nó!
Cách đây 20 năm, với các NCH thì quả là 1 phương trời vô vọng, NO ARV, no CD4 counting, lúc đó thế giới còn chưa biết cái con HIV nó hình thù ra sao? Hình ảnh NCH thường được lầy từ châu Phi với những cảnh tượng gây sốc!
Nhưng nay thì khác, có hơn 20 thuốc dành cho NCH, cách đây 10 năm, một ngày NCH phải sử dụng cả nắm tay thuốc để uống, thì nay, chỉ 1-2 viên/ngày.
Hãy vững niềm tin đi em trai! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
 6 người cảm ơn huy_skidrow cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: VN
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trước hết em các ơn các anh ( em )đã an ủi em, bỗng dưng em thấy vui và có đô%3ḅng lực sống, cám ơn mọi người nhiều lắm,... những ngày qua em phải đối mặt với những suy nghi.. mình phải sống như thế nào,... hay là nên chết... nhưng em còn quen với mô%3ḅt bạn trai, em nghĩ em đã lây H cho anh ấy, điều này làm em khó xữ, không biết nên nói với anh ấy thế nào hay la im lặng...e muốn mô%3ḅt mình em bê%3ḅnh là được rồi không muốn ai phải chịu khổ cùng em... em phải làm sao bây giờ...
|
 1 người cảm ơn tuoithanhxuan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
_Bạn nên nói rõ tình trạng sức khỏe mình cho người khác biết và nên dùng biện pháp an toàn trong khi quan hệ. | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
 1 người cảm ơn namhaysongtot cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-09-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: vĩnh long
Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 34 bài viết
|
Có lẽ ai trong hoàn cảnh của em cũng thật đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng e à, cuộc sống này còn nhiều việc mình cần phải làm, biết bao người đang chờ mình giúp đỡ. Cái chết không đáng sợ, sợ chăng là con người không biết phải sống như thế nào mới đúng lnghĩa là một con người.
Em của chị hãy vui lên nha, mọi người trong diễn đàn này sẽ luôn song hành cùng em.
|
 3 người cảm ơn chitchit_luoi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-11-2011(UTC) Bài viết: 8
Được cảm ơn: 9 lần trong 1 bài viết
|
Thời điểm hiện tại,các loại thuốc đã giải quyết được rất nhiều vấn dề.còn ở tương lai thì cũng thật lạc quan với rất nhiều loại vacxin đang được nghiên cứu.
Em nên thông báo cho bạn tình biết về tình trạng cua mình để cùng hỗ trợ nhau trong việc giữ gìn sức khỏe và tránh lây nhiễm ra cộng đồng.
Nếu có thể,hãy để lại số dt hoặc email để tiện liên lạc.Em và bạn tình sẽ nhận được nhiều sự tư vấn cần thiết va nhiều thông tin xác đáng hơn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
có một chia sẻ nho nhỏ thế này của funk: thuốc thì đúng là quan trọng thật, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu như tinh thần, sức khỏe của bạn ngày càng yếu đi, xấu đi. khi mà tinh thần, sức khỏe của bạn xấu đi thì có là thuốc tiên cũng không cứu chữa được cho bạn. vì vậy, hãy vui tươi, lạc quan lên. cuộc đời vốn không tệ lắm đâu. có thể cánh cửa này khép lại, biết đâu một cánh cửa khác lại mở ra thì sao? hãy lấy đó làm động lực và sống. hãy can đảm, sẻ chia những gì mà mình đan có với những người khác, những người cần đến bạn... và bạn sẽ thấy mọi thứ nó thật đơn giản, thoải mái... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
 2 người cảm ơn funk cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: VN
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: chitchit_luoi  Có lẽ ai trong hoàn cảnh của em cũng thật đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng e à, cuộc sống này còn nhiều việc mình cần phải làm, biết bao người đang chờ mình giúp đỡ. Cái chết không đáng sợ, sợ chăng là con người không biết phải sống như thế nào mới đúng lnghĩa là một con người.
Em của chị hãy vui lên nha, mọi người trong diễn đàn này sẽ luôn song hành cùng em. (e bo dau khong duoc, chi chiu kho doc dum e nha) Em cam on chi nhieu lam... sau khi em biet minh nhiem H, em thay yeu con nguoi hon, em muon lam nhieu viec thien, viec co y nghi hon... em dang tu an ui va song het minh cho nhung ngay thang con lai cua doi em.. nhung doi khi em nho lai benh H, em thay buon qua chi oi... em khong muon nghi ma no cu hien ve trong dau cua em.... em khong biet phai lam sao!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: VN
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Quan trọng là đau khổ cũng chẳng mang lại gì cả! Cái quan trọng hơn là đứng vững và đối diện với nó!
Cách đây 20 năm, với các NCH thì quả là 1 phương trời vô vọng, NO ARV, no CD4 counting, lúc đó thế giới còn chưa biết cái con HIV nó hình thù ra sao? Hình ảnh NCH thường được lầy từ châu Phi với những cảnh tượng gây sốc!
Nhưng nay thì khác, có hơn 20 thuốc dành cho NCH, cách đây 10 năm, một ngày NCH phải sử dụng cả nắm tay thuốc để uống, thì nay, chỉ 1-2 viên/ngày.
Hãy vững niềm tin đi em trai!
Anh trai ơi.. bê%3ḅnh H là mình phải uống thuốc càng sớm càng tốt
hay sao anh trai, em co cảm giác em bị sụt cân, em xanh xao,ốm đi, nhiễm H là con người mình yếu đi theo từng ngày hả anh?
em được các anh chị em trên diễn đàn an ủi nen tinh thần của
em lạc quan lên nhiều nhưng sao em lại thấy sức khỏe em thấy hơi yếu đi vâ%3ḅy anh, nếu anh (chị) nào đọc được hãy tư vấn cho
em hiểu rỏ hơn về bê%3ḅnh của em đễ em sống tốt những ngày
tháng còn lai.. cám ơn mọi người nhiều lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: VN
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Quan trọng là đau khổ cũng chẳng mang lại gì cả! Cái quan trọng hơn là đứng vững và đối diện với nó!
Cách đây 20 năm, với các NCH thì quả là 1 phương trời vô vọng, NO ARV, no CD4 counting, lúc đó thế giới còn chưa biết cái con HIV nó hình thù ra sao? Hình ảnh NCH thường được lầy từ châu Phi với những cảnh tượng gây sốc!
Nhưng nay thì khác, có hơn 20 thuốc dành cho NCH, cách đây 10 năm, một ngày NCH phải sử dụng cả nắm tay thuốc để uống, thì nay, chỉ 1-2 viên/ngày.
Hãy vững niềm tin đi em trai!
Anh trai ơi.. bê%3ḅnh H là mình phải uống thuốc càng sớm càng tốt
hay sao anh trai, em co cảm giác em bị sụt cân, em xanh xao,ốm đi, nhiễm H là con người mình yếu đi theo từng ngày hả anh?
em được các anh chị em trên diễn đàn an ủi nen tinh thần của
em lạc quan lên nhiều nhưng sao em lại thấy sức khỏe em thấy hơi yếu đi vâ%3ḅy anh, nếu anh (chị) nào đọc được hãy tư vấn cho
em hiểu rỏ hơn về bê%3ḅnh của em đễ em sống tốt những ngày
tháng còn lai.. cám ơn mọi người nhiều lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: VN
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: coidive  Chào Em!
Thật Không vui mừng gì khi Em xuất hiện trên này.
Theo những nghiên cứu mới nhất,tối thiểu thời gian sống cho người có H là 20 năm và tối đa là 49 năm.vì vậy Anh mong Em hãy sống thật lạc quan và lành mạnh nhé.
Em hãy chia sẻ mọi điều trên diễn đàn này.Mọi người sẽ luôn giúp Em.
Hãy để lại nick của Em nhé.
Thân
em mong mọi người chia sẽ với em..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
dear tuoithanhxuan: nhiễm h đúng là sức khỏe của chúng ta yếu đi. nhưng không phải là quá yếu nếu như chúng ta biết cách gữ gìn. có thể bạn cảm thấy người xanh xao, sụt cân... nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của bạn, còn thực tế thì cơ thể của bạn vẫn bình thường... mình không nói nhiều, vì chính bản thân bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình, sớm hay muộn mà thôi. mình chỉ muốn nói là, nhiễm h không phải là bạn mất tất cả, sự nghiệp, học vấn, cuộc sống, tương lai... tất cả, chỉ mất đi khi bạn mất lòng tin ở chính mình... p/s: đúng là nhiễm h, điều trị càng sớm càng tốt. nhưng cũng theo khuyến cáo của WHO thì CD4 phải là từ 350 trở xuống hoặc tình trạng sơ thể quá yếu (biểu hiện bên ngoài) mới cần phải điều trị ARV. còn nếu điều trị sớm quá sẽ dẫn đến tình trạn kháng thuốc. rất nguy hiểm. một lần nữa, chúc bạn vui, mạnh khỏe... thân mến. | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: VN
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Em cám ơn mọi người trong dđ rất nhiều, những ngày qua em không dám vào dđ, em có càm giác kì lạ lắm, cuộc đời em sao mà ngắn quá và trong những ngày qua em tìm đến Phật pháp để làm chỗ dựa tinh thần... đễ sống tốt hơn, sống có ích hơn.... các anh chị hãy cho em sức mạnh, cho em thêm nghị lực đễ vượt qua tất cả..... cám ơn mọi người nhiều lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
cố gắng lên bạn ơi, và mọi người trong diễn đàn này sẽ là gia đinh thứ 2 của bạn... chúc bạn đươc vui vẻ và thoải mái | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
chia buồn cùng bạn nhé. cố gắng lạc quan lên mà sống, càng u buồn càng lo lắng thì càng làm sức khỏe giảm sút thôi. Bạn hãy tin rằng 1 ngày gần đây sẽ có thuốc chữa HIV, gần đây có những đột phá y học về căn bệnh thế kỉ này cơ mà. Hãy sống tốt nhé, bị HIV k phải là dấu chấm hết, sống có ích cho xh nhen  | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-11-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Việt Nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình tin là chỉ vài năm nữa thôi, nhân loại sẽ tìm ra thuốc chữa và ngừa HIV, để chúng ta có thể sống vui, sống khỏe và cống hiến hết mình cho cuộc đời này, phải không nè???
|
 1 người cảm ơn ruanyoufu cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|