Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline 224466  
#1 Đã gửi : 08/12/2011 lúc 06:18:08(UTC)
224466

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-12-2011(UTC)
Bài viết: 1

Kính chào diễn đàn HIV
Trước hết cho em xin nói trước là em không biết việc em sắp nói dưới đây có phải là nguy cơ hay là không(cũng có thể là do em lo lắng quá nên hoang tưởng) nhưng nó đã làm cho em khó chịu mấy bữa nay.Mong các anh chị trên diễn đàn HIV giải tỏa giúp em tâm trạng lo lắng để em có thể trở lại cuộc sống bình thường

Trường hợp của em là như vầy:Hôm đó bạn rủ em đi matxa.Khi vô đó,có 1 động tác khi em nằm xấp,nhân viên mát xa kéo quần em xuống rồi  dùng móng tay  để matxa mông cho em.Nhưng tự nhiên lúc đó từ phía sau có 1 lực tác động vào dương vật của em,rồi dường như cũng có 1 lực lên mông em(do quá mệt và đang nằm thư giãn nên em cũng không để ý lắm).Tự nhiên lúc ra về em suy nghĩ:Có khi nào lúc đó cô gái đó ngồi lên gần mông em,rồi lúc đó dương vật em duỗi thẳng theo chiều dọc của cơ thể (em không nhớ rõ điều này cho lắm) và lực tác động vào dương vật của em là do dương vật của em tiếp xúc với quần trong hoặc là âm đạo của nhân viên mát xa(nếu quần bị lệch).Lúc đó có thể rơi vào tình huống dương vật tiếp xúc với âm đạo không được bảo vệ và tạo ra nguy cơ lây nhiễm HIV(Vì em chưa quan hệ tình dục kiểu dương vật cho vào âm đạo lần nào nên em hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc này có cảm giác ra sao,và phải kết luận như thế nào).Vì lúc đó quá mệt và vì không nghĩ tới tình huống này nên em không phản ứng gì cả.1 lúc sau khi cuối buổi matxa sau khi nghĩ tới và cảm thấy lo sợ thì em đã nói nhân viên matxa lặp lại tình huống đó thì khi quay lại xem em thấy chân phải của nhân viên matxa chống thẳng đúng để gần dương vật em và chân trái thì để kẹp ra bên trái(do đang ngồi trên giường) và theo suy đoán của em thì có thể lực tác động 2 lần lên dương vật có thể do chân phải của nhân viên này nhưng em không chắc cho lắm.Em nghĩ rằng có thể tình huống này có thể do em hoang tưởng vì em mới đi lần đầu,nhân viên này không có lý do gì để hại em hoặc là cô nhân viên này không sợ khi dương vật để gần âm đạo thì em có thể xuất tinh làm cho cô nhân viên nhiễm bệnh nhưng nếu cô nhân viên không biết về bệnh HIV hoặc không để ý thì sao(đây là suy nghĩ của riêng em vì em không có kinh nghiệm về cảm giác khi dương vật cho vào âm đạo).Em đang lăn tăn về tình huống này nhiều lắm,và tự nói với mình là mình hoang tưởng nhưng không được.Mong các anh trả lời giúp em gấp về vấn đề này để cho em thoát khỏi lo lắng hoặc nếu có nguy cơ thì em còn kịp đi uống thuốc chống phơi nhiễm vì em có nghe phong phanh về uống thuốc chống phơi nhiễm trong 72h nhưng gần 9h tối là em đủ 72 h rồi.Mong là nếu em có hoang tưởng thì các anh bỏ qua cho em.Em hứa là em sẽ không đi mát xa nữa đâu.Không thoải mái chút nào nhưng lại nhức đầu kinh khủng như vầy.Em cám ơn các anh

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 08/12/2011 lúc 08:15:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bạn chắc môn văn luôn luôn được điểm 10.Vì trí tưởng tượng bạn rất phong phú.



Không có bài viết mới (Đã Khóa) Chủ đề : các câu hỏi suy diễn hoang tưởng và kỳ thị, Cần đọc kiến thức HIV. [+4]
cuncontinhnghich , 14-09-2009 lúc 01:39:14 - [ Chuyến đến trang: 1 ... 24, 25, 26 ]
516 67,921 matxa123 Xem bài viết cuối Go to last unread
04-12-2011 lúc 10:19:55





Chú ý [ Chú ý ] HIV - Đường lây và cách phòng ngừa [+3]
, 16-04-2010 lúc 05:15:59
1 21,258 na74 Xem bài viết cuối Go to last unread
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.