  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 11-12-2011(UTC) Bài viết: 40  Thanks: 20 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Mọi người ơi, em đang rất khổ tâm.
Em là người đồng tính và năm rồi em có quan hệ với người yêu mà không dùng bcs. Theo thời gian em nhận ra rằng cơ thể mình có những triệu chứng và hệ miễn dịch bị giảm. Gần đây em bị dị ứng cơ địa trị hoài mà không hết. Theo chủ quan của em thì em 90% có thể đã mắc phải HIV.
Em sợ lắm nhưng không dám đi xét nghiêm. Thấy em như vậy ba mẹ định đưa em đi xét nghieemk tổng quát. Em lo lắng.
Mọi kế hoạch, mục tiêu của em dường như đều sụp đổ. Em không thể tập trung học hành. Tương lai của em rồi sẽ ra sau đây. Nhiều năm qua đã nổi lực rất nhiều để sau khi tốt nghiệp đại học có thể xin học bông du học. Còn hơn 1 năm nữa thôi nhưng giờ mọi thứ với em như đã biến mất.
Em sợ lắm, em sợ làm cho ba mẹ buồn. Đối với ba mẹ em là nguồn tin thần duy nhất. Mỗi ngày nhận lấy sự thương yêu của ba mẹ, em gắng cười cho ba mẹ vui nhưng rồi lại khóc 1 mình. là một thằng con trai mạnh mẽ và soi nổi thì giờ đây em chẳng muốn đi đâu, chỉ chôn mình trong phòng. Vùi đầu vào game, vào phim để quên đi đều đó, để trốn tránh nó. 5 tháng nay em đã suy sụp rất nhiều. Ba mẹ cũng nhận thấy và càng quan tâm em, nhưng càng quan tâm em lại càng khổ tâm. Em chết có lẽ ba mẹ em cũng sẽ không sống nổi quá. Em cần, cần lắm ai đó có thể nghe em nói. Có thể cho em ôm mà khóc.
Em rất mong co thể làm quen mọi người nhất là những bạn không mai mắn mang căn bệnh này, để có thể trò chuyện và cảm thông cho nhau hơn.
Xin lỗi đã làm phiền mọi người
YH: [email protected]
|
 1 người cảm ơn phithong90 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2011(UTC) Bài viết: 51  Đến từ: Hà Nội Thanks: 153 times Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Hi chào mừng bạn đến với dd >  < ^^! H ko thể xác định qua "nhận xét chủ quan" được bạn ạ  Tốt nhất bạn nên đi làm XN sớm,suy nghĩ nhiều chỉ thêm căng thẳng và hại sức khỏe thôi, xét nghiệm ở đâu bác sĩ cũng đều kín đáo và thủ tục nhanh gọn cả. Bạn tham khảo các địa chỉ làm XN ở link này nhé :
http://www.thuviengiadin...et-nghiem-hiv-tai-ha-noiChúc bạn (-)! |
|
 1 người cảm ơn hoanguyen_hn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 60 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 25 lần trong 21 bài viết
|
bạn chưa đi xét nghiệm thì chưa chắc chắn được điều gì cả. hay nghĩ thoáng hơn 1 chút. nếu đi xét nghiệm bạn âm tính vơi H thì sao. có phải bạn sẽ không suy sụp như bây giờ nữa. hay suy nghĩ lạc quan lên bạn ạ. đi xét nghiệm đi nhé. chúc ban may mắn  |
-•=»‡«=•- girl.sad -•=»‡«=•- |
 1 người cảm ơn girl.sad cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-11-2011(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Bạn chưa xét nghiệm thì chưa thể chắc chắn mình bị đâu. Mình cũng từng suy giảm hệ miễn dịch nhưng kết quả vẫn âm tính. hãy tự tin lên nhé. Chúc bạn âm tính.
|
 1 người cảm ơn hyvongduocsong1 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: phithong90  Mọi người ơi, em đang rất khổ tâm.
Em là người đồng tính và năm rồi em có quan hệ với người yêu mà không dùng bcs. Theo thời gian em nhận ra rằng cơ thể mình có những triệu chứng và hệ miễn dịch bị giảm. Gần đây em bị dị ứng cơ địa trị hoài mà không hết. Theo chủ quan của em thì em 90% có thể đã mắc phải HIV.
Em sợ lắm nhưng không dám đi xét nghiêm. Thấy em như vậy ba mẹ định đưa em đi xét nghieemk tổng quát. Em lo lắng.
Mọi kế hoạch, mục tiêu của em dường như đều sụp đổ. Em không thể tập trung học hành. Tương lai của em rồi sẽ ra sau đây. Nhiều năm qua đã nổi lực rất nhiều để sau khi tốt nghiệp đại học có thể xin học bông du học. Còn hơn 1 năm nữa thôi nhưng giờ mọi thứ với em như đã biến mất.
Em sợ lắm, em sợ làm cho ba mẹ buồn. Đối với ba mẹ em là nguồn tin thần duy nhất. Mỗi ngày nhận lấy sự thương yêu của ba mẹ, em gắng cười cho ba mẹ vui nhưng rồi lại khóc 1 mình. là một thằng con trai mạnh mẽ và soi nổi thì giờ đây em chẳng muốn đi đâu, chỉ chôn mình trong phòng. Vùi đầu vào game, vào phim để quên đi đều đó, để trốn tránh nó. 5 tháng nay em đã suy sụp rất nhiều. Ba mẹ cũng nhận thấy và càng quan tâm em, nhưng càng quan tâm em lại càng khổ tâm. Em chết có lẽ ba mẹ em cũng sẽ không sống nổi quá. Em cần, cần lắm ai đó có thể nghe em nói. Có thể cho em ôm mà khóc.
Em rất mong co thể làm quen mọi người nhất là những bạn không mai mắn mang căn bệnh này, để có thể trò chuyện và cảm thông cho nhau hơn.
Xin lỗi đã làm phiền mọi người
YH: [email protected]
Quan hệ không dùng bao cao su nhưng quan hệ như thế nào qua hậu môn hay là oralsex ?
Nếu nghi ngờ thì đợi đủ thời gian đi xét nghiệm triệu chứng không nói được bạn có bị hay không.Đừng ngồi đó đoán già đoán non. |
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
 1 người cảm ơn namhaysongtot cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
|
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
 1 người cảm ơn meovt208 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Nếu bạn quan hệ "đường sau" mà dùng BCS thì cần đợi đủ thời gian làm xét nghiệm sau 6 tuần và 12 tuần sau nguy cơ. Chúc bạn AT |
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 11-12-2011(UTC) Bài viết: 40  Thanks: 20 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Cám ơn mọi người nhiều lắm. Ngày mai mình quyết định sẽ đi xet nghiệm. Chúc cả nhà tối ấm áp, đêm bình yên!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
Chào bạn!
Bạn hãy đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý bạn nhé, đừng bi quan quá, thời gian này bạn xét nghiệm là chính xác.
Chúc bạn ÂM TÍNH! |
Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.