  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Gần đây, dọc đường Phạm Văn Đồng, cứ chập choạng tối lại xuất hiện khá nhiều gái làng chơi "tác nghiệp". Họ đứng ngay hè đường, dưới những tán xà cừ, cạnh những quán hàng rong... Sở dĩ tôi nhận ra họ vì sự khác biệt rất rõ: son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang, thuốc lá phì phèo... Và rõ nhất là họ mời khách liên tục khi có tín hiệu. Điều này có lẽ chẳng lạ gì với những người qua đường. Cũng chẳng lạ gì với những ai muốn thưởng thức của lạ. Chỉ có một điều làm tôi phải tò mò và có phần bực bội vì cách tiếp thị rất lạ của mấy cô bán hàng "tự có" ấy.
Có lần thấy tôi ngang qua, một ả liền mời: "... Anh ơi đi không? Hàng xịn đây, miền núi đây, người Tày Cao Bằng đây...". Ơ hay cái cô này, người đâu mà chẳng là người, mà chẳng làm được cái nghề đứng đường ấy. Rồi tôi chợt nhớ ra, bây giờ cái gì người ta cũng thích có chút quê mùa. Này nhé: rượu quê, quán quê hương, nhà hàng gió đồng... rồi thì cái hàng đứng đường ấy cũng phải quê, chân em còn dính tí bèo nữa mới làm người ta thích.
Nghĩ thế tôi liền dừng lại bắt chuyện. Cô ả mặt mày kệch cỡm, son phấn dày hàng phân, miệng rít thuốc liên tục, người bốc ra thứ mùi rất đặc trưng của họ. Việc đầu tiên của cô ta là khoe: hơi bị nghề đấy, không ma túy, không bệnh tật, lại là người dân tộc. Nghe cô ta khoe người Tày làm tôi rất bực (đơn giản vì tôi là người Tày Cao Bằng chính hiệu), nhưng cũng thử trắc nghiệm một tí, biết đâu ả nói thật. Thế là một tràng tiếng Tày nghiêm chỉnh được tôi xổ ra, cô ả ngơ ngác như thể vừa nghe người ta nói tiếng ngoại quốc, chứ không phải nội quốc. Chỉ cần có thế, lòi ngay việc nói dối, việc đạo thương hiệu sơn nữ để hành nghề. Thấy tôi nghi hoặc cô ta liền cười xòa và nói: " Anh không tin cứ kiểm tra hàng đi...". Rồi ả xấn tới, vén tay cho tôi xem, ý là không chơi ma túy. Cái mùi đặc trưng của sự lọc lõi đến thô vụng của ả làm tôi rùng mình.
Nói thực, tôi thấy tội cho cô ả, vì giờ này, thời buổi này còn ai tin vào mấy chuyện đó nữa, cũng chẳng còn mấy người có cảm hứng với loại gái đã ra đứng đường như ả. Nhưng tôi bực dọc vì cái nhu cầu rất kỳ quặc của người đời (có người thích tìm GMD béo hay chưa đủ tuổi thành niên, người lại thích mấy ả đang có bầu...). Cái việc cô ta mạo nhận là người thiểu số ấy cũng chỉ vì nhu cầu bệnh hoạn kia mà thôi! Người ở đâu chẳng là người - miền núi - miền biển - miền xuôi đều như nhau - chẳng có chỗ nào khác nhau cả. Đố ai tìm thấy người miền núi có đuôi đấy!
Vậy mà người ta cứ thích khái niệm: gái dân tộc.
Có người đã từng tuyên bố, nếu ngủ với một cô người dân tộc xịn làm ăn phất phải biết. Cũng có lần một trọc phú biết tôi là người Tày đã thô bỉ đề nghị tôi tìm cho một em dân tộc xịn, còn trinh trắng hắn sẽ trả rất hậu. Chỉ thiếu chút nữa là tôi đập nát mặt cái thằng lắm tiền, lùn văn hóa kia! Hắn còn nói thêm là để chuẩn bị một hợp đồng lớn, có tính sống còn trong kinh doanh của hắn. Rồi nghe đâu bây giờ hắn phá sản, lẩn trốn nợ nần, sống vất vưởng như kẻ lừa lọc. Hay hắn đã chơi phải hàng rởm nên mới ra nông nỗi này. Tội nghiệp thật!
Việc mấy cô gái đứng đường, cứ ời ời tự nhận mình là người dân tộc cũng chỉ tại mấy kẻ bệnh hoạn như gã trọc phú kia thôi. Có cầu thì có cung hiển nhiên là thế, chỉ xin một điều - đừng làm phiền những sơn nữ mộc mạc, đáng yêu của tôi. Cái thương hiệu ấy quý giá lắm, thiêng liêng lắm, dễ gì mượn được.
Cũng đã có rất nhiều sơn nữ rũ bỏ xiêm y, quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ, buồn chán làng bản... xuống núi hành cái nghề mạt hạng này. Đó mới chính là thiểu số, là cái loại người không xứng với dòng máu của mình, nên mới bị núi rừng xua đuổi. Và chỉ cần các cô ấy bước chân ra khỏi bản với cái đầu toan tính thì hình bóng sơn nữ đã biến mất, trả lại cho họ cái thân xác héo mòn chẳng đáng một xu. Thế thì còn gì là thiêng nữa! Vậy mà lắm kẻ ngù ngờ lại tin vào chuyện đó, cố tìm niềm vui - niềm tin bệnh hoạn vào dạng gái đó, nực cười thật!
Những kẻ như thế việc phá sản về vật chất là đương nhiên, còn tinh thần văn hóa của họ kỳ thực đã phá sản từ quá lâu rồi. Chỉ một điều tôi muốn nói: Đừng bao giờ làm phiền sơn nữ quê tôi, họ thiêng lắm!
Cao Băng (Tuổi trẻ & Đời sống)
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
 1 người cảm ơn na74 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Phạm Văn Đồng ở HN phải không anh? Anh yên tâm, sắp tới Bộ Công an chuyển về đó, mấy chuyện này sẽ được giẹp tận gốc!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
đúng rồi, em thấy xây bộ công an to lắm, hức hức. mà mấy em gmd ở phạm văn đồng toàn là hết đát, nghiện ngập, nhiễm Hiv nhiều lắm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Phạm Văn Đồng ở HN phải không anh? Anh yên tâm, sắp tới Bộ Công an chuyển về đó, mấy chuyện này sẽ được giẹp tận gốc!
Ồ, theo anh nghĩ: ở đâu thì họ cũng phải dọn dẹp cả. Cái anh chưa yên tâm là suy nghĩ của mấy em!...
Đây là một bài viết hay, có nội dung sâu sắc, trong số nhan nhản những bài viết không được hay trên báo mạng, báo giấy lá cải hiện nay. Anh chịu khó đánh máy lên để mọi người cùng đọc. Thân. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: na74  Ồ, theo anh nghĩ: ở đâu thì họ cũng phải dọn dẹp cả. Cái anh chưa yên tâm là suy nghĩ của mấy em!...
Đây là một bài viết hay, có nội dung sâu sắc, trong số nhan nhản những bài viết không được hay trên báo mạng, báo giấy lá cải hiện nay. Anh chịu khó đánh máy lên để mọi người cùng đọc.
Thân.
Công nhận .... anh chịu khó thật . Ngồi gõ ngần ấy chữ...
Lần sau anh mở notepad trong windows lên , coppy , paste vào đó , rồi coppy trở lại nơi cần post . là giống như anh ngồi gõ. Tất cả font chữ , cac link , các định dạng cũ sẽ bị loại bỏ trong notepad . | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Originally Posted by: na74  Ồ, theo anh nghĩ: ở đâu thì họ cũng phải dọn dẹp cả. Cái anh chưa yên tâm là suy nghĩ của mấy em!...
Đây là một bài viết hay, có nội dung sâu sắc, trong số nhan nhản những bài viết không được hay trên báo mạng, báo giấy lá cải hiện nay. Anh chịu khó đánh máy lên để mọi người cùng đọc.
Thân.
Công nhận .... anh chịu khó thật . Ngồi gõ ngần ấy chữ...
Lần sau anh mở notepad trong windows lên , coppy , paste vào đó , rồi coppy trở lại nơi cần post . là giống như anh ngồi gõ. Tất cả font chữ , cac link , các định dạng cũ sẽ bị loại bỏ trong notepad . Cảm ơn bồ đã hướng dẫn mình. Bài báo này được phát hành sáng hôm qua, mình cũng đã lục thử nhưng khi ấy chưa có ở trên mạng. Thân. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: na74  Originally Posted by: sợ sợ 
Phạm Văn Đồng ở HN phải không anh? Anh yên tâm, sắp tới Bộ Công an chuyển về đó, mấy chuyện này sẽ được giẹp tận gốc!
Ồ, theo anh nghĩ: ở đâu thì họ cũng phải dọn dẹp cả. Cái anh chưa yên tâm là suy nghĩ của mấy em!...
Đây là một bài viết hay, có nội dung sâu sắc, trong số nhan nhản những bài viết không được hay trên báo mạng, báo giấy lá cải hiện nay. Anh chịu khó đánh máy lên để mọi người cùng đọc.
Thân.
Cảm ơn anh! Em hiểu ý của anh rồi!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
na74 trên 16-12-2011(UTC) ngày
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|