Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nhatduongchi  
#1 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 03:09:09(UTC)
nhatduongchi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
2 tháng trước mình có đi cà phê kích dục. Cô gái đó dùng Oral Sex. Tối về mình hoang mang lo lắng, suốt đêm không ngủ. Chán ăn và cảm thấy hối hận vô cùng vì sợ mắc H. Sau một tuần mình cảm thấy mệt mõi, họng bị khô cứng, nuốt nước miếng khó, lưỡi trắng xuất hiện, cứ soi mói cơ thể để tìm triệu chứng. Không biết có phải mình quá lo lắng mà đổ bệnh không hay là do H. Bây giờ là 2 tháng rồi mình lại bị những cơn lo lắng dằn vặt. Lưỡi của mình vẫn bị trắng bợn như lúc trước. Tay chân bắt đầu mệt mõi. Mình một tuần đi đá banh một lần, không biết có phải vì tập thể thao không điều độ nên bị đau hay không. Mình không bị phát ban, không nỗi hạch, không bị loét cơ quan sinh dục. Hôm vừa rồi bị cảm cúm không biết là do H hay thời tiết thay đổi. Hiện tại họng mình vẫn còn bị cảm giác khó nuốt. Mấy anh chị có thể cho mình câu giải đáp được không. Thương ba mẹ, chị em, người yêu cứ mỗi lần nghĩ về họ là em luôn tự hành hạ bản thân mình. Em muốn chết chứ sống như thế này khổ lắm. Và nếu đi xét nghiệm thì tại Tp HCM chổ nào uy tính nhất vậy ah!
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 03:23:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
2 tháng trước mình có đi cà phê kích dục. Cô gái đó dùng Oral Sex. Tối về mình hoang mang lo lắng, suốt đêm không ngủ. Chán ăn và cảm thấy hối hận vô cùng vì sợ mắc H. Sau một tuần mình cảm thấy mệt mõi, họng bị khô cứng, nuốt nước miếng khó, lưỡi trắng xuất hiện, cứ soi mói cơ thể để tìm triệu chứng. Không biết có phải mình quá lo lắng mà đổ bệnh không hay là do H. Bây giờ là 2 tháng rồi mình lại bị những cơn lo lắng dằn vặt. Lưỡi của mình vẫn bị trắng bợn như lúc trước. Tay chân bắt đầu mệt mõi. Mình một tuần đi đá banh một lần, không biết có phải vì tập thể thao không điều độ nên bị đau hay không. Mình không bị phát ban, không nỗi hạch, không bị loét cơ quan sinh dục. Hôm vừa rồi bị cảm cúm không biết là do H hay thời tiết thay đổi. Hiện tại họng mình vẫn còn bị cảm giác khó nuốt. Mấy anh chị có thể cho mình câu giải đáp được không. Thương ba mẹ, chị em, người yêu cứ mỗi lần nghĩ về họ là em luôn tự hành hạ bản thân mình. Em muốn chết chứ sống như thế này khổ lắm. Và nếu đi xét nghiệm thì tại Tp HCM chổ nào uy tính nhất vậy ah!



Chào Bạn !

    hiểu tâm trạng bạn hiện nay,không vì thế mà bạn để Stress hành hạ mình như thế nữa,bạn nên tháo trong đầu mình ra nổi ám ảnh này bằng cách bạn đi xét nghiệm.

  Địa chỉ bạn cần tìm là ở đây

1. Pasteur
2. Nhiệt Đới
3. Hào Hảo
Offline huy_skidrow  
#3 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 03:43:07(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Từ những điều mà bạn nói, nguy cơ của bạn là Zero, chỉ là nguy cơ lý thuyết thôi bạn!

2 tháng rồi, quá đủ thời gian làm 1 cái test HIV để yên tâm!


Và tránh xa GMD ra! Đó là nơi mà mang lại 1 chút thỏa mãn nhưng sẽ là tai họa của cả cuộc đời!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
thanks 1 người cảm ơn huy_skidrow cho bài viết.
nhatduongchi trên 22-12-2011(UTC) ngày
Offline nhatduongchi  
#4 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 04:01:30(UTC)
nhatduongchi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Nhiều lúc em cũng muốn quên đi, em lên diễn đàn này để tìm hiểu, giải đáp thắc mắc và bỏ đi sự kì thị đối với người bị nhiễm H. Nhưng giờ em đang mang tâm trang sợ người ta kì thị. Em định để đủ 12 tuần rồi test luôn. Cám ơn các anh đã chia sẽ, thoát khỏi sự dằn vặt này là rất khó, nhưng phải đối mặt và vượt qua thôi. Em không sợ test nhưng chỉ sợ không vượt qua nỗi nếu biết kết quả không như ý muốn.
Offline saidman-24  
#5 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 04:06:06(UTC)
saidman-24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC)
Bài viết: 311
Man
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 79 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
Chào bạn!

Bạn hãy đi xét nghiệm đi để cho đầu óc được thanh thản, bạn sẽ được một kết quả tốt nếu như bạn không mắc nguy cơ mới!

Thân ái!
Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó!
thanks 1 người cảm ơn saidman-24 cho bài viết.
nhatduongchi trên 22-12-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#6 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 04:14:35(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
Nhiều lúc em cũng muốn quên đi, em lên diễn đàn này để tìm hiểu, giải đáp thắc mắc và bỏ đi sự kì thị đối với người bị nhiễm H. Nhưng giờ em đang mang tâm trang sợ người ta kì thị. Em định để đủ 12 tuần rồi test luôn. Cám ơn các anh đã chia sẽ, thoát khỏi sự dằn vặt này là rất khó, nhưng phải đối mặt và vượt qua thôi. Em không sợ test nhưng chỉ sợ không vượt qua nỗi nếu biết kết quả không như ý muốn.



2 tháng rồi thì đi xn đi e trai.
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
nhatduongchi trên 22-12-2011(UTC) ngày
Offline nhatduongchi  
#7 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 04:16:36(UTC)
nhatduongchi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Vậy nguy cơ nhiễm của em là bao nhiều % vậy ah? Em đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và người bạn gái tuyệt vời. Em thực sự không muốn mất đi tất cả. Chỉ một sự dại dột, nghe theo đồng nghiệp rủ rê giờ mang theo tai hoạ. Em muốn cầm bình xăng đốt mấy quán cà phê kia quá.
Tu-an  
#8 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 04:32:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
Vậy nguy cơ nhiễm của em là bao nhiều % vậy ah? Em đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và người bạn gái tuyệt vời. Em thực sự không muốn mất đi tất cả. Chỉ một sự dại dột, nghe theo đồng nghiệp rủ rê giờ mang theo tai hoạ. Em muốn cầm bình xăng đốt mấy quán cà phê kia quá.
 


 ủ tờ xé lịch mệt hơn đi xét nghiệm HIV đấy.
Offline ptphu63  
#9 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 06:17:26(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
Vậy nguy cơ nhiễm của em là bao nhiều % vậy ah? Em đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và người bạn gái tuyệt vời. Em thực sự không muốn mất đi tất cả. Chỉ một sự dại dột, nghe theo đồng nghiệp rủ rê giờ mang theo tai hoạ. Em muốn cầm bình xăng đốt mấy quán cà phê kia quá.
 


 ủ tờ xé lịch mệt hơn đi xét nghiệm HIV đấy.


.
Bạn nên đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý. Không khéo thì ở tù.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


Offline ronaldo9000  
#10 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 10:16:40(UTC)
ronaldo9000

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC)
Bài viết: 251
Đến từ: zing

Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
Tóm lại bạn không có nguy cơ, nếu thấy căng thẳng quá thì đi test 1 cái đi, bạn có thể đến các BV lớn làm xn, cũng có thể đến các cơ sở nhỏ hơn để làm, kết quả đều như nhau.
thanks 1 người cảm ơn ronaldo9000 cho bài viết.
nhatduongchi trên 22-12-2011(UTC) ngày
Offline nhatduongchi  
#11 Đã gửi : 22/12/2011 lúc 12:30:33(UTC)
nhatduongchi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Hôm qua đi làm thì thấy trên cổ xuất hiện một nốt đỏ, sưng lên như bị muối đốt. Bộ phân sinh dục em cũng cảm thấy ngứa nhưng chưa lở loét. Em phải làm sao đây mấy anh?
Offline CrisM  
#12 Đã gửi : 22/12/2011 lúc 01:27:07(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Os có nguy cơ rất thấp và chỉ trên lí thuyết, thực tế chưa có ai nhiễm qua hành vi này cả. Bạn có thể yên tâm, còn nếu mún test cho thực sự an tâm thì bây h bạn có thể đi test được rồi. Sẽ cho kết quả như ý muốn. Thân
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
nhatduongchi trên 22-12-2011(UTC) ngày
Offline ptphu63  
#13 Đã gửi : 22/12/2011 lúc 01:36:17(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
Hôm qua đi làm thì thấy trên cổ xuất hiện một nốt đỏ, sưng lên như bị muối đốt. Bộ phân sinh dục em cũng cảm thấy ngứa nhưng chưa lở loét. Em phải làm sao đây mấy anh?


- Đấy là do bạn đang lo lắng quá mức -> soi mói cơ thể để tìm bằng được các triệu chứng liên quan và suy ra rằng mình đang có nguy cơ trong khi mình vẫn an toàn.

- Nếu quá lo lắng và stress bạn nên thực hiện 1 xét nghiệm để xả stress.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


thanks 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
nhatduongchi trên 22-12-2011(UTC) ngày
Offline nhatduongchi  
#14 Đã gửi : 22/12/2011 lúc 02:48:39(UTC)
nhatduongchi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Vậy em chỉ cần tới xét nghiệm thôi phải không ah? Công ty em ở gần bệnh viện nhiệt đới, lịch bên đó xét nghiệm như thế nào ah? Anh nào biết chỉ giùm em với nha.
Tu-an  
#15 Đã gửi : 22/12/2011 lúc 03:00:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
Vậy em chỉ cần tới xét nghiệm thôi phải không ah? Công ty em ở gần bệnh viện nhiệt đới, lịch bên đó xét nghiệm như thế nào ah? Anh nào biết chỉ giùm em với nha.


Bạn cứ vào mua sổ khám bệnh rồi đăng ký xét nghiệm HIV.Nếu bạn đi buổi sáng thì chiều có kết quả,bạn lấy máu buổi chiều thì sáng mai có kết quả.
Offline nhatduongchi  
#16 Đã gửi : 23/12/2011 lúc 09:57:29(UTC)
nhatduongchi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Em cám ơn các anh đã tư vấn. Hôm nay em cảm thấy tâm hồn thanh thản lắm nhưng lo lắng lại đến khi tối nay em sờ thấy hạch nổi dưới cằm. Giờ em lại không sao ngủ được rồi các anh ah. Em chết mất. Hôm nay bạn gái em cứ nói đến tương lai hai đứa sẽ cưới nhau mà lòng em đau lắm. 
Offline HIV và Tôi  
#17 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 08:20:42(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
Em cám ơn các anh đã tư vấn. Hôm nay em cảm thấy tâm hồn thanh thản lắm nhưng lo lắng lại đến khi tối nay em sờ thấy hạch nổi dưới cằm. Giờ em lại không sao ngủ được rồi các anh ah. Em chết mất. Hôm nay bạn gái em cứ nói đến tương lai hai đứa sẽ cưới nhau mà lòng em đau lắm. 



XN đi thay vì đoán già đoán non.
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
ptphu63 trên 24-12-2011(UTC) ngày
Offline ptphu63  
#18 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 08:45:50(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Originally Posted by: nhatduongchi Go to Quoted Post
Em cám ơn các anh đã tư vấn. Hôm nay em cảm thấy tâm hồn thanh thản lắm nhưng lo lắng lại đến khi tối nay em sờ thấy hạch nổi dưới cằm. Giờ em lại không sao ngủ được rồi các anh ah. Em chết mất. Hôm nay bạn gái em cứ nói đến tương lai hai đứa sẽ cưới nhau mà lòng em đau lắm. 


Thế thì mau mau đi xét nghiệm để xả stress rồi làm đám cưới ăn mừng luôn thể 
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


Offline tieutu  
#19 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 08:49:44(UTC)
tieutu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-12-2011(UTC)
Bài viết: 29

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mình cũng có nguy cơ giống bạn.OS và bây giờ mình cũng đang soi moi cơ thể mổi ngầy bàn à.nhìn đâu cũng thấy nguy cơ.mất ngu liên miên.mình đã đi xn ở 3,6,9 t cho kết quả AM,nhưng mình lại dương tính với giang mai,mình nghi bạn nên đi xn thêm về các bênh lây qua đường td khác nữa.hi vọng mình và bạn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm.đi xn đi bạn.thông báo kết quả nha
Offline tieutu  
#20 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 08:54:07(UTC)
tieutu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-12-2011(UTC)
Bài viết: 29

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đi xn đi bạn.nhớ thông báo kết quả để mọi người chức mừng nha
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.