  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-12-2011(UTC) Bài viết: 3
|
Các bác ơi, giúp em với, em chết mất. Em vốn là công nhân, quanh năm lao động nên không có time nghĩ đến yêu đương. Hôm rồi có anh bạn rủ đi nhậu, rồi lại nghĩ đến trò vui vẻ. Anh ấy rủ đi, anh ấy trả. Em chưa bao giờ đi nên cũng muốn đi cho biết. Lúc đầu đi matxa, NV matxa dùng tay thư giãn cho em, em không có cảm giác, hôn vào vòng 1 của NV này thì thấy mặn (em nghĩ chắc chắn là mồ hôi), sau đó dùng tay cho vào AD của NV này. Khi cho chưa hết 1 đốt thì NV yêu cầu dừng lại, không được vào sâu thêm. Vì không có thích thú gì nên em đứng dậy ra ngoài đợi bạn em. Sau đó nó lại giới thiệu cho em đi nhà nghỉ gặp GMD. Em nói thật không yếu sinh lý, nhưng em không quen va chạm xác thịt ko quen biết tình cảm thế này, vì thế cô này dùng tay để em "cứng" lên. Sau đó cô ấy đeo BCS vào cho em. Em dùng BCS cọ vào phía ngoài AD, nhưng không cho vào được vì không đủ "cứng", em không quen thật. Rồi cô ấy lại làm thế, cứ lặp đi lặp lại cho đến lần 3, em cạ DV (đã đeo BCS) vào mép AD nhưng vẫn không vào thì em rút BCS vứt đi, đi rửa và chấm dứt, em không thấy hay ho gì. Về đến nhà em tự nói sẽ không làm trò này nữa, vì em thấy không hứng thú. Đến sáng ra đọc báo thì thấy BCS hiện nay có nhiều loại bị lủng, kiểu đầu kim cho không nhận ra. Em hoang mang, không biết mình có xui để bị nhiễm HIV không. GMD đấy sinh năm 92. Liệu em có nguy cơ không? Em mong cả nhà đừng nghĩ em điên dại, làm ơn trả lời hộ để em an tâm làm ăn sinh sống. Từ chỗ chỉ tò mò, bây giờ mà đổ bệnh cha mẹ già ở quê không biết lấy ai đỡ đần chăm sóc anh chị ạ.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: phongdn77  Các bác ơi, giúp em với, em chết mất. Em vốn là công nhân, quanh năm lao động nên không có time nghĩ đến yêu đương. Hôm rồi có anh bạn rủ đi nhậu, rồi lại nghĩ đến trò vui vẻ. Anh ấy rủ đi, anh ấy trả. Em chưa bao giờ đi nên cũng muốn đi cho biết. Lúc đầu đi matxa, NV matxa dùng tay thư giãn cho em, em không có cảm giác, hôn vào vòng 1 của NV này thì thấy mặn (em nghĩ chắc chắn là mồ hôi), sau đó dùng tay cho vào AD của NV này. Khi cho chưa hết 1 đốt thì NV yêu cầu dừng lại, không được vào sâu thêm. Vì không có thích thú gì nên em đứng dậy ra ngoài đợi bạn em. Sau đó nó lại giới thiệu cho em đi nhà nghỉ gặp GMD. Em nói thật không yếu sinh lý, nhưng em không quen va chạm xác thịt ko quen biết tình cảm thế này, vì thế cô này dùng tay để em "cứng" lên. Sau đó cô ấy đeo BCS vào cho em. Em dùng BCS cọ vào phía ngoài AD, nhưng không cho vào được vì không đủ "cứng", em không quen thật. Rồi cô ấy lại làm thế, cứ lặp đi lặp lại cho đến lần 3, em cạ DV (đã đeo BCS) vào mép AD nhưng vẫn không vào thì em rút BCS vứt đi, đi rửa và chấm dứt, em không thấy hay ho gì. Về đến nhà em tự nói sẽ không làm trò này nữa, vì em thấy không hứng thú. Đến sáng ra đọc báo thì thấy BCS hiện nay có nhiều loại bị lủng, kiểu đầu kim cho không nhận ra. Em hoang mang, không biết mình có xui để bị nhiễm HIV không. GMD đấy sinh năm 92. Liệu em có nguy cơ không? Em mong cả nhà đừng nghĩ em điên dại, làm ơn trả lời hộ để em an tâm làm ăn sinh sống. Từ chỗ chỉ tò mò, bây giờ mà đổ bệnh cha mẹ già ở quê không biết lấy ai đỡ đần chăm sóc anh chị ạ.
Không có nguy cơ đâu bạn,không sao cả, lần sau đừng nghe theo lời người khác đi bậy rồi lại lo lắng | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Originally Posted by: phongdn77  Các bác ơi, giúp em với, em chết mất. Em vốn là công nhân, quanh năm lao động nên không có time nghĩ đến yêu đương. Hôm rồi có anh bạn rủ đi nhậu, rồi lại nghĩ đến trò vui vẻ. Anh ấy rủ đi, anh ấy trả. Em chưa bao giờ đi nên cũng muốn đi cho biết. Lúc đầu đi matxa, NV matxa dùng tay thư giãn cho em, em không có cảm giác, hôn vào vòng 1 của NV này thì thấy mặn (em nghĩ chắc chắn là mồ hôi), sau đó dùng tay cho vào AD của NV này. Khi cho chưa hết 1 đốt thì NV yêu cầu dừng lại, không được vào sâu thêm. Vì không có thích thú gì nên em đứng dậy ra ngoài đợi bạn em. Sau đó nó lại giới thiệu cho em đi nhà nghỉ gặp GMD. Em nói thật không yếu sinh lý, nhưng em không quen va chạm xác thịt ko quen biết tình cảm thế này, vì thế cô này dùng tay để em "cứng" lên. Sau đó cô ấy đeo BCS vào cho em. Em dùng BCS cọ vào phía ngoài AD, nhưng không cho vào được vì không đủ "cứng", em không quen thật. Rồi cô ấy lại làm thế, cứ lặp đi lặp lại cho đến lần 3, em cạ DV (đã đeo BCS) vào mép AD nhưng vẫn không vào thì em rút BCS vứt đi, đi rửa và chấm dứt, em không thấy hay ho gì. Về đến nhà em tự nói sẽ không làm trò này nữa, vì em thấy không hứng thú. Đến sáng ra đọc báo thì thấy BCS hiện nay có nhiều loại bị lủng, kiểu đầu kim cho không nhận ra. Em hoang mang, không biết mình có xui để bị nhiễm HIV không. GMD đấy sinh năm 92. Liệu em có nguy cơ không? Em mong cả nhà đừng nghĩ em điên dại, làm ơn trả lời hộ để em an tâm làm ăn sinh sống. Từ chỗ chỉ tò mò, bây giờ mà đổ bệnh cha mẹ già ở quê không biết lấy ai đỡ đần chăm sóc anh chị ạ.
- OS dùng tay thì đã có quá nhiều topic bàn đến bạn có thể tham khảo thêm ở DD
- Vấn đề mang hay không mang BCS chỉ cọ bên ngoài mép AD thì không có nguy cơ lây truyền. No penetration = No risk ( Không thâm nhập = không có nguy cơ) | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-12-2011(UTC) Bài viết: 3
|
Nhiều anh em cùng làm bảo em dùng pep. Nhưng số tiền đó đắt quá, em đã đi hỏi và quá đắt, cuối năm rồi em còn phải mang tiền về cho nhà, không đủ được. Sự thật em không có nguy cơ, kể cả khi cho tay vào AD NV matxa hả anh chị? Còn gái matxa kia, liệu có trường hợp nào dịch AD nằm bên ngoài mép và em vô tình dính phải không? Anh chị thông cảm và trả lời hộ em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Originally Posted by: phongdn77  Các bác ơi, giúp em với, em chết mất. Em vốn là công nhân, quanh năm lao động nên không có time nghĩ đến yêu đương. Hôm rồi có anh bạn rủ đi nhậu, rồi lại nghĩ đến trò vui vẻ. Anh ấy rủ đi, anh ấy trả. Em chưa bao giờ đi nên cũng muốn đi cho biết. Lúc đầu đi matxa, NV matxa dùng tay thư giãn cho em, em không có cảm giác, hôn vào vòng 1 của NV này thì thấy mặn (em nghĩ chắc chắn là mồ hôi), sau đó dùng tay cho vào AD của NV này. Khi cho chưa hết 1 đốt thì NV yêu cầu dừng lại, không được vào sâu thêm. Vì không có thích thú gì nên em đứng dậy ra ngoài đợi bạn em. Sau đó nó lại giới thiệu cho em đi nhà nghỉ gặp GMD. Em nói thật không yếu sinh lý, nhưng em không quen va chạm xác thịt ko quen biết tình cảm thế này, vì thế cô này dùng tay để em "cứng" lên. Sau đó cô ấy đeo BCS vào cho em. Em dùng BCS cọ vào phía ngoài AD, nhưng không cho vào được vì không đủ "cứng", em không quen thật. Rồi cô ấy lại làm thế, cứ lặp đi lặp lại cho đến lần 3, em cạ DV (đã đeo BCS) vào mép AD nhưng vẫn không vào thì em rút BCS vứt đi, đi rửa và chấm dứt, em không thấy hay ho gì. Về đến nhà em tự nói sẽ không làm trò này nữa, vì em thấy không hứng thú. Đến sáng ra đọc báo thì thấy BCS hiện nay có nhiều loại bị lủng, kiểu đầu kim cho không nhận ra. Em hoang mang, không biết mình có xui để bị nhiễm HIV không. GMD đấy sinh năm 92. Liệu em có nguy cơ không? Em mong cả nhà đừng nghĩ em điên dại, làm ơn trả lời hộ để em an tâm làm ăn sinh sống. Từ chỗ chỉ tò mò, bây giờ mà đổ bệnh cha mẹ già ở quê không biết lấy ai đỡ đần chăm sóc anh chị ạ.
Cũng trẻ đẹp đấy nhỉ !
TH này không có nguy cơ đâu!  | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
| Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 05-12-2011(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: USA
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
Chào bạn!
Hành vi của bạn ko có nguy cơ. | Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: phongdn77  Nhiều anh em cùng làm bảo em dùng pep. Nhưng số tiền đó đắt quá, em đã đi hỏi và quá đắt, cuối năm rồi em còn phải mang tiền về cho nhà, không đủ được. Sự thật em không có nguy cơ, kể cả khi cho tay vào AD NV matxa hả anh chị? Còn gái matxa kia, liệu có trường hợp nào dịch AD nằm bên ngoài mép và em vô tình dính phải không? Anh chị thông cảm và trả lời hộ em.
Chào Bạn !
Bạn để số tiền đó đem về cho gia đình ăn tết,vì trường hợp bạn không có nguy cơ nên không cần dùng Pep.Để có cái tết vui vẻ sau này bạn nên tránh các dịch vụ trá hình của người hành nghề mại dâm là bạn tự bảo vệ cho mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Originally Posted by: phongdn77  Nhiều anh em cùng làm bảo em dùng pep. Nhưng số tiền đó đắt quá, em đã đi hỏi và quá đắt, cuối năm rồi em còn phải mang tiền về cho nhà, không đủ được. Sự thật em không có nguy cơ, kể cả khi cho tay vào AD NV matxa hả anh chị? Còn gái matxa kia, liệu có trường hợp nào dịch AD nằm bên ngoài mép và em vô tình dính phải không? Anh chị thông cảm và trả lời hộ em.
Bạn nói mà mình nghe cắt ruột, cắt lòng. Bạn đúng là một người con tốt với gia đình. Bạn hoàn toàn không có nguy cơ. Hãy đem số tiền bạn có được để lo cho gia đình trong dịp tết. Chúc bạn sức khỏe và có một dịp tết vui vẻ đối với gia đình. | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-12-2011(UTC) Bài viết: 3
|
Em tin tưởng và xin cám ơn tất cả mọi người. Em sẽ tin tưởng diễn đàn và không dùng pep. Hi vọng mình được cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Đúng là cần tỉnh táo, trong mọi việc...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: zing
Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
|
Originally Posted by: phongdn77  Em tin tưởng và xin cám ơn tất cả mọi người. Em sẽ tin tưởng diễn đàn và không dùng pep. Hi vọng mình được cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Đúng là cần tỉnh táo, trong mọi việc... Bạn nên tin tưởng và bạn chắc chắn có cơ hội làm lại vì chưa quá muộn. Chúc bạn có cái tết vui vẻ hạnh phúc bên người thân.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chắc chắn bạn có cơ hội chứ k cần phải hi vọng. Hãy mang số tiền bạn dành dụm dc về nhà và ăn tết thật vui nhé. Đừng bao giờ tìm đến các dịch vụ ăn bánh trả tiền này nữa nghen | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|