  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2011(UTC) Bài viết: 80
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Nói chung trong các cậu có nhiều người không nắm được những điều cơ bản mà Luật pháp đã quy định, cho nên cứ vống lên như thế. Công dân bình đẳng trước PL, và việc sử dụng, tàng trữ ma túy là phạm vào tội hình sự...
Các cậu làm ơn nghĩ tới tới thêm chút nữa đi nghen.  | Hãy cố gắng để không hiểu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: Cửu Long  Nói chung trong các cậu có nhiều người không nắm được những điều cơ bản mà Luật pháp đã quy định, cho nên cứ vống lên như thế. Công dân bình đẳng trước PL, và việc sử dụng, tàng trữ ma túy là phạm vào tội hình sự...
Các cậu làm ơn nghĩ tới tới thêm chút nữa đi nghen.  Hê... ở đây chẳng ai hiểu pháp luật bằng anh . nhưng ở đây chẳng ai ko hiểu nôi dung của topic như anh. chắc anh lại lạc đề , có khi nên comment vào mục Pháp Luật hay Luật Pháp gì đó cho phù hợp . | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2011(UTC) Bài viết: 80
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Originally Posted by: Cửu Long  Trả con người về đúng vị trí thật của họ là thể hiện sự công bằng trong xã hội!
Còn bà TPO kia, bà biết tôi là "anh", "chị" hay "em"? Bà muốn nói bà được nói vậy tại sao lại ý kiến với tôi thế? Bà quả thật tài giỏi, xin chúc mừng bà. Hê... anh biết mình là Bà anh còn tài giỏi hơn...chúc mừng anh .
Ko biết anh có định nghĩa đc công bằng xã hội là thế nào ko ? mình còn chưa hiểu công bằng xã hội là thế nào .hic
Bà thêm chữ vào bài viết (dòng đậm) cho nên tôi quay giở lại và rút lời cảm ơn. Mong bà thông cảm và hiểu cho nhé.  | Hãy cố gắng để không hiểu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2011(UTC) Bài viết: 80
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
| Hãy cố gắng để không hiểu
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới đã qua vào lúc 24h00 31/12/2011.Hôm nay 1/1/2012 chúng ta đón một năm mới,tại sao chúng ta không gởi lời yêu thương cho nhau,không gởi lời chúc cho nhau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Chị lại vừa đấm vừa xoa rồi.  . Mọi người vào đọc topic này thấy những dòng comment của Cửulong thì ai mà ko nghĩ khác. Vào 4r là để động viên chia sẻ với nhau chứ có ai muốn công kích nhau thế này đâu. Ở ngoài đời đã quá đủ nỗi buồn rồi nên mới vào đây để gặp các ACE cho nó vơi đi. Thế mà.... Nản | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
cohien trên 01-01-2012(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: Cửu Long  Nếu ai có hứng thú thì qua đây tham gia, họ sẽ tư vấn cho.
Nghiện ngập cho lắm vào, giờ còn được hít vào - thở ra khí trời đã là may lắm rồi đấy. 
Còn bày đặt mơ với chả mộng, hão. 
Không nghiện ngập thì sao biết đc cái thú vui ở đời , đấy là nói theo hướng tiêu cực... mỗi người đến với con đường nghiện ngập một cách khác nhau, cũng có thể tại ăn chơi đua đòi , cũng có thể bạn bè gạ gẫm lôi kéo , rồi một lần tò mò của tuổi trẻ. Bạn nói "nghiện ngập cho lắm vào " câu này nghe nhàm lắm rồi , mấy bà bán thịt lợn ở chợ hay nói câu này , còn làm người thì ai chẳng phải chết , thế bạn không nghiện ngập liệu bạn có thể sống được mãi không , bạn có mãi được hít khí trời không? tôi không bênh vực cái nghiện, người nghiện luôn luôn có tư tưởng hướng thiện , nhưng matuy nó có sức hút kinh khủng lắm, ai nghiện chẳng có vài chục thậm chí cả trăm lần cai , đó là lúc hướng thiện , nhưng những người đã trót sử dụng matuy thì nó đeo bám người nghiện cả cuộc đời , cai được rồi đấy , nhưng chỉ cần 1 phút không làm chủ được bản thân tất cả cố gắng của bản thân , gia đình và xã hội đổ xuống sông xuống biển, sinh ra trong đời để làm một con người , ai chẳng muốn có cuộc sống bình yên gia đình hạnh phúc , chẳng ai muốn lệ thuộc cả, nhất là lệ thuộc vào ma túy , làm người ai muốn nửa đêm gà gáy , Trời mưa cũng như ngày rét phải ra ngoài đường để tìm thuốc thỏa mãn cơn thèm , chẳng ai muốn tù tội để rồi phải chịu sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần , chẳng ai muốn phải chết ở gầm cầu hay xó chợ... vì đó lên người nghiện không ngừng nỗ lực để cai, để có cuộc sống bình yên , để chẩy theo dòng chẩy của xã hội , cứ phải đi bên trái đường lạc lõng lắm
-Còn bày đặt mơ với chả mộng, hão Tôi nghiện nhưng chưa ai bảo tôi là loài vật cả ...ngày xưa tổ tông của chúng ta thì đúng là loài vật thật, nhưng quá trình tiến hóa , tôi và bạn đã được trở thành con người, vì thế lên đã là con người , ai chẳng có tâm hồn lên có quyền mơ mộng.... chẳng hão đâu đẹp đấy
Còn để bàn luận về cái xấu và cái tốt , thì xã hội có người xấu người tốt , và người nghiện cũng thế , cũng có người nọ người kia,
Thôi tranh luận tí thôi chứ mệt lắm , còn dài lắm , nhưng xã hội không có cái nhìn thiện cảm hơn , và lòng bao dung nhiều hơn, thì đường về của những người đang quyết tâm từ bỏ matuy còn xa lắm .... hãy cố gắng lên những người bạn của tôi ơi, ai nói mặc ai , chúng ta cứ ngẳng mặt lên mà sống, sao không thấy hổ thẹn với đất trời | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 4 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x  Originally Posted by: Cửu Long  Nếu ai có hứng thú thì qua đây tham gia, họ sẽ tư vấn cho.
Nghiện ngập cho lắm vào, giờ còn được hít vào - thở ra khí trời đã là may lắm rồi đấy. 
Còn bày đặt mơ với chả mộng, hão. 
Không nghiện ngập thì sao biết đc cái thú vui ở đời , đấy là nói theo hướng tiêu cực... mỗi người đến với con đường nghiện ngập một cách khác nhau, cũng có thể tại ăn chơi đua đòi , cũng có thể bạn bè gạ gẫm lôi kéo , rồi một lần tò mò của tuổi trẻ bạn nói "nghiện ngập cho lắm vào " câu này nghe nhàm lắm rồi , mấy bà bán thịt lợn ở chợ hay nói câu này lắm , còn làm người thì ai chẳng phải chết , thế bạn không nghiện ngập liệu bạn có thể sống được mãi không , bạn có mãi được hít khí trời không? tôi không bênh vực cái nghiện, người nghiện luôn luôn có tư tưởng hướng thiện , nhưng matuy nó có sức hút kinh khủng lắm ai nghiện chẳng có vài chục thậm chí cả trăm lần cai , đó là lúc hướng thiện , nhưng những người đã trót sử dụng matuy thì nó đeo bám người nghiện cả cuộc đời , cai được rồi đấy , nhưng chỉ cần 1 phút không làm chủ được bản thân tất cả cố gắng của bản thân , gia đình và xã hội đổ xuống sông xuống biển ngay, sinh ra trong đời để làm một con người , ai chẳng muốn có cuộc sống bình yên gia đình hạnh phúc , chẳng ai muốn lệ thuộc cả, nhất là lệ thuộc vào ma túy , làm người ai muốn nửa đêm gà gáy , mưa cũng như rét phải ra ngoài đường để tìm thuốc thỏa mãn cơn thèm , chẳng ai muốn tù tội để rồi phải chịu sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần , chẳng ai muốn phải chết ở gầm cầu hay xó chợ... vì đó lên người nghiện không ngừng nỗ lực để cai, để có cuộc sống bình yên , để chẩy theo dòng chẩy của xã hội , cứ phải đi bên trái đường lạc lõng lắm
-Còn bày đặt mơ với chả mộng, hão Tôi nghiện nhưng chưa ai bảo tôi là loài vật cả ...ngày xưa tổ tông của chúng ta thì đúng là loài vật thật, nhưng quá trình tiến hóa , tôi và bạn đã được trở thành con người, vì thế lên đã là con người , ai chẳng có tâm hồn lên có quyền mơ mộng.... chẳng hão đâu đẹp đấy
Còn để bàn luận về cái xấu và cái tốt , thì xã hội có người xấu người tốt , và người nghiện cũng thế , cũng có người nọ người kia,
Thôi tranh luận tí thôi chứ mệt lắm , còn dài lắm , nhưng xã hội không có cái nhìn thiện cảm hơn , và lòng bao dung nhiều hơn, thì đường về của những người đang quyết tâm từ bỏ matuy còn xa lắm .... hãy cố gắng lên những người bạn của tôi ơi, ai nói mặc ai , chúng ta cứ ngẳng mặt lên mà sống, sao không thấy hổ thẹn với đất trời
Cảm ơn anh trọc. Đúng tâm trạng của e rồi. không có ước mơ ko có hy vọng thì chết quách cho rồi. Sống mà chờ mà đợi làm cái gì nữa. Người nghiện có quay trở về được hay không thì ngoài nghị lực của bản thân còn cả sự bao dung của gia đình và xã hội. | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Mình lại đố ... đố mọi người biết câu chuyện "tình nghẹo" có điều gì chưa đúng thực tế ? Câu chuyện này chỉ có thật nếu xảy ra vào trước năm 2000 . | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Mình lại đố ... đố mọi người biết câu chuyện "tình nghẹo" có điều gì chưa đúng thực tế ? Câu chuyện này chỉ có thật nếu xảy ra vào trước năm 2000 .
Vì anh ta đi cai chỉ có 6 tháng. Còn sau này thì phải ít nhất là 1 năm. Đúng ko chị? Đó là điều chưa đúng với thực tế | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: tpo  Mình lại đố ... đố mọi người biết câu chuyện "tình nghẹo" có điều gì chưa đúng thực tế ? Câu chuyện này chỉ có thật nếu xảy ra vào trước năm 2000 .
Vì anh ta đi cai chỉ có 6 tháng. Còn sau này thì phải ít nhất là 1 năm. Đúng ko chị? Đó là điều chưa đúng với thực tế
Đi cai 6 tháng là theo dạng minh tình nguyện đi...đi như vậy mình phải đóng tiền thêm (ăn, vv...) | Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: Cửu Long 
Originally Posted by: na74  Gửi Admin:
na74(Trần Linh An) hiện tại có hai tài khoản đang cùng sử dụng trên Diễn đàn. Do Diễn đàn bị lỗi đăng nhập, cho nên hai tài khoản và hiện không còn sử dụng lại được nữa.
.....................................
     
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 291  Đến từ: ... Hư Vô ... Thanks: 147 times Được cảm ơn: 273 lần trong 148 bài viết
|
Hjx, tôi chả biết bạn thế nào, tôi ko dám tự hào, nhưng ngày xưa tôi cũng đào hoa lắm, nhưng từ khi tôi yêu cô bạn gái và đang yêu cô ấy biết mình bị H, cô ấy vẫn ko bỏ tôi, tự đáy lòng mình đã chỉ còn hình bóng cô ấy, mặc dù 2 chúng tôi chia tay nhau > 5 năm nay vì nhìu lý do. nhưng khó mà quên đc cô ấy. Có thể với vẻ bên ngoài của tôi vẫn có thể kiếm đc 1 cô gái ko H. nghề nghiệp ổn định, nhưng thực sự tôi ko làm đc, vì tôi ko muốn vì mình mà 1 người vô tội phải khổ.Nhất lại là người yêu mình. | Em hãy tô son điểm phấn lại... Ngạo với nhân gian một nụ cười... |
 1 người cảm ơn Xin Hẹn Kiếp Sau cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|