Nhớ
lại sự việc đã xảy ra, anh Trịnh Duy Phượng (trú ở huyện Thiệu Hóa,
tỉnh Thanh Hóa), một trong các nạn nhân của nhóm đối tượng trên vẫn bàng
hoàng: Sáng 27/12, anh Phượng về đến Bến xe phía Nam (Hà Nội). Suốt
chặng đường dài mệt mỏi nên khi có người mời đi xe, anh Phượng đồng ý
ngay. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh Phượng thống nhất thuê đối tượng này chở từ cổng Bến xe Giáp Bát tới Bến xe Nước ngầm…
"Lạ nước, lạ cái" nên khi đi qua khu vực Bến xe Nước
ngầm anh Phượng cũng chẳng biết, chẳng hay. Đối tượng này tiếp tục chở
anh đến một đoạn đường vắng người qua lại (về sau này, anh Phượng mới
biết đó là quốc lộ 1B).
 |
Hai đối tượng trong vụ án. |
Trong khi anh Phượng và gã này đang nói chuyện với
nhau thì bất ngờ có một đối tượng khác lao đến, bắt anh phải trả 200.000
đồng. Trước yêu cầu "vô lý" của bọn chúng, anh Phượng liền thẳng thắn
từ chối. Ngay lúc đó, các đối tượng đã đe dọa rằng bọn chúng bị "HIV,
Si-đa", nếu anh Phượng không đưa tiền thì…
"Vạn bất đắc dĩ", anh Phượng phải làm theo yêu cầu của
bọn chúng, chấp nhận nộp 200 nghìn đồng. Đến 10h cùng ngày, anh đã đến
Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) trình báo.
Trước đó, do đã chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý các
đối tượng hành nghề "xe ôm" nên Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an
quận Hoàng Mai đã bắt giữ được hai đối tượng gây án là Long và Cường
vào lúc 11h ngày 27/11