Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 13/01/2012 lúc 12:16:00(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


Trả giá cho thói côn đồ

Chủ nhật, 01/01/2012 13 giờ 29 GMT+7



 

Nguyễn Văn Tiến (SN 1983, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ảnh) là đối tượng nghiện ma túy hơn 10 năm nay, đã bị nhiễm HIV. Để thỏa mãn cơn ghiền, Tiến đã trộm tài sản của người khác đem cầm lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều, Tiến đã nhiều lần gây rối và dùng dao lam dính máu bị nhiễm của mình gây thương tích cho một số cán bộ ở đây. Trả giá cho tội trộm cắp và thói côn đồ, hung hăng là mức án 5 năm tù mà bị cáo vừa nhận lãnh vào ngày 26-12-2011 tại TAND quận Ninh Kiều, trong đó 2 năm tù dành cho Tiến về tội trộm cắp tài sản và 3 năm tù về tội lây truyền HIV cho người khác.

Khuya 15-1-2010, anh Trịnh Thanh Liều ghé kho hàng ở phường Hưng Lợi lấy máy tính xách tay mang về nhà. Do để quên chìa khóa trong kho nên anh quay vào lấy, để máy tính xách tay trên mô tô, lúc trở ra anh phát hiện bị mất. Ngày hôm sau, anh Liều đến công an trình báo. Ngày 20-1-2010, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều phát hiện Tiến đem máy tính xách tay của anh Liều đến một tiệm cầm đồ ở phường An Hội cầm 2 triệu đồng. Tiến bị bắt để điều tra, làm rõ. Tại tòa, Tiến quanh co chối tội không thừa nhận mình lấy trộm máy tính của anh Liều mà khai nhận khi đến chơi game ở một tiệm internet trên đường Phạm Ngũ Lão, lúc ra về bà chủ tiệm đưa nhầm cho Tiến một túi xách có đựng máy tính. Do có lòng tham nên Tiến đem cầm tài sản trên kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Trong thời gian bị áp dụng biện pháp tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều, Tiến bị giam tại buồng giam B6. Ngày 24-7-2010, lực lượng quản lý Nhà tạm giữ thực hiện việc kiểm tra các buồng giam, giữ, thu các vật cấm theo quy định, trong đó đã thu giữ của Tiến hai chai dầu nóng bằng thủy tinh. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tiến có hành vi đá vào cửa buồng giam để đòi lại hai chai dầu, gây ồn ào, mất trật tự. Được sự phân công của lãnh đạo Nhà tạm giữ, các cán bộ gồm Đ.V.T., L.V.L., P.V.T., T.N.H. và một số chiến sĩ bảo vệ đến buồng giam để giáo dục Tiến. Khi mở cửa buồng giam thì Tiến chạy ra khỏi buồng giam, tay phải cầm lưỡi lam rạch 5 vết vào tay trái để máu chảy ra, đồng thời có những lời nói và hành vi thách thức những cán bộ đang làm nhiệm vụ. Khuyên can Tiến nộp lưỡi lam và chấp hành nội quy nhưng không có kết quả, đồng chí Đ.V.T. tiến lại gần để khống chế thì bị Tiến dùng lưỡi lam dính máu tấn công lại, T. bị Tiến rạch 2 nhát vào người. Sau đó, Tiến tiếp tục dùng lưỡi lam rạch một vết ở tay trái P.V.T. và bỏ chạy xung quanh, cán bộ L.V.L. đuổi theo thì bị Tiến dùng gạch ném gây thương tích rồi chạy ra hướng cổng chính Nhà tạm giữ. Lúc này, L.T.G. huy động lực lượng bảo vệ khống chế bắt giữ Tiến. Trong lúc giằng co, G. bị Tiến gây thương tích vào tay.

Nguyễn Văn Tiến đã gây thương tích cho 4 cán bộ Nhà tạm giữ gồm: P.V.T, Đ.V.T, L.T.G và L.V.L. Sau sự việc xảy ra, các cán bộ Nhà tạm giữ có thương tích được điều trị ngừa nhiễm HIV và điều trị thương tích. Đối với những cán bộ này, kết quả xét nghiệm ban đầu là chưa lây nhiễm HIV/AIDS nhưng còn phải chờ thêm thời gian để xét nghiệm lại. Cán bộ L.V.L. cho biết: “Vụ việc Tiến gây ra làm ảnh hưởng tinh thần không nhỏ đối với người làm công tác quản lý. Thời gian qua, cán bộ Nhà tạm giữ rất thông cảm với hoàn cảnh của Tiến, kiên nhẫn động viên, giáo dục nhưng Tiến vẫn không sửa đổi. Bị can rất hung hăng, thường xuyên vi phạm nội quy, có hành vi kích động các phạm nhân khác, gây mất an ninh trật tự, cần phải xử lý nghiêm để răn đe”.

Đây không phải lần đầu tiên Tiến đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo đã có 4 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Vừa chấp hành xong hình phạt vào giữa năm 2009, đầu năm 2010 Tiến lại tái phạm. Buổi sáng trước ngày ra tòa, Tiến có thái độ chống đối, gây rối trong Nhà tạm giữ. Khi thẩm vấn, trả lời HĐXX, bị cáo ngoan cố, không thành khẩn nhận tội. Cha bị cáo ngồi ở hàng ghế dự khán, nhìn con rưng rưng nước mắt. Mái đầu ông bạc trắng, sức khỏe giảm sút do vất vả bởi cuộc mưu sinh. Mấy chục năm ông gắn bó với nghề chạy xe lôi, xe ôm, chắt chiu nuôi con khôn lớn, đâu ngờ con trở nên đổ đốn, hư hỏng như thế. Lâu lắm rồi Tiến như một khách trọ trong nhà, không quan tâm cha mẹ sinh sống ra sao. Suốt ngày Tiến chỉ biết ăn chơi lêu lổng, mệt thì về nhà ngủ, kiếm ăn. Có thời gian Tiến chạy xe ôm, bao nhiêu tiền kiếm được nướng hết vào ma túy. Nhưng do lười biếng, không quen cực khổ, Tiến cũng không chạy xe ôm nữa. Từ khi biết mình bị nhiễm HIV, Tiến càng để bản thân trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi, bất cần đời và hậu quả là phải lãnh mức án 5 năm tù cho những hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH


Nguồn : http://www.baocantho.com.vn/?mod=detnews&catid=77&id=95142
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.