Chào mọi người,
Mình là nam, năm nay 22t, cách đây 2 tháng mình có qhtd không an toàn.
Trước đó một tuần mình có uống ít bia với bạn bè và về có bị trúng gió.Kể từ đó đến nay cơ thể cảm thấy yếu sức hơn.Đi ngoài phân lỏng, cũng có khi rắn nhưng ít hơn lỏng, nó kéo dài đến hôm nay.
Cách đây một tháng mình có đi xét nghiệm HIV ở trung tâm sức khỏe cộng đồng và nhận được kết quả âm tính. Mình có qua bệnh viện da liễu chữa trị bệnh lậu và đã khỏi hẳn theo như kết quả xét nghiệm của bác sĩ. 2 tháng nay mình có cảm giác đầy bụng, ăn không tiêu, đi khám thì nhận được kết quả viêm dạ dày, hiện đang uống thuốc.
Theo mình được biết đau dạ dày khiến cơ thể mệt mỏi, nhức mỏi toàn thân và hiện tại mình đang có triệu chứng đó.Bây giờ mình rất hoang mang lo lắng không biết có nhiễm HIV không vì phải đợi đủ 3 tháng. Trước đây cũng chính vì yếu tố tâm lý mà trong một đêm mình từ 52kg sụt còn chỉ 48kg, hiện nay là 53kg.Mình cũng biết đôi khi do tâm lý mà mình không bệnh thành có bệnh, tuy nhiên mình không gạt bỏ được sự lo lắng này.Mình có hạch dưới cằm từ bé rồi tuy nhiên giờ lại đi suy diễn là do bệnh,....rất nhiều yếu tố ngoại cảnh khác, mình hễ thấy cái nào giống với triệu chứng HIV là bắt đầu xem xét, lo lắng.
Mình hi vọng các bạn có kinh nghiệm tư vấn giúp mình để yên tâm phần nào, tánh mình cô lập khép kín không chia sẻ cùng ai ở bên cạnh nên cũng không tự giải tỏa được, mình rất lo sợ, mình biết lo lắng sẽ khiến bệnh dạ dày của mình không thể khỏi được nhưng ko thể ko nghĩ đến nó. Mong các bạn cho mình lời khuyên, cảm ơn mọi người.
Sửa bởi quản trị viên 08/02/2012 lúc 04:43:14(UTC)
| Lý do: Chưa rõ