Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp các vấn đề Khác
»
Không biết có nguy cơ hay không.Cần mọi người giúp đỡ rất gấp.Xin cám ơn rất nhiều
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 08-02-2012(UTC) Bài viết: 4
|
Mấy hôm nay đang bị hoang mang về HIV do tình cờ đọc được vài thông tin cảnh báo về HIV trên mạng,rồi tự nhiên hai bữa trước có 2 chuyện làm em hoang mang trong một ngày riết đầu ốc bấn loạn luôn rồi.Em nằm lo lắng 2 bữa nay lên mạng tìm kiếm hi vọng thì kiếm ra được diễn đàn HIV.Hi vọng mấy anh giải quyết giúp em lo lắng này.Em cảm ơn các anh
_Lo lắng đầu tiên:2 hôm trước,lúc buổi chiều em chạy xe đi làm.Em phải quẹo nên phải lê chân dưới đất nên đụng phải 1 cái gì đó có cảm giác giống bịch ni lông hơi ê chân nhưng không có cảm giác bị cắt vào chân.Nhưng khoảng tới 1 tiếng sau khi vào tới chỗ làm,em phát hiện 1 vết cắt có máu đã khô dài khoảng 3 cm mà em không biết ở đâu ra.Em từng nghĩ do trong cái bọc ni lông bị đụng hồi nãy có cái gì đó nhưng thật sự em không có cảm giác bị vết cắt.Em tự nhiên nghĩ không biết có phải vết cắt đó là một vật gì đó hay kim tiêm làm em chảy máu như vậy không.Nếu mà là kim tiêm thì tiêu em rồi.Em thật sự đang cực kỳ lo lắng
_Lo lắng thứ hai:Cũng vào ngày hôm đó,em có người nhà phải vào bệnh viện.Em cùng với ba mẹ ngồi ở băng ghế đá chờ tin.Sau khi nhìn đi nhìn lại thì em phát hiện dưới chân mình có 1 vệt máu dài khoảng 3-4 cm,rộng 1 cm,lúc em nhìn thấy thì nó khô tưởng cái gì,sau khi đạp lên 1 lúc nhìn lại thì nó lóng lánh dưới ánh đèn mới biết thật sự là máu.Đang bị ám ảnh về HIV thì gặp tình huống này em nên đầu óc em bắt đầu rối loạn.Lúc đó chân em(đang mang giày) dậm lên vết máu 1 chút rồi đứng lên đi qua đi lại.Rồi sau đó có ba mẹ em và 1 vài người khác gần đó cũng ngồi vào vị trí đó,em cũng không biết tại sao lúc đó em lại không cảnh báo cho ba mẹ em và người khác là chỗ đó có máu nữa,chắc là do sợ quá.Em lo sợ em và ba mẹ em cùng vài người khác bằng cách nào đó sẽ chạm vào vệt máu dưới giày.Ví dụ khi ngồi dang rộng hai chân rồi mặt ngang của giày chạm vào máu mà không biết,rồi tay đó chạm vào vị trí có máu rồi có thể đưa lên mắt tạo ra nguy cơ.Hoặc là có 1 vết thương nhỏ (như 1 vết xước dưới chân chảy máu ít hay trầy do vật gì đó làm trầy,em không dám hỏi vì lúc đó em đang bấn loạn và em biết mọi người không muốn nghe khi nói về HIV) rồi gặp máu do chân chuyển các kiểu ngồi có thể đụng đất.Có thể mọi người cho là vết xước quá nhỏ không đáng để ý rồi không để ý chân mình gặp máu vì lúc đó trời tối rồi và mọi người trong bệnh viện ai cũng mệt
Với 2 tình huống trên,xin mọi người cho em biết là em và người thân của em có nên uống thuốc chống phơi nhiễm hay không(Mấy người còn lại thì em xin chịu vì lúc đó nhiều chuyện quá đầu óc em bấn loạn hết rồi không báo và cũng không gặp họ nữa).Theo em biết thì thuốc chống phơi nhiễm chỉ có tác dụng trong 3 ngày nhưng mà tới khoảng 12h trưa ngày mai là hết hạn 3 ngày rồi.Mong mọi người giúp đỡ em.Em xin cám ơn
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Kiểu gì câu hỏi của bạn cũng được chuyển vào topic những câu hỏi hoang tưởng mang tính suy diễn. |
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
chỉ 1 câu cho cả 2 trường hợp của bạn đó là bạn hoang tưởng quá à, bạn yên tâm sống thoải mái đi à, không sao hết . bạn cần tìm hiểu thêm về đường lây trên diễn đàn...... H khi ra ngoài vật chủ thì không con khả nắng nhiễm bệnh a. |
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: doilabekho1357 
Mấy hôm nay đang bị hoang mang về HIV do tình cờ đọc được vài thông tin cảnh báo về HIV trên mạng,rồi tự nhiên hai bữa trước có 2 chuyện làm em hoang mang trong một ngày riết đầu ốc bấn loạn luôn rồi.Em nằm lo lắng 2 bữa nay lên mạng tìm kiếm hi vọng thì kiếm ra được diễn đàn HIV.Hi vọng mấy anh giải quyết giúp em lo lắng này.Em cảm ơn các anh
_Lo lắng đầu tiên:2 hôm trước,lúc buổi chiều em chạy xe đi làm.Em phải quẹo nên phải lê chân dưới đất nên đụng phải 1 cái gì đó có cảm giác giống bịch ni lông hơi ê chân nhưng không có cảm giác bị cắt vào chân.Nhưng khoảng tới 1 tiếng sau khi vào tới chỗ làm,em phát hiện 1 vết cắt có máu đã khô dài khoảng 3 cm mà em không biết ở đâu ra.Em từng nghĩ do trong cái bọc ni lông bị đụng hồi nãy có cái gì đó nhưng thật sự em không có cảm giác bị vết cắt.Em tự nhiên nghĩ không biết có phải vết cắt đó là một vật gì đó hay kim tiêm làm em chảy máu như vậy không.Nếu mà là kim tiêm thì tiêu em rồi.Em thật sự đang cực kỳ lo lắng
_Lo lắng thứ hai:Cũng vào ngày hôm đó,em có người nhà phải vào bệnh viện.Em cùng với ba mẹ ngồi ở băng ghế đá chờ tin.Sau khi nhìn đi nhìn lại thì em phát hiện dưới chân mình có 1 vệt máu dài khoảng 3-4 cm,rộng 1 cm,lúc em nhìn thấy thì nó khô tưởng cái gì,sau khi đạp lên 1 lúc nhìn lại thì nó lóng lánh dưới ánh đèn mới biết thật sự là máu.Đang bị ám ảnh về HIV thì gặp tình huống này em nên đầu óc em bắt đầu rối loạn.Lúc đó chân em(đang mang giày) dậm lên vết máu 1 chút rồi đứng lên đi qua đi lại.Rồi sau đó có ba mẹ em và 1 vài người khác gần đó cũng ngồi vào vị trí đó,em cũng không biết tại sao lúc đó em lại không cảnh báo cho ba mẹ em và người khác là chỗ đó có máu nữa,chắc là do sợ quá.Em lo sợ em và ba mẹ em cùng vài người khác bằng cách nào đó sẽ chạm vào vệt máu dưới giày.Ví dụ khi ngồi dang rộng hai chân rồi mặt ngang của giày chạm vào máu mà không biết,rồi tay đó chạm vào vị trí có máu rồi có thể đưa lên mắt tạo ra nguy cơ.Hoặc là có 1 vết thương nhỏ (như 1 vết xước dưới chân chảy máu ít hay trầy do vật gì đó làm trầy,em không dám hỏi vì lúc đó em đang bấn loạn và em biết mọi người không muốn nghe khi nói về HIV) rồi gặp máu do chân chuyển các kiểu ngồi có thể đụng đất.Có thể mọi người cho là vết xước quá nhỏ không đáng để ý rồi không để ý chân mình gặp máu vì lúc đó trời tối rồi và mọi người trong bệnh viện ai cũng mệt
Với 2 tình huống trên,xin mọi người cho em biết là em và người thân của em có nên uống thuốc chống phơi nhiễm hay không(Mấy người còn lại thì em xin chịu vì lúc đó nhiều chuyện quá đầu óc em bấn loạn hết rồi không báo và cũng không gặp họ nữa).Theo em biết thì thuốc chống phơi nhiễm chỉ có tác dụng trong 3 ngày nhưng mà tới khoảng 12h trưa ngày mai là hết hạn 3 ngày rồi.Mong mọi người giúp đỡ em.Em xin cám ơn
Chào Bạn !
Theo khuyến cáo nhừng tình huống liên quan có nguy cơ lây nhiễm HIV thì nên dùng thuốc trước 72 giờ.
Nhưng trường hợp do bạn bấn loạn suy đoán,chưa hiểu về con đường lây nhiễm HIV nên mới lo lắng như vậy,trường hợp bạn không cần dùng thuốc phơi nhiễm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 08-02-2012(UTC) Bài viết: 4
|
Vậy là em và những người liên quan không có nguy cơ lây nhiễm hả mọi người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
Originally Posted by: doilabekho1357 
Mấy hôm nay đang bị hoang mang về HIV do tình cờ đọc được vài thông tin cảnh báo về HIV trên mạng,rồi tự nhiên hai bữa trước có 2 chuyện làm em hoang mang trong một ngày riết đầu ốc bấn loạn luôn rồi.Em nằm lo lắng 2 bữa nay lên mạng tìm kiếm hi vọng thì kiếm ra được diễn đàn HIV.Hi vọng mấy anh giải quyết giúp em lo lắng này.Em cảm ơn các anh
_Lo lắng đầu tiên:2 hôm trước,lúc buổi chiều em chạy xe đi làm.Em phải quẹo nên phải lê chân dưới đất nên đụng phải 1 cái gì đó có cảm giác giống bịch ni lông hơi ê chân nhưng không có cảm giác bị cắt vào chân.Nhưng khoảng tới 1 tiếng sau khi vào tới chỗ làm,em phát hiện 1 vết cắt có máu đã khô dài khoảng 3 cm mà em không biết ở đâu ra.Em từng nghĩ do trong cái bọc ni lông bị đụng hồi nãy có cái gì đó nhưng thật sự em không có cảm giác bị vết cắt.Em tự nhiên nghĩ không biết có phải vết cắt đó là một vật gì đó hay kim tiêm làm em chảy máu như vậy không.Nếu mà là kim tiêm thì tiêu em rồi.Em thật sự đang cực kỳ lo lắng
_Lo lắng thứ hai:Cũng vào ngày hôm đó,em có người nhà phải vào bệnh viện.Em cùng với ba mẹ ngồi ở băng ghế đá chờ tin.Sau khi nhìn đi nhìn lại thì em phát hiện dưới chân mình có 1 vệt máu dài khoảng 3-4 cm,rộng 1 cm,lúc em nhìn thấy thì nó khô tưởng cái gì,sau khi đạp lên 1 lúc nhìn lại thì nó lóng lánh dưới ánh đèn mới biết thật sự là máu.Đang bị ám ảnh về HIV thì gặp tình huống này em nên đầu óc em bắt đầu rối loạn.Lúc đó chân em(đang mang giày) dậm lên vết máu 1 chút rồi đứng lên đi qua đi lại.Rồi sau đó có ba mẹ em và 1 vài người khác gần đó cũng ngồi vào vị trí đó,em cũng không biết tại sao lúc đó em lại không cảnh báo cho ba mẹ em và người khác là chỗ đó có máu nữa,chắc là do sợ quá.Em lo sợ em và ba mẹ em cùng vài người khác bằng cách nào đó sẽ chạm vào vệt máu dưới giày.Ví dụ khi ngồi dang rộng hai chân rồi mặt ngang của giày chạm vào máu mà không biết,rồi tay đó chạm vào vị trí có máu rồi có thể đưa lên mắt tạo ra nguy cơ.Hoặc là có 1 vết thương nhỏ (như 1 vết xước dưới chân chảy máu ít hay trầy do vật gì đó làm trầy,em không dám hỏi vì lúc đó em đang bấn loạn và em biết mọi người không muốn nghe khi nói về HIV) rồi gặp máu do chân chuyển các kiểu ngồi có thể đụng đất.Có thể mọi người cho là vết xước quá nhỏ không đáng để ý rồi không để ý chân mình gặp máu vì lúc đó trời tối rồi và mọi người trong bệnh viện ai cũng mệt
Với 2 tình huống trên,xin mọi người cho em biết là em và người thân của em có nên uống thuốc chống phơi nhiễm hay không(Mấy người còn lại thì em xin chịu vì lúc đó nhiều chuyện quá đầu óc em bấn loạn hết rồi không báo và cũng không gặp họ nữa).Theo em biết thì thuốc chống phơi nhiễm chỉ có tác dụng trong 3 ngày nhưng mà tới khoảng 12h trưa ngày mai là hết hạn 3 ngày rồi.Mong mọi người giúp đỡ em.Em xin cám ơn
Chào Anh!
1.Kim tiêm có đâm vào chân thì cũng không thể làm chân anh rách đến 3cm vì kim tiêm chỉ có 1 đầu nhọn, có đâm thì chỉ đâm sâu vào trong được chứ dài đến 3cm là điều không thể!
2. Đọc bài của anh em thấy anh có vẻ phân biệt kỳ thị với người HIV quá, vi rút HIV là vi rút yến nên sống ở ngoài môi trường không được nhiều thời gian. Vết máu của anh đã khô rồi nên cũng không thể lây được, mà nếu có ngồi lên thì cũng còn 1 lớp quần hoặc 1 lớp dép ( giầy ) nữa cơ mà. Em thấy anh vanconhyvong nói đúng. topic hoang tưởng
Mong anh tìm hiểu kỹ kiến thức của HIV và có cái nhìn khác vào những người có H trong mình. Họ không đáng để được đối sử như thế
Thân! |
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn k có nguy cơ nhiễm H! |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 08-02-2012(UTC) Bài viết: 4
|
@Co_len_ban:Cảm ơn chú em nhiều nha.Nhưng lúc đó là máu tươi chứ không phải máu khô chú em àh ).Nhưng dù là máu tươi thì cũng không thể lây nhiễm được.Anh mới biết được một vài điều từ bài HIV-The fact cũng ngay trong box này thì có một đoạn để là một người KHÔNG THỂ bị lây nhiễm HIV từ các bề mặt trong môi trường và sự lây nhiễm từ các vật vô tri vô giác là không thể.Nghĩa là dù trên một vật bất kỳ có tinh dịch hay máu(những dịch chứa HIV nhiều nhất) và mình có vết trầy hay vết cắt chảy máu trên tay khi tiếp xúc với chỗ dịch đó cũng không gây ra sự lây nhiễm được.Nên máu tươi hay máu khô cũng không lây nhiễm được ).Nghiên cứu từ hôm qua tới giờ mới phát hiện ra nhiều điều mình không biết
@Tất cả mọi người:Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm.Sau khi được tư vấn,em nhận ra rằng diễn đàn HIV là một nơi rất đoàn kết và nhiệt tình với mọi người,luôn giúp đỡ mọi người vượt qua nỗi lo sợ vì HIV.Nỗi lo sợ của em đối với căn bệnh này nhưng vẫn chưa hết hẳn.Chắc em phải nghiên cứu thêm kiến thức trên diễn đàn và chờ thêm thời gian để vượt qua hẳn nỗi sợ hải của bản thân.Một lần nữa cám ơn mọi người đã giúp em
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Thế là theo bạn virus H có thể bò, trườn, lết hoặc bay qua giày chui vào vết thương 3cm của bạn  .Quăng hết mấy suy nghĩ đấy mà lo sống khoẻ mạnh bình thường đi nào.  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Công nhận bác này suy diễn và hoang tưởng ghê thật! No Problem ! |
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp các vấn đề Khác
»
Không biết có nguy cơ hay không.Cần mọi người giúp đỡ rất gấp.Xin cám ơn rất nhiều
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.