Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline huykid1424  
#1 Đã gửi : 27/02/2012 lúc 01:42:43(UTC)
huykid1424

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-02-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Mass

Cảm ơn: 1 lần
Hôm trước, em post bài không đúng quy định, hôm nay em post lại và hy vọng mọi người cho em vài lời khuyên (chủ đề của em không biết nên nằm trong topic nào nhưng em nghĩ là đây nên post vào đây, a Tuấn please đừng remove bài của em, có gì anh email để em sửa lại).

Trường hợp của em thế này:

Em là du học sinh , 21 tuổi. Trong suốt 4 năm cuộc đời ĐHọc , do lối sống phóng khoáng nên em đã trót QH theo kiểu "ăn bánh trả tiền" rất nhiều lần ( khoảng 20 lần). Khoảng 10 lần ỡ Mỹ và 10 lần ở Vn. Em khẳng định lần nào em cũng đeo bao cao su. Hơn nữa mỗi lần xong, em đều tự tay tháo ra và không có lần nào bao thủng ( vì tinh dịch em thấy dồn về núm bao không bị chảy ra ngoài). Nhưng gần đây em  họ của em qua đời vì H( em của em bị Gay). Có thể vì bị lây qua QHTD đồng tính không bảo vệ. Nhưng nó làm em vô tình giật mình vì những điều mình chưa biết về H. Trước giờ em chỉ nghe bạn bè rũ rê "chơi" với ý nghĩ là em lúc nào chơi có bao cao su đều ok hết. Em đâu căn bệnh này lại âm thầm không triệu chứng. Em thật sự rất hoang mang , lo sợ. Hiện em vẫn đang học mùa cuối ở Mỹ. Em định tháng 6 này về xét nghiệm. Chuyện gì tới cũng tới. Em có xem qua rất nhiều topic trên web này. Ở đây, em thấy các anh chị cho nhiều lời khuyên rất tốt. Em mong các anh chị có thể cho em những lời khuyên như vậy.
Vì thật sự em không biết làm sao. E vô cùng hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình, mong a Tuấn và mọi người giúp em.
Quảng cáo
Offline SmileAndLive  
#2 Đã gửi : 27/02/2012 lúc 04:08:17(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Originally Posted by: huykid1424 Go to Quoted Post
Hôm trước, em post bài không đúng quy định, hôm nay em post lại và hy vọng mọi người cho em vài lời khuyên (chủ đề của em không biết nên nằm trong topic nào nhưng em nghĩ là đây nên post vào đây, a Tuấn please đừng remove bài của em, có gì anh email để em sửa lại).

Trường hợp của em thế này:

Em là du học sinh , 21 tuổi. Trong suốt 4 năm cuộc đời ĐHọc , do lối sống phóng khoáng nên em đã trót QH theo kiểu "ăn bánh trả tiền" rất nhiều lần ( khoảng 20 lần). Khoảng 10 lần ỡ Mỹ và 10 lần ở Vn. Em khẳng định lần nào em cũng đeo bao cao su. Hơn nữa mỗi lần xong, em đều tự tay tháo ra và không có lần nào bao thủng ( vì tinh dịch em thấy dồn về núm bao không bị chảy ra ngoài). Nhưng gần đây em  họ của em qua đời vì H( em của em bị Gay). Có thể vì bị lây qua QHTD đồng tính không bảo vệ. Nhưng nó làm em vô tình giật mình vì những điều mình chưa biết về H. Trước giờ em chỉ nghe bạn bè rũ rê "chơi" với ý nghĩ là em lúc nào chơi có bao cao su đều ok hết. Em đâu căn bệnh này lại âm thầm không triệu chứng. Em thật sự rất hoang mang , lo sợ. Hiện em vẫn đang học mùa cuối ở Mỹ. Em định tháng 6 này về xét nghiệm. Chuyện gì tới cũng tới. Em có xem qua rất nhiều topic trên web này. Ở đây, em thấy các anh chị cho nhiều lời khuyên rất tốt. Em mong các anh chị có thể cho em những lời khuyên như vậy.
Vì thật sự em không biết làm sao. E vô cùng hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình, mong a Tuấn và mọi người giúp em.


21 tuổi QHTD khoảng 20 lần, đúng là tuổi trẻ tài cao

Yên chí đi cậu bé, nếu những gì em nói là đúng là QHTD luôn dùng BCS và bao không rách thì em cần gì lo lắng: NO RISK. GMD ở Mỹ hay ở đâu cũng vậy thôi


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
huykid1424 trên 28-02-2012(UTC) ngày
Offline Co_Len_Ban  
#3 Đã gửi : 27/02/2012 lúc 10:02:35(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Nếu thấy sợ thì từ sau trừa đi nhá bạn! Bạn QHTD có BCS là an toàn rồi!  
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline HV_IT  
#4 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 01:45:23(UTC)
HV_IT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 242
Man
Đến từ: Quê hương xứ dừa

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 58 bài viết
Originally Posted by: SmileAndLive Go to Quoted Post
Originally Posted by: huykid1424 Go to Quoted Post
Hôm trước, em post bài không đúng quy định, hôm nay em post lại và hy vọng mọi người cho em vài lời khuyên (chủ đề của em không biết nên nằm trong topic nào nhưng em nghĩ là đây nên post vào đây, a Tuấn please đừng remove bài của em, có gì anh email để em sửa lại).

Trường hợp của em thế này:

Em là du học sinh , 21 tuổi. Trong suốt 4 năm cuộc đời ĐHọc , do lối sống phóng khoáng nên em đã trót QH theo kiểu "ăn bánh trả tiền" rất nhiều lần ( khoảng 20 lần). Khoảng 10 lần ỡ Mỹ và 10 lần ở Vn. Em khẳng định lần nào em cũng đeo bao cao su. Hơn nữa mỗi lần xong, em đều tự tay tháo ra và không có lần nào bao thủng ( vì tinh dịch em thấy dồn về núm bao không bị chảy ra ngoài). Nhưng gần đây em  họ của em qua đời vì H( em của em bị Gay). Có thể vì bị lây qua QHTD đồng tính không bảo vệ. Nhưng nó làm em vô tình giật mình vì những điều mình chưa biết về H. Trước giờ em chỉ nghe bạn bè rũ rê "chơi" với ý nghĩ là em lúc nào chơi có bao cao su đều ok hết. Em đâu căn bệnh này lại âm thầm không triệu chứng. Em thật sự rất hoang mang , lo sợ. Hiện em vẫn đang học mùa cuối ở Mỹ. Em định tháng 6 này về xét nghiệm. Chuyện gì tới cũng tới. Em có xem qua rất nhiều topic trên web này. Ở đây, em thấy các anh chị cho nhiều lời khuyên rất tốt. Em mong các anh chị có thể cho em những lời khuyên như vậy.
Vì thật sự em không biết làm sao. E vô cùng hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình, mong a Tuấn và mọi người giúp em.


21 tuổi QHTD khoảng 20 lần, đúng là tuổi trẻ tài cao

Yên chí đi cậu bé, nếu những gì em nói là đúng là QHTD luôn dùng BCS và bao không rách thì em cần gì lo lắng: NO RISK. GMD ở Mỹ hay ở đâu cũng vậy thôi

Smile

. lần sao đừng đi tìm GMD nữa nha em! tương lai tươi sáng đang chờ đón em phía trước đấy
Nuôi con buôn tảo bán tần. Chỉ mong con lớn nên thân với đời

YH:boyyeudoi_8800

Fan liverpool
Offline huykid1424  
#5 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 02:41:26(UTC)
huykid1424

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-02-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Mass

Cảm ơn: 1 lần
Cám ơn anh Smile đã tư vấn cho em, cho em hỏi thêm vài vấn đề nữa. Ví dụ như tình trạng em như vầy em có cần đi xét nghiệm máu không? Và trường hợp cũa em thì rách bao có dễ biết không, vì em check không có lần nào bị rỉ ra ngoài. Ví dụ như bị rách thì có phải là phải trầy xướt o đâù DV với vết thương hỡ đủ lớn thì mới bị đúng không?
Tu-an  
#6 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 05:14:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: huykid1424 Go to Quoted Post
Cám ơn anh Smile đã tư vấn cho em, cho em hỏi thêm vài vấn đề nữa. Ví dụ như tình trạng em như vầy em có cần đi xét nghiệm máu không? Và trường hợp cũa em thì rách bao có dễ biết không, vì em check không có lần nào bị rỉ ra ngoài. Ví dụ như bị rách thì có phải là phải trầy xướt o đâù DV với vết thương hỡ đủ lớn thì mới bị đúng không?





Không có bài viết mới Làm sao biết bao cao su có bị rách hay không ?
anhcanem , 11-03-2008 lúc 01:14:16 - [ Chuyến đến trang: 1 ... 6, 7, 8 ]
156 24,092 frankqwer Xem bài viết cuối Go to last unread
05-09-2011 lúc 07:55:31
Offline sợ sợ  
#7 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 07:26:49(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Không có nguy cơ, không cần xét nghiệm; có nguy cơ, cần xét nghiệm; còn xét nghiệm hay không là ở mỗi người quyết định!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline ghost1234  
#8 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 09:26:45(UTC)
ghost1234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC)
Bài viết: 118
Man
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
Originally Posted by: huykid1424 Go to Quoted Post
Cám ơn anh Smile đã tư vấn cho em, cho em hỏi thêm vài vấn đề nữa. Ví dụ như tình trạng em như vầy em có cần đi xét nghiệm máu không? Và trường hợp cũa em thì rách bao có dễ biết không, vì em check không có lần nào bị rỉ ra ngoài. Ví dụ như bị rách thì có phải là phải trầy xướt o đâù DV với vết thương hỡ đủ lớn thì mới bị đúng không?


Nếu xn mà làm bạn tháy yên tâm và vui vẻ thì bạn hãy làm xn.Và TH của bạn vẫn câu nói cũ không nguy cơ.
lovesick_284
[img=UserPostedImage]hiv[/img]
Offline Co_Len_Ban  
#9 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 10:26:36(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Không có nguy cơ, không cần xét nghiệm; có nguy cơ, cần xét nghiệm; còn xét nghiệm hay không là ở mỗi người quyết định!


Quá dứt khoát. Há Há. Bạn hiểu chưa @Huykid1424
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline CrisM  
#10 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 12:21:35(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn k cần xn, bạn k có nguy cơ.
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline hopeforu  
#11 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 02:22:33(UTC)
hopeforu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-01-2012(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: huế

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 7 bài viết
Việc bạn bị ám ảnh và lo lắng như thế âu cũng là bài học của bạn đấy  May cho bạn là bạn có dùng BCS và đủ tỉnh táo để bik rằng bao ko bị rách. Lần sau kiếm 1 người tử tế mà yêu nha bạn 
SỐNG LÀ CẦN PHẢI CÓ NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
-I'm Fen Sky-
Y/M:
[email protected]


Offline namhaysongtot  
#12 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 10:24:48(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
_Nam bằng tuổi bạn nhưng hok có đủ khả năng như bạn,Với đúng như những gì bạn kể thì bạn hoàn toàn an tâm.
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.